Đêm rét căm tại khu chợ không ngủ Hà Nội: Những bàn tay sục đá tìm tiền giữa cái lạnh cắt xương 12 độ C

Cháy - Việt phố cổ,
Chia sẻ

Hà Nội những ngày mùa đông dường như sống chậm rãi hơn, mọi người thường trở về nhà sớm và mong một giấc ngủ ấm áp êm đềm. Nhưng Hà Nội cũng có những nơi đêm không ngủ. Bất kể là ngày hè đổ lửa hay ngày đông tháng giá, những người lao động bình dị ở khu chợ Long Biên này vẫn miệt mài làm việc, vượt lên trên sự tăm tối của bóng đêm, sự khắc nghiệt của thời tiết để mưu sinh.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 1.

Những ngày này, nhiệt độ ở Hà Nội xuống thấp nhất từ đầu mùa, thấp nhất khoảng 10 độ C, nhưng nhiều người lao động ở chợ Long Biên vẫn thức xuyên đêm để làm việc.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 2.

Những người lao động đổ về chợ và bắt đầu công việc kéo hàng, bốc vác và vận chuyển hàng hóa từ các thương lái vào lúc 19h và kết thúc vào sáng sớm hôm sau.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 3.

Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, chỉ còn 12 độ C nhưng trong giá lạnh cắt da cắt thịt, tại chợ đầu mối Long Biên dòng người vẫn đang hối hả cho từng chuyến hàng.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 4.

Những chuyến hàng về liên tục, những người lao động tại đây phải làm liên tục dường như không có thời gian để nghỉ.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 5.

Trong cái lạnh buốt những người lao động tại đây được sưởi ấm một phần nào nhờ chính công việc chân tay của mình.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 6.

Nhiều người lao động dùng đôi tay trần để có thể tiện mang vác và dễ dàng phân loại hải sản.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 7.

Đa phần tại khu thu mua hải sản mọi người dùng đèn có ánh đỏ để hải sản nhìn tươi ngon hơn và đỡ bị lóa mắt trong thời gian làm việc lâu.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 8.

Đến với khu chợ, người dân có thể bắt gặp nhịp sống hối hả của Thủ đô vào ban đêm. Hơn hết là được cảm nhận sự cần cù, chịu khó của người lao động tại đây.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 9.

Bà An năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng đêm nào cũng gánh xôi ra chợ. Bà nói, bà ở quê lên Hà Nội với con cháu, hàng đêm ra đây bán xôi đến tờ mờ sáng thì gánh về. Trời về đêm rất lạnh bà phải mặc thật ấm vì tuổi cao sức yếu rồi. Nhưng còn sức kiếm tiền ngày nào thì bà còn đi ngày đó.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 10.

Đốt củi lửa tại đây rất khó cháy vì nhiệt độ quá thấp, cứ 4-5 phút thì phải đổ xăng hoặc cồn không lửa sẽ tắt. Những ngọn lửa tuy nhỏ nhưng có tác dụng sưởi ấm phần nào.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 11.

Thời điểm chợ tấp nập nhất từ lúc 21h đến 3h sáng, trong khi đó nhiều người làm đến trưa hôm sau mới nghỉ.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 12.

Để hải sản có thể bảo quản được lâu phải bảo quản liên tục bằng đá lạnh, những phiến đá còn thừa sẽ để nguyên tại đó để khử mùi tanh. Tuy nhiên việc tiếp xúc với đá lạnh lâu dẫn đến tình trạng bàn tay người lao động bị tê buốt.

Những bàn tay sục trong đá lạnh giữa đêm Hà Nội 12 độ - Ảnh 13.

Để có thể chống chọi với cái lạnh, nhiều tiểu thương trang bị máy sưởi, cùng ngồi quây quần với nhau để giữ ấm cơ thể.

Chia sẻ