BÀI GỐC Vừa cưới xong bố chồng đã thu ngay của hồi môn, tôi ức chế bao năm cho đến khi quyết định ra ở riêng mới ngớ người vì bất ngờ

Vừa cưới xong bố chồng đã thu ngay của hồi môn, tôi ức chế bao năm cho đến khi quyết định ra ở riêng mới ngớ người vì bất ngờ

Tôi khó chịu vô cùng với bố chồng gia trưởng. Trong khi mẹ chồng đồng ý cho tôi ở nhà chăm con, thì bố chồng ép tôi đi làm bằng được.

3 Chia sẻ

Đến thăm tôi đẻ, vừa trông thấy mâm cơm ở cữ, mẹ chồng đã rơi nước mắt rồi gọi taxi đưa tôi về quê ngay

Nguyễn Hà,
Chia sẻ

Tôi lủi thủi ôm con đi theo mẹ chồng, cố ngăn không cho nước mắt rơi vì cảm động.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bố tôi suốt ngày nhậu nhẹt, bê tha, đánh vợ con. Mẹ tôi cũng không vừa. Bà không phải kiểu người phụ nữ biết nhẫn nhịn để yên nhà ấm cửa. Ngược lại, bố tôi đi nhậu thì bà đi đánh bài, bố tôi tát bà một cái, bà cầm chổi đánh lại vài cái. Nhà tôi lúc nào cũng như cái chợ.

Tôi và em trai chán nản, học hành cũng chẳng thuận buồm xuôi gió như người ta. Hết lớp 12, tôi nhận tin đậu đại học nhưng mẹ tôi không cho đi học. Ngày đó, tôi khóc sưng mắt vì ước mơ dang dở.

Bất mãn gia đình, tôi lên thành phố xin việc làm rồi gặp chồng mình ở đây. Anh là quản lý nhóm tôi. Biết nhau cả năm, anh theo đuổi mãi tôi mới đồng ý. Bởi tôi sợ kết hôn, sợ rơi vào cảnh gia đình xô xát như bố mẹ mình. Yêu nhau 5 năm, chúng tôi kết hôn. Cuộc đời tôi cũng sang trang mới từ đây.

Đến thăm tôi đẻ, vừa trông thấy mâm cơm ở cữ, mẹ chồng đã rơi nước mắt rồi gọi taxi đưa tôi về quê ngay  - Ảnh 1.

Bất mãn gia đình, tôi lên thành phố xin việc làm rồi gặp chồng mình ở đây. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi hiền lành, ăn nói chuẩn mực. Về nhà thấy bố mẹ tôi rượt đuổi nhau vài lần nhưng anh không hề coi thường tôi. Ngược lại, anh còn yêu thương, bao bọc tôi hơn.

Mẹ chồng tôi cũng rất tốt. Lần đầu tiên đến nhà chơi, khi mẹ chồng hỏi về gia đình, tôi đã khóc. Từ đó, bà không hỏi nữa. Nhưng tôi biết, mẹ chồng luôn hỏi thông tin từ chồng tôi. Nên mỗi lần gia đình tôi xáo trộn, thấy tôi buồn bã, mẹ chồng lại an ủi.

Dù làm dâu nhưng tôi rất thân thiết với mẹ chồng. Tôi có thể kể hết những chuyện không hay và nhận được lời khuyên từ bà. Lâu dần, tình cảm tôi dành cho mẹ chồng vượt hẳn tình cảm mẹ chồng - nàng dâu thông thường. Tôi có cảm giác mình thương mẹ chồng còn hơn mẹ đẻ.

Hiện tại, tôi sinh con trai được 3 tháng và đang ở nhà mẹ chồng. Thật ra trước đó tôi về nhà mẹ đẻ theo yêu cầu của mẹ đẻ. Mẹ tôi nói rằng đẻ con đầu thì phải về nhà cho mẹ chăm. Nhưng tôi biết, cái mẹ tôi cần là tiền. Mẹ chồng tôi khi đến gửi gắm tôi đã đưa cho mẹ tôi 15 triệu tiền chăm nuôi. Chồng tôi cũng đưa thêm 10 triệu nữa.

Đến thăm tôi đẻ, vừa trông thấy mâm cơm ở cữ, mẹ chồng đã rơi nước mắt rồi gọi taxi đưa tôi về quê ngay  - Ảnh 2.

Sống với mẹ chồng, tôi còn sung sướng, hạnh phúc hơn gấp trăm lần với mẹ đẻ. (AnhẢnh minh hoọa)

Thế nhưng mẹ tôi có chăm tôi được bữa nào đâu. Bà đi đánh bài cả ngày. Đêm về cháu khóc còn gắt gỏng mắng nhiếc. Chồng tôi tức lắm nhưng vì tôi nên đành im lặng.

Đến khi mẹ chồng sang thăm, nhìn thấy mâm cơm ở cữ của tôi, bà đã rơi nước mắt. Mâm cơm chẳng có gì ngoài một bát cơm nguội ngơ nguội ngắt, hạt cơm cứng lại và một bát mì tôm làm canh. Tôi bế con, mắt cũng cay xè, phải cố kiềm lại để không bật khóc.

Mẹ chồng tôi gọi điện ngay cho taxi rồi đưa tôi về nhà chồng. Mẹ đẻ tôi đi đánh bài về cùng lúc đó, thấy tôi bế con đi sau mẹ chồng còn ra rả chửi theo. Mẹ chồng tôi không nói gì, chỉ nắm tay tôi, đỡ tôi lên xe.

Sống với mẹ chồng, tôi còn sung sướng, hạnh phúc hơn gấp trăm lần với mẹ đẻ. Con tôi có người phụ chăm. Tôi được ăn uống đủ chất đủ món. Vợ chồng cũng hạnh phúc hơn. Tôi mang ơn mẹ chồng nhiều lắm. Thế mới nói chưa chắc mẹ chồng đã khác máu tanh lòng, lắm khi mẹ chồng còn hơn mẹ đẻ ra mình.

Chia sẻ