David Beckham lần đầu trải lòng về "cảm giác chết đuối" trong cuộc hôn nhân 25 năm với Victoria

AMT,
Chia sẻ

Cuộc hôn nhân của ông bà Becks từng có không ít "vết nứt" vì tin đồn ngoại tình của "biểu tượng sân cỏ" một thời.

Ngày 4/10 vừa qua, bộ phim tài liệu về danh thủ nổi tiếng thế giới David Beckham chính thức được công chiếu trên Netflix. Sau chưa đầy 1 tuần, phim tài liệu Beckham đã chễm chệ ở vị trí Top 1 tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đây chính là minh chứng cho sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của biểu tượng sân cỏ một thời. Trong suốt hơn 3 thập kỷ qua, kể từ lần đầu ra sân vào năm 1992 khi mới 17 tuổi, David Beckham luôn là cái tên được báo chí và công chúng quan tâm, ngay cả khi anh đã từ giã sân cỏ. 

Có 3 yếu tố then chốt tạo nên "sức nóng" của cựu danh thủ sinh năm 1975: Những cú tạt bóng được coi là tuyệt kỹ bất hủ, vẻ ngoài điển trai chẳng hề mai một theo năm tháng và cuộc hôn nhân với cựu thành viên nhóm Spice Girls - Victoria.

David Beckham lần đầu trải lòng về "cảm giác chết đuối" trong cuộc hôn nhân 25 năm với Victoria - Ảnh 1.

Ông bà Becks

Tạm bỏ qua 2 yếu tố đầu tiên bởi đó là thứ đã xuất hiện đầy rẫy trên mặt báo mà chỉ cần 1 cú click chuột, hàng triệu kết quả sẽ hiện ra để độc giả thỏa sức đọc, vỗ về trí tò mò. Duy chỉ có những "vết nứt" trong cuộc hôn nhân với Victoria là điều mà Beckham lần đầu kể hết, một cách chi tiết tường tận trong 4 tập phim tài liệu mới ra mắt.

Nhận ra "chân ái" từ khi còn chưa gặp mặt, là gã trai "nghiện yêu" trong mắt đồng đội

Quay trở về những năm đầu của thập niên 90s, David "tự thú" rằng ngay cả khi chưa từng gặp mặt Victoria, anh đã thầm cảm nhận được một niềm tin mãnh liệt rằng đó chắc chắn sẽ là vợ của mình.

Khoảnh khắc ấy xảy ra khi David cùng Gary Neville - Cựu cầu thủ Manchester United, xem Spice Girls biểu diễn trên TV.

"Tôi quay lại phía Gary, chỉ vào Victoria trên màn hình và nói: Tôi sẽ cưới người đó", David nhớ lại. 

"Mọi người nghĩ tôi nói đùa nhưng tôi đã nhắc lại: Không. Tôi sẽ cưới cô ấy" - Cựu danh thủ khẳng định

David Beckham lần đầu trải lòng về "cảm giác chết đuối" trong cuộc hôn nhân 25 năm với Victoria - Ảnh 2.

Victoria và Beckham thời trẻ

Tới năm 1997, David và Victoria mới gặp nhau lần đầu trong một trận đấu từ thiện. Mãi sau này, bà Becks mới thú nhận rằng bản thân cô cũng "trúng tiếng sét ái tình" với David ngay từ lần đầu chạm mặt vì anh có nụ cười quá đẹp.

Cả hai không mất quá nhiều thời gian để xích lại gần nhau. Ngay trong năm 1997, tin tức David Beckham và thành viên nhóm Spice Girls hẹn hò xuất hiện đầy rẫy trên mặt báo. Ở thời điểm đó, chuyện hẹn hò của cả hai có thể là tin vui với người hâm mộ, nhưng trong mắt đồng đội của cựu danh thủ, đó lại là một mối lo.

Gary - Đồng đội của Beckham tại Manchester United cho biết: "Anh ấy giống như một kẻ nghiện ngập vậy. Anh ấy sẽ lái xe suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ để gặp Victoria trong 20 phút". Đồng thời, người đồng đội này cũng khẳng định: "David có khả năng "phát điên" theo đúng nghĩa đen. Một giờ trước khi trận đấu bắt đầu, anh ấy sẽ tắt máy, tắt cả chế độ yêu đương và chuyển sang chế độ bóng đá".

Tháng 3/1999, chưa đầy 2 năm sau lần chạm mặt đầu tiên, bà Becks hạ sinh cậu cả Brooklyn. Cũng trong năm đó, khi con trai vừa tròn 4 tháng tuổi, cặp đôi tổ chức đám cưới "nhỏ" với 29 khách mời tại lâu đài cổ Luttrellstown, Dublin, Ireland. Sau đó, ông bà Becks mở tiệc chiêu đãi 250 khách mời khác. 1 triệu đô la (khoảng 24,3 tỷ đồng) là chi phí mà cặp vợ chồng đã bỏ ra để tổ chức bữa tiệc này.

David Beckham lần đầu trải lòng về "cảm giác chết đuối" trong cuộc hôn nhân 25 năm với Victoria - Ảnh 3.

Victoria và David Beckham trong ngày cưới

Sau khi về chung một nhà, gần như trong mọi cuộc phỏng vấn, David luôn dành cho bà xã những lời có cánh.

Tôi yêu Victoria vì tính cách của cô ấy chứ không vì điều gì khác. Ngay cả khi Vic chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường ở siêu thị Tesco, tôi vẫn yêu cô ấy.

David Beckham

Cảm giác "chết đuối trong hôn nhân" sau scandal ngoại tình với trợ lý

Mùa hè năm 2003, David một mình chuyển tới Tây Ban Nha sau khi đầu quân cho câu lạc bộ Real Madrid. Không lâu sau sự xa cách này, ông bà Becks đã phải đón một "cơn sóng thần" trong cuộc hôn nhân của mình.

Năm 2004, Rebecca Loos - Nữ trợ lý của cựu danh thủ tuyên bố rằng cô có quan hệ tình cảm với David trong khoảng thời gian anh chuyển tới xứ sở bò tót. Ở thời điểm đó, Rebecca khẳng định David là người đã chủ động quyến rũ mình và bày tỏ sự oan ức vì búa rìu dư luận chỉ chĩa về phía cô trong khi David cũng là người có lỗi.

Nữ trợ lý từng chia sẻ với tờ Sky News rằng cô đã lên giường với David ít nhất 4 lần. Mọi chuyện bắt đầu kể từ ngày 18/9/2004 khi cô và David cùng dùng bữa tối. Cả hai đã "uống vài ly" và sau đó cùng nhau "thư giãn". 

David Beckham lần đầu trải lòng về "cảm giác chết đuối" trong cuộc hôn nhân 25 năm với Victoria - Ảnh 5.

Rebecca Loos

Trái ngược với sự "ồn ào" của Rebecca, ở thời điểm đó, David chỉ lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn, hoàn toàn không chia sẻ gì thêm. Victoria cũng không bày tỏ bất cứ điều gì trong bê bối ngoại tình này của chồng.

Trong bộ phim tài liệu mới công chiếu, David và Victoria mới lần đầu lên tiếng về scandal này: "Đó là lần đầu tiên tôi và Victoria phải chịu áp lực như vậy trong cuộc hôn nhân của mình".

Với Victoria: "Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Bởi vì có cảm giác như cả thế giới đang chống lại chúng tôi".

David tiếp tục mô tả một cách thẳng thắn cuộc hôn nhân của họ gần như tan vỡ như thế nào sau khi anh chuyển đến Tây Ban Nha: "Mỗi lần thức dậy, chúng tôi lại cảm thấy có điều gì đó khác… Cả hai đều cảm thấy rằng không phải mình đã mất nhau, mà là đang chết đuối trong cuộc hôn nhân này. Những nỗi lo sợ luôn choán lấy tôi mỗi ngày: Làm sao mình có thể đi làm được, làm sao mình có thể bước tới sân tập, làm sao mình có thể trông như không có chuyện gì xảy ra? Tôi cảm thấy kiệt quệ mỗi khi thức dậy.

Đối với tôi, Victoria là tất cả, việc nhìn thấy cô ấy bị tổn thương là điều vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi là những chiến binh và vào thời điểm đó chúng tôi cần phải chiến đấu vì nhau, chúng tôi cần phải chiến đấu vì gia đình mình"

David Beckham lần đầu trải lòng về "cảm giác chết đuối" trong cuộc hôn nhân 25 năm với Victoria - Ảnh 6.

Ông bà Becks trong những năm tháng sống tại Madrid

Cuộc khủng hoảng này đã khiến Victoria quyết định chuyển đến Madrid cùng chồng. Tại đây, cặp sao đình đám mua một ngôi nhà trị giá 3 triệu bảng Anh và chào đón cậu con trai thứ ba - Cruz Beckham vào năm 2005.

Mặc dù đã cố gắng ổn định cuộc sống gia đình ở Madrid nhưng cựu thành viên Spice Girls thừa nhận bản thân không mấy hài lòng với việc rời khỏi nước Anh và bực bội với chồng, nhưng vẫn cố kìm nén để bạn đời tập trung vào sự nghiệp. 

Victoria miêu tả khoảng thời gian mà họ ở Madrid là một "cơn ác mộng".

Phải mất tới 3 năm để "cơn ác mộng" ấy kết thúc trong cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng ngôi sao. Năm 2007, gia đình nhà Becks chuyển đến Los Angeles (Mỹ) khi Beckham đầu quân cho câu lạc bộ LA Galaxy.

Bà Becks chia sẻ: "Tôi rất nhẹ nhõm khi thoát khỏi tình cảnh khó khăn như vậy ở Tây Ban Nha. Los Angeles là nơi mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tìm nhà dễ hơn, tìm trường dễ hơn, không gặp rào cản ngôn ngữ. Và đối với tôi, đó là nơi tất cả những giấc mơ của tôi trở thành hiện thực".

Victoria và những tố chất hoàn hảo của một người vợ

Ở thời điểm hiện tại, ông bà Becks đã bên nhau hơn 25 năm. Sự chào đời của cô con gái Harper Seven Beckham vào năm 2011 càng làm tăng thêm sự viên mãn, giúp cả hai trở thành đại diện cho hình ảnh một gia đình kiểu mẫu trong giới ngôi sao.

David Beckham lần đầu trải lòng về "cảm giác chết đuối" trong cuộc hôn nhân 25 năm với Victoria - Ảnh 7.

David Beckham, Victoria cùng 4 người con

Sẽ thật thiếu sót nếu nhắc tới cuộc hôn nhân hơn 2 thập kỷ này của nhà Becks mà không nói về những sự hy sinh cao cả của Victoria. Dù cô luôn xuất hiện với gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc và hiếm khi nở nụ cười, nhưng những yếu tố của một người vợ hoàn hảo dường như hội tụ đủ ở người phụ nữ này.

Quay trở lại năm 2007, khi bà Becks đang hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống bên chồng và các con ở Los Angeles (LA), David dường như lại một lần nữa làm vợ "thất vọng" vì quyết định chuyển tới Milan (Ý) để thi đấu cho câu lạc bộ AC Milan. Thậm chí, anh còn chia sẻ dự định quay trở lại xứ sở sương mù, trở lại đội tuyển Anh sau khi nhận được tối hậu thư từ huấn luyện viên Fabio Capello.

Vì sự nghiệp cá nhân của mình, David "xoay vợ" như chong chóng khi "bay nhảy" từ nơi này sang nơi khác. Victoria, dù không mấy vui vẻ, vẫn luôn thuận theo và tôn trọng mọi quyết định anh đưa ra. 

Thường được nhắc, nhớ về với vai trò là vợ của David Beckham, là mẹ của 4 đứa con của cựu danh thủ nổi tiếng nhưng công tâm mà nói, Victoria vẫn là người phụ nữ đa tài. Cô hoàn toàn có thể nuôi dạy 4 người con mà... không cần sự hỗ trợ của David.

Câu hỏi đặt ra chính là nếu không phải vì tình yêu với David Beckham, có lý do gì khác để bà Becks chấp nhận "nay đây mai đó", tha thứ cho chồng sau bê bối ngoại tình và thậm chí, Victoria còn phải một mình "vượt cạn" trong 2 lần sinh Brooklyn và Cruz, chỉ vì David bận thi đấu và chụp ảnh quảng cáo?

David Beckham lần đầu trải lòng về "cảm giác chết đuối" trong cuộc hôn nhân 25 năm với Victoria - Ảnh 8.

Ông bà Becks

Sau nhiều biến cố, ông bà Becks vẫn bên nhau. Tạm bỏ qua ánh hào quang mà cả hai luôn duy trì trong suốt nhiều thập kỷ qua, có thể thấy rằng cuộc hôn nhân này đi được đến ngày hôm nay vì Victoria là một bà vợ biết vì chồng và Beckham cũng là người đàn ông không mấy "vô tri" khi luôn nhận thức được bà xã đã hy sinh những gì cho mình.

Tôi yêu Vic vì nhiều lý do nhưng lý do chính là bởi cô ấy đã cho tôi cơ hội làm cha những đứa trẻ thật xinh đẹp. Tôi và Vic luôn tin tưởng lẫn nhau và vì thế, mối quan hệ này mới bền vững đến vậy. Vợ tôi là một người tuyệt vời.

David Beckham

Chia sẻ