Đệ nhất phu nhân kể về lần hẹn hò đầu tiên với Tổng thống Mỹ

Tú Oanh,
Chia sẻ

Đệ nhất phu nhân Jill Biden không kỳ vọng nhiều vào lần đầu tiên gặp chồng mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden, bởi phong cách ăn mặc quá trịnh trọng của ông. Tuy vậy, bà cuối cùng cũng đồng ý trở thành vợ vị chính khách trẻ sau 5 lần cầu hôn.

Đệ nhất phu nhân kể về lần hẹn hò đầu tiên với Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden kể về kỷ niệm yêu đương với chồng trong sự kiện gây quỹ. Ảnh: Getty Images

Trong bài phát biểu tại buổi gây quỹ cho chồng trong Câu lạc bộ Lotos ở khu dân cư thượng lưu Upper East Side (New York, Mỹ), Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã kể về lần đầu tiên gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm 1975.

Bà Biden mô tả vào những năm 1970, bà để tóc dài đến giữa thắt lưng và hầu hết người đàn ông mà bà hẹn hò cũng vậy. Phong cách thời trang đặc trưng giai đoạn đó là giày đế gỗ, quần ống loe và áo tie-dye (kiểu nhuộm loang màu sặc sỡ). Do đó, khi lần đầu tiên thấy ông Joe Biden, người đẹp tóc vàng không mấy ấn tượng bởi quá chỉn chu và nghiêm túc. Hai người quen biết thông qua buổi hẹn hò giấu mặt nên bà không biết về ngoại hình đối phương như thế nào cho đến thời gian ước định.

“Một ngày nọ, tôi bất ngờ được mời đi hẹn hò. Tối hôm đó, một thượng nghị sĩ trẻ đẹp trai xuất hiện trước cửa nhà tôi. Tôi nhìn bộ vest hoàn hảo và đôi giày đế da của anh ấy và nghĩ, ‘Cảm ơn Chúa, chỉ có một cuộc hẹn hò thôi!’”, bà chia sẻ.

Bà Biden không đặt kỳ vọng nhiều vào đối tượng gặp mặt. Điều bà không ngờ là mối quan hệ giữa họ ngày càng phát triển và cuối cùng trở thành lời cầu hôn. Ông Biden ngỏ lời xin cưới người đẹp 5 lần mới nhận được sự đồng ý. Theo bà Biden, tái hôn không phải một phần trong kế hoạch của bà.

Đệ nhất phu nhân Mỹ nhớ lại thời điểm đó bà thích cuộc sống tự do, đồng thời cũng e ngại phải gắn kết với người đàn ông có hai con trai riêng và có vết thương lòng trong quá khứ.

“Như nhiều người đã biết, nhiều năm trước đó, vợ của Joe, Neilia, và con gái nhỏ của anh ấy bị mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau tất cả mất mát mà hai con trai Beau và Hunter của anh ấy đã trải qua, tôi biết rằng nếu đồng ý lời cầu hôn của Joe, điều đó sẽ là mãi mãi. Cuối cùng, tôi nhận ra tình yêu của tôi dành cho Joe và những cậu bé lớn hơn mọi nỗi sợ hãi mà tôi có. Tôi đã đồng ý và chúng tôi ở đây 46 năm sau”, bà Biden nói.

Đệ nhất phu nhân kể về lần hẹn hò đầu tiên với Tổng thống Mỹ - Ảnh 2.

Bà Jill vốn không kỳ vọng vào cuộc hẹn hò giấu mặt với ông Joe nhưng cuối cùng lại thành vợ chồng. Ảnh:Rick Maiman

Tổng thống Biden trước đó cũng chia sẻ về cuộc gặp gỡ đầu tiên với vợ trong cuộc phỏng vấn với Drew Barrymore năm 2022: “Anh trai tôi đã sắp xếp cho chúng tôi một buổi hẹn hò giấu mặt. Khi đi chơi với cô ấy lần đầu tiên, tôi biết rằng đây là người phụ nữ tôi muốn. Tôi thực sự có suy nghĩ như vậy”.

Nghĩ là làm, ông cầu hôn vợ nhưng không thành công. “Tôi phải hỏi cô ấy 5 lần. Vào lần thứ 5, tôi đang ở Nam Phi, cố gắng gặp Nelson Mandela (cựu Tổng thống Nam Phi). Khi trở về Mỹ, gặp lại Jill, tôi đã nói, ‘Anh hỏi em một lần nữa. Em không cần phải nói khi nào, nhưng nếu em trả lời không, anh hiểu thế là hết’. Tôi nhìn cô ấy và hỏi, ‘Em sẽ lấy anh chứ?’. Cô ấy đáp, ‘Ok’. Thề với Chúa”, ông kể.

Năm 2019, trong bài báo viết cho tạp chí Time, bà Biden thổ lộ cảm xúc về 5 lời cầu hôn của ông Biden: “Sau nỗi thất vọng về cuộc ly hôn, tôi không bao giờ muốn cảm thấy mất kiểm soát trái tim mình nữa. Nhưng trong những tháng Joe và tôi hẹn hò, mong muốn đó đã vấp phải một thực tế mới: Tôi đang yêu”.

Bà Jill Biden kết hôn lần đầu vào năm 1970 với ông Bill Stevenson. Bà tái hôn với ông Joe Biden vào ngày 17/6/1977. Hai người chào đón con gái đầu lòng và duy nhất, Ashley, vào năm 1981. Bà cũng trở thành mẹ của hai con trai riêng của chồng, Beau và Hunter.

Ông Biden góa vợ đầu vào năm 1972 sau một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Ông cũng mất con gái út Naomi khi cô bé chưa đầy một tuổi. Beau và Hunter may mắn sống sót nhưng phải nhập viện vì bị thương.

Năm 2020, ông Stevenson cáo buộc vợ cũ ngoại tình với ông Biden dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ. Ông khẳng định bà Jill quen biết ông Joe vào năm 1972. Tuy nhiên, bà Jill phủ nhận.

Trên show The Kelly Clarkson Show vào năm 2021, bà cho biết cảm thấy bản thân là “kẻ thất bại” sau cuộc ly hôn đầu tiên. Bà phải mất ít nhất một năm để cân bằng lại cảm xúc và sau đó mới tiến đến với Joe. Bà nhấn mạnh lần đầu gặp ông Biden vào cuộc hẹn hò giấu mặt năm 1975, không phải như chồng cũ cáo buộc.

Đệ nhất phu nhân kể về lần hẹn hò đầu tiên với Tổng thống Mỹ - Ảnh 3.

Từ một cuộc hẹn hò giấu mặt, ông bà Biden gắn bó gần 50 năm và trở thành cặp đôi quyền lực nhất nước Mỹ ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Getty Images

Theo Page Six

Chia sẻ