Quảng Ninh:

Đau xót cảnh thi thể 4 cháu bé nằm ngay cửa phòng ngủ

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Nhận định ban đầu về vụ cháy lúc 2g30 ngày 26-7 tại tiệm vàng Đức Anh (đường 25-4, P.Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh), đại tá Lê Duy Tấn, thủ trưởng Cơ quan CSĐT, trưởng CA TP Hạ Long, cho biết: "Các nạn nhân đều tử vong vì ngạt khí".

Đau xót cảnh thi thể 4 cháu bé nằm ngay cửa phòng ngủ 1
Biển hiệu tầng 1 và một nửa mặt tiền tầng 3 trở lên của tiệm vàng đã bị lửa thiêu cháy đen - Ảnh: Thân Hoàng


Bốn trẻ nhỏ gồm Nguyễn Đức Tín (11 tuổi), Nguyễn Đông Vũ (8 tuổi), Nguyễn Tiến Minh (5 tuổi - là con của vợ chồng anh Nguyễn Tiến Đức, 34 tuổi, chủ tiệm vàng) và Mai Tiến Hùng (11 tuổi, cháu ruột của vợ anh Đức) đều đã tử vong trước khi được đưa đến viện.

Bà Nguyễn Thị Tí (62 tuổi, mẹ vợ anh Đức) được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. Cả năm người đều tử vong do bị ngạt khí.

Hiện thi thể các nạn nhân được đưa vào nhà đại thể Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh chờ khâm liệm, còn vợ chồng anh Đức đang được cấp cứu, phẫu thuật cột sống lưng. Trong cơn mê man, thỉnh thoảng chị Mai Thị Anh (35 tuổi, vợ anh Đức) lại ú ớ gọi tên những đứa con. Mỗi khi tỉnh lại, vợ chồng chị cứ khóc đòi gặp con vì người thân trong gia đình vẫn chưa cho hai vợ chồng biết tin ba cháu nhỏ đã tử vong.

Ôm con 6 tháng tuổi nhảy từ tầng 3 xuống đất

Ông Phạm Ngọc Hà (bảo vệ của Ngân hàng Vietinbank nằm đối diện tiệm vàng), người đầu tiên phát hiện đám cháy, kể: “Tôi thấy lửa bùng lên từ biển quảng cáo. Vì trong đêm mọi người đang ngủ nên tôi hô hoán nhưng ít người nghe được. Tôi đập cửa gọi nhưng do nhà kín nên chủ tiệm vàng không nghe thấy. Tôi phải lấy thang chữa cháy của ngân hàng ra để dập lửa và báo công an”.

Đau xót cảnh thi thể 4 cháu bé nằm ngay cửa phòng ngủ 2
Bác sĩ chăm sóc sức khỏe anh Đức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: T.Hoàng

Tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh, anh Đức đã được các bác sĩ băng bó vì bị vỡ gót chân và nẹp cố định cột sống lưng. Sau cơn mê man, anh Đức đã tỉnh lại. Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, anh Đức cho biết khi tỉnh giấc thì thấy lửa từ tầng 2 bốc lên nghi ngút, khói đen đặc trong nhà. Anh chạy ra ngoài để gọi con nhưng do khói đen đặc không thể chạy lên được. “Hai vợ chồng tôi quyết định nhảy từ tầng 3 xuống đất vì ở lâu sẽ chết do ngạt khí. Vợ tôi nhảy xuống đất trước. Tôi quấn chăn vào người đứa con út 6 tháng tuổi rồi ôm vào lòng, ôm theo chiếc giường gấp và nhảy xuống đất” - anh Đức kể lại.

Khi anh Đức nhảy từ tầng 3 cao khoảng 10m qua đám cháy xuống đất, đứa con nhỏ vẫn nằm gọn trong lòng bố. Người dân mở chăn ra thì may mắn đứa bé được an toàn. “Tôi nằm bên vệ đường và cố ngoái lại nhìn nhà mình đang bị khói và lửa thiêu rụi. Ba đứa con cùng đứa cháu nhỏ vẫn còn trong đó. Tôi chỉ biết khóc và gọi tên con trong bất lực” - anh Đức khóc nghẹn.

Cháy do chập điện

Chiều 26-7, lãnh đạo Công an TP Hạ Long đã có cuộc họp trao đổi thông tin nhanh với báo chí về vụ cháy. Đại tá Lê Duy Tấn, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, trưởng Công an TP Hạ Long, cho biết Viện Khoa học hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Phòng cảnh sát PCCC Công an Quảng Ninh đã khám nghiệm hiện trường, giám định mẫu các vật dụng bị cháy tại tiệm vàng để điều tra nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.

Hiện Viện Khoa học hình sự vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân gây cháy. Tuy nhiên theo ông Tấn, nhận định ban đầu của cơ quan công an có thể nguyên nhân gây cháy là do chập điện. Cụ thể khu vực cháy sâu, rộng nhất và điểm phát hỏa đầu tiên được xác định xuất phát từ biển hiệu quảng cáo đặt ở vị trí tiếp giáp giữa tầng 1 và tầng 2 của tiệm vàng. “Đây là điển hình của vụ cháy chập điện. Qua khám nghiệm ban đầu, về mặt nghiệp vụ cho thấy khu vực chập điện cháy sâu nhất là tấm biển quảng cáo có sử dụng đèn led” - ông Tấn nhận định.

Sau khi nhận được tin báo cháy, khoảng 15 phút sau Phòng cảnh sát PCCC và Công an TP Hạ Long đã đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Tuy nhiên, do lực lượng công an phải leo lên nóc nhà từ phía sau, cửa sau của các tầng đều khóa chặt nên công tác cứu hộ gặp khó khăn. Sau khoảng 30 phút đám cháy được dập tắt.

Đại tá Tấn cho biết thêm lửa cháy không quá lớn nhưng do nhà xây kín từ tầng 1 lên tầng 6, khói lùa từ dưới lên làm các nạn nhân bị chết ngạt. Tại tầng 4, nơi mẹ vợ và các con anh Đức ngủ, không bị cháy mà bị khói bám đen bốn bức tường. “Các nạn nhân đều tử vong vì ngạt khí, không có ai bị bỏng. Khi các chiến sĩ công an phá được cửa, vào phòng ngủ của các cháu nhỏ thì thấy bốn cháu đã tử vong nằm sát cửa. Có thể do cửa khóa chặt, khi phát hiện cháy, bà ngoại và các cháu không mở cửa ra được nên bị ngạt khí” - đại tá Tấn nói.

Một nạn nhân nguy kịch

Chiều 26-7, êkip bác sĩ gồm lãnh đạo khoa chấn thương thần kinh và khoa phẫu thuật cột sống Bệnh viện Việt Đức đã về Quảng Ninh phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh tiến hành phẫu thuật cột sống cho chị Mai Thị Anh. Chị Anh bị chấn thương cột sống thắt lưng, gót chân, phỏng độ 2 vùng lưng 6%, bị chùn cột sống và khả năng bị rò tủy.

Nạn nhân duy nhất chưa tỉnh, vẫn đang trong cơn nguy kịch là bà Nguyệt - người giúp việc của gia đình anh Đức. Bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, phó khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết bà Nguyệt đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp do phỏng nặng, ngạt hô hấp và bị sốc nặng.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo các ban ngành của tỉnh đã vào bệnh viện thăm và động viên gia đình anh Đức. Bà Thủy đã trao cho gia đình anh Đức số tiền 6 triệu đồng/nạn nhân thiệt mạng và 3 triệu đồng/người bị thương để hỗ trợ gia đình mai táng và chi phí điều trị vết thương.



Chia sẻ