“Dạy chồng từ thuở lơ ngơ mới về”

,
Chia sẻ

“Anh phải làm thế này, sao bảo mãi mà anh không nghe em. Lấy anh sao em khổ thế cơ chứ?”, hàng xóm khu phố đã quá quen với tiếng chanh chua the thé của Trang mỗi khi quát chồng.

Không chỉ có Trang mà hiện nay trong thời buổi “nam nữ bình quyền”, nhiều phụ nữ đã cho mình đi quá giới hạn trong quan hệ vợ chồng. “Dạy chồng từ thuở lơ ngơ mới về” như là một trào lưu mới trong đời sống chị em.

Quát nạt, mắng mỏ cũng là yêu

Chuyện dạy chồng của Trang xảy ra từ khi hai người mới yêu nhau. Trang vốn là cô gái cá tính, xinh xắn lại có học thức, con nhà khá giả nên có nhiều anh “xin chết”. Đã vô khối anh nguyện làm “cây si” trước nhà Trang nhưng Trang không thèm để mắt tới.

Bản tính kiêu căng ngạo mạn nhưng trái tim của Trang cũng khá yếu mềm đặc biệt trước những chàng trai hiền lành chất phác. Trang gặp Hoàng trong một lần họp cán bộ đoàn trường, thấy Hoàng hiền lành dễ mến lại ăn nói khéo léo nên Trang đã để mắt tới.

Như hai dấu trái nhau, Trang nhanh nhảu, chanh chua lại yêu Hoàng hiền lành, nền nã và điềm đạm. Hai người sớm bén duyên với nhau. Mặc cho người yêu có đánh đấm, chửi bới khi giận dỗi, Hoàng vẫn im lặng và cố gắng làm vừa lòng Trang. Hoàng làm vậy không phải vì cần đến cái gia tài của nhà Trang mà chỉ vì Hoàng hiểu Trang rất yêu Hoàng.

Nhiều người cũng tác động vào Trang, khuyên Trang nên có các cư xử nhẹ nhàng hơn thì Trang đáp gọn lỏn: "Gớm, bây giờ con trai con gái ngang nhau với lại có yêu thì mới nói, nói để chừa đi chứ không mai sau lấy nhau thành sinh ra hư à?”.

Rồi khi lấy nhau, Trang vẫn vô tư cầm quyền trong gia đình, còn Hoàng nhất cử nhất động đều phải nghe theo cô nàng. Ai cũng lắc đầu ngao ngán với câu chuyện “dạy chồng như dạy con” của Trang. Nhiều bạn bè của Hoàng cũng hay tác động đến anh làm Hoàng rất khó chịu.

Trường hợp dạy chồng của Trang còn thua xa trường hợp dạy chồng của Hằng. Ngay từ hồi mới lấy nhau, Dũng chồng Hằng đã biết vợ mình vốn đanh đá chua ngoa nhưng vì cái “duyên cái số nó vồ lấy nhau” nên Dũng cũng nhẫn nhịn.

Dũng mà đi uống bia về là y như rằng, Hằng băm bổ vào mặt: “Cái loại người không biết thương vợ, thương con chỉ biết đi nốc vào rồi lấy cái khỉ gió mà bỏ vào mồm”. Hoặc làm sai việc gì là y như rằng, Hằng động chân động tay xắn áo xắn quần lên mà hét: “Ối giời ơi! Có ai khổ như thân tôi, chồng với con mới lấy nhau được vài tháng mà đã cư xử với vợ như thế này. Anh Dũng đâu rồi, ra đây tôi bảo”.

Lúc đấy một là Dũng xin lỗi ngay hai là bị Hằng ném giày dép vào người. Đã đành thế, Hằng lại cậy mình có tài kiếm tiền nên càng được thể sỉ vả chồng bất tài vô dụng. Đánh mắng chán thì Hằng hả giận và tự hào vì mình có cách dạy chồng rắn chắc đảm bảo ông chồng sẽ ngày càng sợ mình hơn.

“Dạy chồng từ thủa lơ ngơ mới về”

Đó là các chiêu thức “dạy dỗ” chồng của một số cô gái thời nay, vì biết chồng yêu mình nhiều người đã đi quá đà trong cung cách cư xử của người con gái. Nhưng…

… tức nước ắt phải vỡ bờ

Hoàng lâu nay đã nhịn vợ nhiều lắm, anh biết rằng Trang chỉ muốn điều tốt cho mình thôi. Nhưng cô không đúng cách và cũng không hiểu tâm lí của Hoàng. Hoàng thích vẻ cá tính mạnh mẽ đỏng đảnh của Trang nhưng anh cũng không thể chịu tiếng mắng chửi the thé bên tai hàng ngày.

Thế là Hoàng quyết định đi đâu đó một thời gian để cho Trang bình tâm mà suy nghĩ. Hoàng xin đi công tác xa vài tháng không thông báo trước và cũng không nói cho Trang biết. Anh chỉ để lại một mảnh giấy với lời nhắn mình đi xa cho Trang.

Ban đầu Trang ức lắm, tự ái cao không chủ động liên lạc với Hoàng nhưng chỉ được mấy ngày thôi cô đã cà cuống lên mà đi tìm Hoàng. Cô đến công ty Hoàng thì họ cho biết Hoàng xin đi công tác ở Cần Thơ. Nhiều chị em trong công ty Hoàng cũng gặp Trang và nói những nỗi lòng của Hoàng. Trang nghe xong mà đỏ mày tím mặt vì không ngờ cái cách “dạy” chồng của cô nó lại khủng khiếp đến như thế. Đến bản thân cô cũng còn cảm thấy kinh khủng nữa là đức ông chồng.

Ngay lập tức Trang lặn lội vào tận Cần Thơ để gặp chồng. Cô muốn cứu vãn lại cái mối tình và hạnh phúc của cuộc đời cô.

Ai cũng lắc đầu ngao ngán với câu chuyện “dạy chồng như dạy con” của Trang...
 
Riêng Hằng, cô lại gặp một hoàn cảnh trớ trêu hơn rất nhiều mà thậm chí là khá tệ hại. Sau một vũ khẩu chiến, đánh nhau về việc Dũng không nghe lời Hằng. Hằng đã bị Dũng viết giấy đòi ly hôn. Hằng cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm nhưng vì vẫn còn yêu Dũng nên cô cố gắng kìm giận. Song Dũng vẫn nhất quyết đòi cô kí giấy vì anh không chịu thêm được nữa.

Mặc cho những níu kéo, Dũng vẫn muốn ra đi vì anh không muốn mình là người bị điều khiển. Hằng đang ở trong tình trạng đau khổ vì cô sợ rằng Dũng không tha thứ cho những hành động trước đây của cô.

Những câu chuyện trên như một bài học cho những chị em mới kết hôn: đừng đi quá xa câu chuyện “nam nữ bình quyền” mà phá vỡ đi hôn nhân hạnh phúc. Và đừng nghĩ rằng phải “dạy” thì chồng mới “yêu” vì nam nhi ai cũng muốn mình được mạnh mẽ và được thể hiện. Hãy dùng chiêu thức “lựa lời khéo léo cho vừa lòng anh” đảm bảo hôn nhân của bạn sẽ luôn bền vững.        
Theo Eva
Chia sẻ