Đau xót cảnh người vợ ngậm ống thở chắp tay cầu cứu trên giường bệnh, chồng khóc nghẹn vì bất lực

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Không nói được, người vợ cứ thế rơi nước mắt, liên tục chắp tay như khẩn khoản van xin. Còn người chồng đứng bên cạnh thì nghẹn ngào, bất lực...

Đó là hoàn cảnh xót xa của chị Lê Thị Thúy (49 tuổi, quê Sóc Trăng). Giờ đây, tính mạng của nữ bệnh nhân như ngọn đèn treo trước gió. Người chồng cố níu lại nhưng đã kiệt lực, vì 4 năm qua anh đã dùng hết mọi thứ mình đang có để tìm hi vọng cứu vợ.

Nhìn vợ thoi thóp trên giường bệnh, anh Nguyễn Minh Hải (48 tuổi) nghẹn ngào kể, lúc đầu anh không nghĩ tình trạng của vợ lại nặng nề đến vậy.

Đau xót cảnh người vợ ngậm ống thở chắp tay cầu cứu trên giường bệnh, chồng khóc nghẹn vì bất lực - Ảnh 1.

Khoa ICU, BV quận Thủ Đức, TP.HCM.

"Cổ cứ than khó thở, tức ngực. Đi khám, các bác sĩ nói trong ức cô ấy có khối u, cần phải mổ để lấy ra. Nhưng sau khi mổ tuyến ức xong thì các bác sĩ mới phát hiện bị bệnh nhược cơ nặng, cần phải lọc máu nhiều lần.

Nhưng mình nghèo quá, chỉ đủ tiền lọc máu 1 lần. Lọc xong xuất viện về được 5 tháng rồi bệnh lại tái phát. Vợ tôi được thay huyết tương 2 lần nữa rồi cứ vậy tái đi tái lại hoài" – người chồng nói.

Cứ như vậy, suốt 4 năm trời chị Thúy ra vào viện như cơm bữa, mà hễ vợ đi thì chồng phải chăm.

Đau xót cảnh người vợ ngậm ống thở chắp tay cầu cứu trên giường bệnh, chồng khóc nghẹn vì bất lực - Ảnh 2.

Nữ bệnh nhân khóc nghẹn trên giường bệnh.

Thời gian vào viện mỗi năm lên đến 7-8 tháng, khiến đồng lương làm thợ may của người chồng cứ vơi dần.

Không còn đủ tiền sinh hoạt phí, anh Hải mua sẵn mì gói để ở nhà cho đứa con gái mới 13 tuổi ăn dần mỗi ngày. Phần anh, nhịn được đồng nào đóng viện phí đồng đó cho vợ, rồi xin cơm từ thiện cầm cự qua ngày.

Đau xót cảnh người vợ ngậm ống thở chắp tay cầu cứu trên giường bệnh, chồng khóc nghẹn vì bất lực - Ảnh 3.

Anh Hải đau đớn kể lại hoàn cảnh gia đình.

"Con gái tôi năm nay lên lớp 8 rồi. 13 tuổi mà phải tự thân làm mọi thứ 4 năm nay. Năm nào tôi cũng đóng học phí trễ cho nó.

Có năm con sắp nghỉ hè thì mới có tiền lo viện phí. Dần dần thì thầy cô biết hoàn cảnh nên cũng thương tình cho nợ. Năm nay, đến giờ còn chưa đóng đồng nào..." – kể đến đây, giọng anh Hải bỗng nghẹn.

Lần nhập viện này của chị Thúy, anh Hải gần như đã không còn gì trong tay. Chiếc xe mua trả góp dùng cho việc di chuyển cũng được anh bán đi để đóng viện phí lo cho vợ. Nợ nần bên ngoài cũng đã ngót ngét trăm triệu đồng.

Đau xót cảnh người vợ ngậm ống thở chắp tay cầu cứu trên giường bệnh, chồng khóc nghẹn vì bất lực - Ảnh 4.

Căn bệnh nhược cơ khiến người phụ nữ không thể tự hô hấp.

Đại diện khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU), Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân nhập viện với bệnh cảnh thở không được, đã được mổ mở tuyến ức. Hiện sức cơ bệnh nhân là 4/5, tay chân có thể cử động được nhưng cơ hô hấp rất yếu.

Mỗi lần bác sĩ giảm máy thở xuống thì bệnh nhân lập tức không thể thở được. Đây là hậu quả của căn bệnh nhược cơ kéo dài.

Đau xót cảnh người vợ ngậm ống thở chắp tay cầu cứu trên giường bệnh, chồng khóc nghẹn vì bất lực - Ảnh 5.

Chị Thúy đã được mổ xương ức trong những lần điều trị trước.

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị giảm oxy máu, hạ kali máu.

"BV đã thay huyết tương 1 lần và bệnh nhân có vẻ khá hơn. Tuy nhiên theo lộ trình, cần ít nhất 3 lần thay nữa để hi vọng bệnh nhân phục hồi sức cơ để có thể tự thở và mong xuất viện.

Nếu không sẽ phải nằm viện kéo dài, vừa đội chi phí điều trị mà bệnh nhân còn có thể bội nhiễm phổi.

Tiên lượng điều trị cho bệnh nhân rất tốt, mong mọi người có thể chung tay giúp đỡ để bệnh nhân sớm trở về với gia đình" – bác sĩ Chung, khoa ICU thông tin.

Đau xót cảnh người vợ ngậm ống thở chắp tay cầu cứu trên giường bệnh, chồng khóc nghẹn vì bất lực - Ảnh 6.

Bệnh nhân đã thay huyết tương 1 lần nhưng vẫn chưa đủ.

Đau xót cảnh người vợ ngậm ống thở chắp tay cầu cứu trên giường bệnh, chồng khóc nghẹn vì bất lực - Ảnh 7.

Theo bác sĩ, cần phải thay huyết tương ít nhất 3 lần nữa mới mong bệnh nhân hồi phục.

Tuy nhiên để có thể thay huyết tương đủ số lần cùng với chi phí nằm viện kèm theo, theo phòng Công tác xã hội của BV, bệnh nhân cần khoảng 150 triệu đồng viện phí. Con số này là "không tưởng" với tình cảnh ngặt nghèo của vợ chồng họ.

Vấn đề tiền bạc cũng chính là lý do khiến chị Thúy không được điều trị đến nơi đến chốn, để bệnh kéo dài và mỗi ngày một nặng thêm.

Đau xót cảnh người vợ ngậm ống thở chắp tay cầu cứu trên giường bệnh, chồng khóc nghẹn vì bất lực - Ảnh 8.

Người chồng tranh thủ lau mặt cho vợ trong thời gian thăm nuôi ít ỏi.

Nghe bác sĩ trao đổi bệnh tình của mình, nước mắt người vợ bỗng lăn dài. Đó có thể là những giọt nước mắt vui mừng vì có hi vọng sống, hoặc cũng có thể là giọt nước mắt cay đắng khi phải làm gánh nặng cho chồng.

Đau xót cảnh người vợ ngậm ống thở chắp tay cầu cứu trên giường bệnh, chồng khóc nghẹn vì bất lực - Ảnh 9.

Chị Thúy bất ngờ chắp tay.

Đau xót cảnh người vợ ngậm ống thở chắp tay cầu cứu trên giường bệnh, chồng khóc nghẹn vì bất lực - Ảnh 10.

Cái chắp tay cầu xin cộng đồng hỗ trợ ngay trên giường bệnh.

Nghe chúng tôi hỏi anh Hải, rằng giờ định lo liệu chuyện tiền nong bằng cách nào. Trên giường bệnh, chị Thuý bỗng giơ tay lên rồi áp chặt hai bàn tay vào nhau, xá lia lịa.

Chị liên tục thực hiện hành động ấy khi nước mắt vẫn không ngừng chảy để cầu xin mọi người cứu giúp.

Bên cạnh, anh Hải cũng rưng rưng, cúi đầu bất lực.

Mọi giúp đỡ bệnh nhân xin gửi về Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện quận Thủ Đức

Điện thoại: 0962.534.646 – 0972.847.669

Số tài khoản Bệnh viện quận Thủ Đức: 0381000519413

Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thủ Đức, TP.HCM; Nội dung: Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân Lê Thị Thuý (khoa ICU).

Hoặc gọi cho người chồng qua SĐT: 0348634968 (anh Hải).

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ