Đệ nhất mỹ nữ của "Như Ý truyện" chết vì Càn Long: Yêu sai một người, lỡ làng cả số kiếp

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Lúc cánh cửa khép lại, ngọn lửa bốc lên cũng là khi Ý Hoan nhắm mắt lìa đời! Nàng làm cho những kẻ ở lại vừa hoảng sợ, vừa thương cảm lại vừa oán trách: Có đáng để chết như thế không?

Cái hay của Hậu cung Như Ý truyện là để mỗi nhân vật xuất hiện trong phim đều có câu chuyện. Cho đến thời điểm hiện tại, cứ mỗi lần có một phi tần ngã xuống, khán giả lại đau đớn, xót thương cho cuộc đời lắm nỗi truân chuyên của họ. Có người cả đời làm điều ác vì hoàn cảnh đẩy đưa, có người bị kẻ khác lợi dụng đến mức mất mạng. Nhưng vì yêu mà chết trong oán hận như Thư Phi - Ý Hoan thì quả là có một không hai.

Đệ nhất mỹ nữ của Như Ý truyện chết vì Càn Long: Yêu sai một người, lỡ làng cả số kiếp  - Ảnh 1.

Ở Tử Cấm Thành này, ngoài Như Ý (Châu Tấn) ra, nếu tìm người thương yêu, sùng bái Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) mà chẳng màng địa vị, danh lợi, phú quý cao sang, thì đó đích thị là Thư Phi - Ý Hoan.

"Hậu cung Như Ý truyện": Thư Phi - Ý Hoan là mỹ nữ đẹp nhất Tử Cấm Thành.


Nàng là ai giữa Tử Cấm Thành


Ý Hoan nhập cung khi vẫn còn là thiếu nữ mười tám, đôi mươi. Khi ấy, nàng xinh đẹp, kiêu kỳ như đóa mẫu đơn đỏ thắm. Ý Hoan lại còn giỏi ca múa, dáng đi yểu điệu thướt tha như tiên nữ hạ phàm. Nếu nàng đột ngột xuất hiện và bước chầm chậm lả lướt trước Càn Long, rồi được hoàng đế tự mình đưa về cung thì ắt hẳn cuộc đời Ý Hoan đã khác.

Nhưng ngặt nỗi, nàng lại là do Hoàng Thái hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai) tiến cử. Thực chất, Càn Long không phải con ruột của Chân Hoàn. Trong lòng hoàng đế luôn canh cánh nỗi mặc cảm rằng mình do một cung nữ có thân phận thấp hèn sinh ra. Nay hoàng đế ngồi trên hoàng vị chưa lâu, Hoàng Thái hậu đã vội vã cài cắm các phi tần làm thân tín xung quanh, ắt phải có mưu đồ đen tối gì.

Đệ nhất mỹ nữ của Như Ý truyện chết vì Càn Long: Yêu sai một người, lỡ làng cả số kiếp  - Ảnh 3.

Đệ nhất mỹ nữ của Như Ý truyện chết vì Càn Long: Yêu sai một người, lỡ làng cả số kiếp  - Ảnh 4.

Rất nhiều lần ở Hậu cung Như Ý truyện, Càn Long đã thốt lên đầy ưu tư rằng: Trẫm thân là thiên tử nhưng bên ngoài có các đại thần, bên trong có Thái hậu gây sức ép. Trẫm biết tìm chút bình an ở nơi nào đây? Chính vì tâm lý lo sợ ngai vàng bị Thái hậu thao túng nên Càn Long mới đề phòng Ý Hoan.

Một mặt, Càn Long ra sức sủng ái nàng, mặt khác lại lén sai bảo thái y cho Ý Hoan uống thuốc tránh thai. Thế là sau mỗi lần thị tẩm, Ý Hoan đều uống thuốc tránh thai mà chẳng hề hay biết. Khi nàng đặt câu hỏi với Càn Long, hoàng đế liền nói ngay: "Sức khỏe nàng từ bé đã không ổn, nay trẫm đặc biệt phái thái y chuẩn bị thuốc dưỡng thai cho nàng. Trẫm mong chờ nàng sớm có tin vui". Yêu thật lòng thật dạ, đặt lòng tin hết mực vào Càn Long như thế, nghe những lời lẽ ngọt ngào này, Ý Hoan làm sao mà không mê đắm!

Đệ nhất mỹ nữ của Như Ý truyện chết vì Càn Long: Yêu sai một người, lỡ làng cả số kiếp  - Ảnh 5.

Đệ nhất mỹ nữ của Như Ý truyện chết vì Càn Long: Yêu sai một người, lỡ làng cả số kiếp  - Ảnh 6.

Rồi nàng chìm trong ảo mộng, không thể thoát ra! Giấc mộng ấy như một đám khói hồng lờ lững bao lấy Ý Hoan, khiến "đệ nhất mỹ nữ" ở Tử Cấm Thành lúc nào cũng có cảm giác như Càn Long thật lòng thật dạ đối xử tốt với mình!

Nàng có ngờ đâu, tất cả chỉ là giả dối. Từ chuyện đưa nàng vào hoàng cung phong làm Thư Phi, cho đến chuyện ngọt ngào dỗ dành nàng uống thuốc tránh thai, mọi thứ đều là vở kịch cao tay do chính Càn Long sắp đặt. Nàng chỉ là con cờ để Càn Long trấn át Hoàng Thái hậu. Nàng tồn tại vì mục đích duy nhất, ấy là giúp Càn Long chứng tỏ rằng: Hoàng ngạch nương à, người muốn cài con rối thì trẫm sẽ sử dụng con rối để cho người biết tay!

Đệ nhất mỹ nữ của Như Ý truyện chết vì Càn Long: Yêu sai một người, lỡ làng cả số kiếp  - Ảnh 7.


Cái chết khiến người người bị ám ảnh


Nếu tìm cô gái thanh thuần, cao ngạo, sống không màng danh lợi, chẳng ham phú quý, chẳng muốn tranh giành với ai ở Hậu cung Như Ý truyện, ắt hẳn là Ý Hoan chứ không ai khác. Suốt 15 năm làm phi tần, chưa bao giờ Ý Hoan thất thố với ai. Nàng sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại không chủ động tranh sủng. Nàng lại càng chưa bao giờ bày mưu tính kế để chiếm hữu trái tim hoàng đế. Ý Hoan sống vì một lẽ đó là chỉ cần được ở gần Càn Long. Còn việc là người phụ nữ thứ hai, thứ ba, thứ tư hay thứ một trăm của Càn Long đi nữa, Ý Hoan cũng chấp nhận.

15 năm đằng đẵng trôi qua, ngày lại sang ngày, Ý Hoan chờ mong duy nhất một lần được mang thai. Thấy Ý Hoan quá đáng thương, Như Ý đã rỉ tai, khuyên bảo nàng hạn chế uống thuốc do Càn Long chuẩn bị. Thế là ngày nọ, Ý Hoan nhận thông báo đã có mang, nàng vỡ òa hạnh phúc, trào dâng trong ánh mắt một nỗi xúc động nghẹn ngào. Nàng chẳng hề hay biết vào thời khắc đó, Càn Long đã nảy ra trong đầu những suy nghĩ cực kỳ đen tối. Càn Long không hề muốn nàng sinh ra đứa trẻ, vì Càn Long sợ rằng Hoàng Thái hậu sẽ dùng chính con trai Ý Hoan để làm bàn đạp tranh giành quyền lực.

Đệ nhất mỹ nữ của Như Ý truyện chết vì Càn Long: Yêu sai một người, lỡ làng cả số kiếp  - Ảnh 8.

Đệ nhất mỹ nữ của Như Ý truyện chết vì Càn Long: Yêu sai một người, lỡ làng cả số kiếp  - Ảnh 9.

Thế nên, khi nghe tin truyền miệng rằng Thập A Ca do Ý Hoan sinh ra ốm đau bệnh tật liên miên, nếu còn sống đến lúc trưởng thành thì chắc chắn sẽ "tương xung tương khắc", đe dọa ngai vàng, Càn Long lập tức bị lung lay.

Đệ nhất mỹ nữ của Như Ý truyện chết vì Càn Long: Yêu sai một người, lỡ làng cả số kiếp  - Ảnh 10.

Càn Long cho người đưa Thập A Ca rời khỏi Tử Cấm Thành, đến phủ một vương gia làm con nuôi. Càn Long không muốn Ý Hoan chăm sóc đứa trẻ dẫu nàng có van xin, nài nỉ đến thế nào chăng nữa! Xót xa thay cho Ý Hoan, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, cuối cùng phải chấp nhận cảnh nhìn con trai bị giao cho người khác! Để rồi đến lúc Thập A Ca qua đời, Ý Hoan dần rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Cả đời nàng chỉ sống vì 2 lẽ: Ở cạnh Càn Long và chăm sóc con trai. Ý Hoan cho rằng đứa trẻ ấy là kết tinh tình cảm giữa nàng với Càn Long. Khi Thập A Ca mất, mọi tội lỗi Ý Hoan nguyện gánh hết, nàng chẳng hề có một chút oán than, trách mắng bậc quân vương!

Rồi đến lúc mọi chuyện về Càn Long vỡ lẽ, Ý Hoan vụn vỡ hoàn toàn. Vì yêu quá nhiều nên mới tổn thương sâu sắc. Người chồng cả đời nàng tôn kính, sùng bái lại là người xem mình như con rối. Ý Hoan sụp đổ bởi chính lòng tin và tình yêu nàng dành cho hoàng đế.

Nếu là Gia Quý Phi - Kim Ngọc Nghiên hay Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển, sẽ chẳng ai trong 2 cô ả lựa chọn cái chết khi bị phản bội như Ý Hoan. Ý Hoan sống như một nhành liễu thanh cao, đến khi chết, nàng cũng chọn cái bi thương, ai oán nhất.

Đệ nhất mỹ nữ của Như Ý truyện chết vì Càn Long: Yêu sai một người, lỡ làng cả số kiếp  - Ảnh 11.

Thời khắc Ý Hoan phóng hỏa tự thiêu, khán giả Hậu cung Như Ý truyện như chết lặng. Đau xót thay một đóa mẫu đơn tuyệt sắc, vì yêu sai người mà chịu cảnh cháy rụi giữa ngọn lửa hung tàn. 15 năm sống ở Tử Cấm Thành, nàng chẳng bao giờ làm hại bất kỳ ai. Nhưng người ta không cho nàng cơ hội sống, con trai mất, chồng phụ bạc, coi khinh, còn có động lực nào níu giữ Ý Hoan ở lại trần đời ai oán!

Lúc cánh cửa khép lại, ngọn lửa bốc lên cũng là khi Ý Hoan nhắm mắt lìa đời! Nàng làm cho những kẻ ở lại vừa hoảng sợ, vừa thương cảm lại vừa oán trách: Có đáng để chết như thế không?

Đệ nhất mỹ nữ của Như Ý truyện chết vì Càn Long: Yêu sai một người, lỡ làng cả số kiếp  - Ảnh 12.

Phụ nữ yêu cuồng si, yêu dại dột, yêu chẳng hề toan tính như Ý Hoan thiệt thòi lắm. Bởi Ý Hoan cứ bước tới mà chẳng màng tìm một đường lui cho riêng mình. Nàng nguyện sống và nguyện chết vì tình yêu. Khi tình yêu thay thế bằng nỗi tuyệt vọng, Ý Hoan thà trở thành con thiêu thân lao vào ngọn lửa chứ nhất quyết không gặp lại kẻ bạc tình Càn Long!

Nàng quyết liệt như thế, đáng thương như thế, há trên đời này có mấy ai sánh được!

Chia sẻ