Họ hàng nhà cá mập có hơn 400 loài nhưng cắn đứt cáp quang và phá hoại cả tàu ngầm hạt nhân chưa chắc đã là cá mập trắng đâu nhé, đừng vội mắng mỏ chúng suốt ngày tội nghiệp!
Giữa lòng biển sâu, thi thoảng sẽ có một cột băng bất ngờ xuất hiện và làm đông cứng mọi sinh vật trên đường nó đi qua. Nó được gọi với cái tên khá rùng rợn: Ngón tay tử thần.
Có vẻ ngoài tí hon và dễ thương, “chiếc” bạch tuộc có giao diện màu hồng này được gọi là Adorabilis.
Tại sao lại nghiên cứu về thứ này? Mọi chuyện đều có lý do.
Được mẻ lưới to nặng là niềm vui mà ngư dân nào cũng muốn trong chuyến ra khơi, nhưng trong trường hợp này thì không ít người phải lo ngại.
Loài cá có vẻ ngoài... đen theo đúng nghĩa đen luôn, tựa như một hố đen vũ trụ giữa lòng đại dương vậy.
Kathy Sullivan, người phụ nữ Mỹ đầu tiên hoàn thành một chuyến đi bộ người không gian, đã thực hiện một chuyến hành trình xuống đáy đại dương ở độ sâu 10,66km.
Cảnh tượng này có thể nói chính là phiên bản đời thực của trò "cá lớn ăn cá bé" - Feeding Frenzy huyền thoại.
Thử tưởng tượng xem, bạn đang vui vẻ vẫy vùng giữa làn nước trong xanh, mát mẻ mà lại gặp phải những cảnh tượng rùng rợn như thế này thì làm gì còn tâm trạng mà tắm biển nữa.
Một tảng đá khổng lồ chênh vênh giữa biển sẽ khiến bạn tò mò, tiến lại gần và bạn sẽ được chiêm ngưỡng điều thú vị ẩn chứa bên trong nó.