Đêm tri ân của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Có nước mắt, nụ cười và cả niềm tự hào vì nay mình đã lớn khôn

THẢO VÂN - ẢNH: PHAN NAM - DESIGN: HUYỀN TRANG,
Chia sẻ

Thước phim thanh xuân của các bạn học sinh lớp 12 trường THPT Việt Đức đã khép lại với những cảm xúc trọn vẹn nhất tại đêm ra trường.

Tối qua (25/5), trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12 với nhiều cảm xúc. Đây là một hoạt động thường niên tại ngôi trường này để đánh dấu bước ngoặt chuyển mình cho các cô cậu học trò lớp 12. Buổi lễ trang trọng cũng như một lời khẳng định của từng học sinh gửi đến cha mẹ, thầy cô về sự lớn khôn, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi 18.

Đêm ra trường diễn ra dưới tiết trời mát mẻ. Có lẽ vì hiểu rằng đây là lần cuối bên nhau, lần cuối được nắm lấy tay nhau, cùng nhau hò hét, nhảy nhót cùng đám bạn, bởi vậy nên không khí từ đầu buổi chương trình đã diễn ra vô cùng náo nhiệt. Xuyên suốt cả tối là hàng loạt những tiết mục đầy màu sắc, được các bạn học sinh dàn dựng công phu. Tất cả đã cùng nhau cháy hết mình trên sân khấu, hò reo tên lớp mình thật to và gọi Việt Đức là nhà.

Đêm tri ân của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Có nước mắt, nụ cười và cả niềm tự hào vì nay mình đã lớn khôn - Ảnh 1.

Buổi lễ có sự tham dự của cả các bậc phụ huỳnh cùng thầy, cô giáo trong trường

Đêm tri ân của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Có nước mắt, nụ cười và cả niềm tự hào vì nay mình đã lớn khôn - Ảnh 2.

Và tất nhiên cũng không thế thiếu những "trai xinh gái đẹp" của ngôi trường này rồi!

Đêm tri ân của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Có nước mắt, nụ cười và cả niềm tự hào vì nay mình đã lớn khôn - Ảnh 4.

Khoảnh khắc nữ sinh chiếm trọn spotlight ống kính

Đêm tri ân của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Có nước mắt, nụ cười và cả niềm tự hào vì nay mình đã lớn khôn - Ảnh 5.

Hoà cùng tiếng nhạc, những lời ca được vang lên, trong không khí rộn ràng của ngày lễ tri ân, trưởng thành là những cảm xúc hỗn độn khó nói thành lời, có chút gì cứ nghẹn lại ở cổ. Có đôi mắt của những chàng trai, cô gái nhỏ đượm buồn vì biết chắc rằng mai mình rời xa. Những cũng có những nụ cười mãn nguyện đã nở trên môi vì họ biết mình đã hoàn thành trọn vẹn hành trình thanh xuân của mình cùng đại gia đình mang tên Việt Đức.

Đêm tri ân của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Có nước mắt, nụ cười và cả niềm tự hào vì nay mình đã lớn khôn - Ảnh 6.

Những tiết mục văn nghệ được các bạn học sinh đầu tư chuẩn bị

Đêm tri ân của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Có nước mắt, nụ cười và cả niềm tự hào vì nay mình đã lớn khôn - Ảnh 7.

Tạo nên bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết!

Đêm tri ân của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Có nước mắt, nụ cười và cả niềm tự hào vì nay mình đã lớn khôn - Ảnh 8.

Phần mang lại nhiều cảm xúc nhất cho buổi tối qua chính là phần tri ân, thắp nến. Đây là khoảnh khắc các bạn học sinh cùng cha mẹ của mình có thể ngồi lại với nhau sẻ chia những tâm tư, nguyện vọng, nhìn lại những gì đã trải qua dưới mái trường. 

3 năm học dưới mái trường THPT Việt Đức đã kết thúc, khép lại những thước phim ý nghĩa về tuổi học trò đầy sôi nổi của mỗi người. Chúc các bạn sẽ chinh phục thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp đến, hãy mang tinh thần Việt Đức bay thật cao, đi thật xa!

Đêm tri ân của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Có nước mắt, nụ cười và cả niềm tự hào vì nay mình đã lớn khôn - Ảnh 9.

Mỗi ngọn nến tượng trưng cho nhiệt huyết của tuổi trẻ và ẩn chứa những ấp ủ về tương lai của những cô cậu học trò trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Đêm tri ân của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Có nước mắt, nụ cười và cả niềm tự hào vì nay mình đã lớn khôn - Ảnh 10.

Việt Đức là gia đình lớn, mãi là ngôi nhà giúp các bạn nuôi dưỡng ước mơ và đặt ra mục tiêu trong tương lai của mình

Đêm tri ân của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Có nước mắt, nụ cười và cả niềm tự hào vì nay mình đã lớn khôn - Ảnh 11.

Những giọt nước mắt đã rơi...

Đêm tri ân của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Có nước mắt, nụ cười và cả niềm tự hào vì nay mình đã lớn khôn - Ảnh 12.

Cùng nhau trao những cái ôm cuối cùng bạn nhé!

Chia sẻ