Đến dự "đám cưới Thủy Cung" nước ngập quá đầu gối, cả cô dâu chú rể lẫn quan khách vẫn tươi hơn hoa
Nước ngập lênh láng khiến quan khách phải xắn quần lội bì bõm để đến dự tiệc nhưng nhìn mặt ai cũng đầy hớn hở, mừng cho hạnh phúc cô dâu chú rể.
Mới đây, hình ảnh một
đám cưới "ngập nhất trong năm", bì bõm trong nước mưa đục ngầu, nhưng những người đến dự lại bày tỏ sự vui vẻ,
hào hứng, thậm chí liên tục chụp hình “tự sướng” khiến dân mạng vô cùng thích
thú.
Đến dự đám cưới "thuỷ cung" nhưng khách nào cũng hớn hở như hoa.
Cụ thể, hơn 10 tấm ảnh
ghi lại cảnh quan khách đang đứng trước một cổng cưới ướt sũng, làm dáng chụp
hình đủ mọi tư thế. Vả dĩ nhiên, trong tình thế lầy lội khi nước dâng cao đến
hơn 30 cm như vậy, những bộ cánh đắt tiền của họ cũng phải… “bơi” theo. Có người
hi sinh bộ vest sang trọng, có người cố gắng hết sức kéo chiếc quần tây lên cao
nhưng vẫn chèm bẹp, thậm chí đến cả đồ cưới cô dâu cũng trong tình huống dở
khóc dở cười, “váy nằm trong nước”. Chắc nhân vật đăng ảnh là may mắn nhất khi
cô mặc chiếc váy bó sát khá cao, chỉ đủ tắm bùn đôi bàn chân chứ quần áo thì vẫn
lộng lẫy khô ráo.
Nước dâng cao đến đầu gối.
Khiến khách đến dự phải "bơi".
Những tưởng hoàn cảnh trớ trêu này khiến cho cuộc vui sẽ khó trọn vẹn, nhưng thay vì khó chịu hay ngại đường xa, các khách mời là thân bằng quyến thuộc, bạn bè của cô dâu chú rể tỏ ra rất cảm thông, thậm chí cực kỳ thích thú. Họ thủng thẳng dạo bước dưới dòng nước đục, vừa đi vừa trò chuyện vui tươi. Những người đứng trước cổng cưới thì thoải mái tạo dáng "tự sướng, chụp hình rất chuyên nghiệp.
Quang cảnh dở khóc dở cười này vô tình khiến đám cưới trở nên đặc biệt.
Sự xôm tụ này như tiếp
thêm động lực cho cô dâu. Nữ chính mặc chiếc áo cưới màu xanh nước biển, vô tư
phóng ra dòng nước đứng đón khách. Nhìn những cử chỉ tay bắt mặt mừng của họ,
có cảm giác như chung quanh họ là một…“công viên nước” chứ không phải dòng nước
đục của những trận mưa xối xả vừa đổ xuống liên tục mấy ngày qua.
Chị dâu và em chồng.
Chính nhờ tinh thần
này, ngày cưới của đôi uyên ương diễn ra rất trọn vẹn. Cả hai cắt bánh kem
trong không khí cực kỳ rạng rỡ, hạnh phúc và rất... mát mẻ, bởi xung quanh toàn
nước là nước.
Liên hệ với Ánh Tuyết, cô
gái đăng tải những bức hình trên thì được nhân vật cho biết, đám cưới trên là của
anh trai ruột cô, tên Huỳnh Văn Nam, tổ chức vào ngày 7/12 ở xóm Vườn 2, xã
Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà. Sở dĩ đám cưới đầm đìa trong nước
là vì mấy ngày nay, thời tiết thất thường tại Khánh Hoà khiến mưa cứ đổ xối xả
xuống. “Ngập đến đầu gối đã đỡ, có chỗ còn
đến bụng nữa” – Tuyết nói.
Ánh Tuyết (trái) thở phào khi đám cưới anh trai đã viên mãn trên cả mong đợi.
Ban đầu, anh và chị dâu
của Tuyết rất ái ngại, lo sợ ngày cưới sẽ “bể” khi khách ngại thời tiết khắc
nghiệt mà không đi, còn đi thì lại sợ nước quá cao không thấy đường sẽ xảy ra
tai nạn. Họ chỉ thực sự thở phào khi tất cả 300 quan khách đến đầy đủ và ai
cũng trong trạng thái vui vẻ, hồ hởi.
Tuyết cho biết, vì xung
quanh toàn nước nên gia đình phải đón tất cả khách đến dự bằng xuồng, đồng thời
thông báo cho họ đi chân đất. Hài hước nhất là lúc dự tiệc, nước ngập đến nửa
chân ghế nhưng ai cũng ăn uống ngon lành.
“Dự xong rồi vui và mừng lắm. Thấy đám cưới anh trai có gì đó rất đặc biệt”
– cô gái vui vẻ nói.
Có lẽ trong những hoàn cảnh “kì cục” thế này, chính tình yêu của cô dâu chú rể, sự đoàn kết của gia đình hai bên, sự chân thành, lạc quan của quan khách mới làm nên một đám cưới “có một không hai” như vậy. Cặp đôi nào đang chuẩn bị cưới giữa “tâm bão” hãy nhìn vào đây mà lấy động lực làm cho mình một đám cưới “chân đất xuồng ba lá” hoành tráng lệ thôi nào!