Đau lòng khi người già, trẻ nhỏ thiệt mạng vì những vụ hỏa hoạn

NN (TH),
Chia sẻ

Liên tiếp những vụ hỏa hoạn xảy ra từ đầu tháng 12 đến nay gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Điều đau lòng nhất là trong những đám cháy ấy, nạn nhân tử vong hầu hết đều là người già và trẻ nhỏ.

Lửa bao trùm tiệm bọc yên xe, 5 người chết

19h ngày 22/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại tiệm may yên xe Phong Phú trên đường Phan Đình Phùng ngay Cổng 2 Biên Hòa, gần sân bay Biên Hòa. Thời điểm này trong nhà có 10 người, song chỉ có vợ chồng ông Trần Phạm Hùng Phong (50 tuổi) cùng 2 con trai và cháu gái 5 tuổi thoát được ra ngoài.

Đau lòng khi người già, trẻ nhỏ thiệt mạng vì những vụ hỏa hoạn 1
Ngọn lửa bao trùm toàn bộ căn nhà 2 tầng.

Căn nhà 2 tầng là cơ sở làm yên xe với nhiều vật liệu chất đống, chiếm hết lối đi ở tầng trệt và không có cửa sau. Trong chốc lát ngôi nhà chìm trong biển lửa và cháy bén sang 2 căn bên cạnh.

Phải mất gần 2 tiếng sau cảnh sát mới dập tắt được hoả hoạn. 5 thi thể bị cháy đen được tìm thấy ở khu vực phía sau nhà là ông Trần Văn Bê (84 tuổi), bà Trần Thị Thảo (83 tuổi), chị Trần Thị Kim Tuyến (41 tuổi), cháu Trần Ngọc Ánh Tuyết (6 tuổi, con chị Tuyến) và bà Trần Thị Thu Hà, điều dưỡng khoa Vật lý trị liệu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Đau lòng khi người già, trẻ nhỏ thiệt mạng vì những vụ hỏa hoạn 2
Bàn thờ các nạn nhân được lập tại khuôn viên chùa Bửu Hương Tự (đối diện ngôi nhà bị cháy).

Gia đình các nạn nhân cho biết, thời điểm xảy ra hoả hoạn bà Thảo bị bệnh nằm trong phòng, điều dưỡng Hà vừa đến để châm cứu cho bà. Ông Bê mới đi tập thể dục về, còn chị Tuyến đang tắm cho con gái.

Cháy lớn ở chợ xe Chùa Hà, 1 cụ già tử vong

Vào 10 giờ sáng ngày 25/12, một đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội tại số nhà 22 Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy – HN). Chỉ ít phút sau lửa và khói đã bốc nghi ngút từ tầng 2 và bao trùm cả tầng 3 căn nhà.

Đau lòng khi người già, trẻ nhỏ thiệt mạng vì những vụ hỏa hoạn 3
Toàn bộ đồ đạc tầng 2 bị thiêu rụi, bà N.T.H cũng tử vong.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người nhà đã nhanh chóng thoát ra ngoài, đồng thời gọi lực lượng PCCC. Tuy nhiên trước khi lực lượng PCCC đến thì trên tầng 2 căn nhà, cụ N.T.H (sinh năm 1954) bị liệt đã tử vong do ngạt khói.

Một người dân tại đây cho biết: “Khi đám cháy bùng phát mọi người đều hốt hoảng, tuy nhiên cụ N.T.H tử vong do bị bại liệt không thể tự thoát ra được, người thân cũng như nhiều người xung quanh không dám xông vào lửa cứu cụ ra”.

Theo phỏng đoán ban đầu, nguyên nhân trận hỏa hoạn rất có thể là do lò sưởi điện.

Bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm trong đám cháy

Khoảng 15h chiều 8/12, tại khu lán trại công nhân thuộc khu đô thị mới An Hưng, Hà Nội cũng xảy ra một vụ cháy lớn. Chỉ trong phút chốc, lửa đã bao trùm, khói dựng thành cột cao mấy chục mét. Toàn bộ khu nhà bị thiêu rụi, đồ đạc, tài sản cũng cháy ngay trước mắt.

Đau lòng khi người già, trẻ nhỏ thiệt mạng vì những vụ hỏa hoạn 4
Khu nhà ở công nhân nơi xảy ra đám cháy

Điều đau lòng nhất là vụ hỏa hoạn đã cướp đi mạng sống của cháu Phạm Ngọc Nhi (3 tuổi), con anh Phạm Ngọc Thi (ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ). 

Nhiều công nhân cho biết, thời điểm phát hiện thi thể cháu Nhi, nhiều bộ phận trên cơ thể Nhi đã bị ngọn lửa thiêu hủy.

Đau lòng khi người già, trẻ nhỏ thiệt mạng vì những vụ hỏa hoạn 5
Anh Phạm Ngọc Thi, (ảnh trái đang đứng dựa vào cửa) cha của bé Nhi chết lặng người khi không tìm thấy con.

Thời điểm xảy ra vụ cháy anh Thi và toàn bộ công nhân đều đi làm. Cháu Nhi ở nhà chơi với một bà trong xóm. Khi vụ cháy xảy ra, một số công nhân ở dưới không kịp chạy lên tầng trên và thấy một người phụ nữ nhảy từ tầng 2 xuống đất.

Hai ông cháu chết trong đám cháy

Rạng sáng ngày 6/12, một đám cháy xảy ra tại nhà số 273 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 - TP HCM khiến 2 người chết. Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Thảo, 82 tuổi và cháu ngoại là chị Cao Thị Thùy Trâm, 38 tuổi.

Đau lòng khi người già, trẻ nhỏ thiệt mạng vì những vụ hỏa hoạn 6
Căn nhà nám đen sau đám cháy

Thời điểm xảy ra đám cháy, trong nhà 273 có ông Thảo, chị Trâm, em trai chị Trâm và một phụ nữ. Khi phát hiện hỏa hoạn, mọi người hoảng loạn tìm cách thoát thân ra hướng cửa sau căn nhà. Tuy nhiên, khi ra đến ngoài, chị Trâm nhớ còn ông ngoại mình đang mắc kẹt nên quay trở vào để cứu. Lúc này, em chị Trâm ở ngoài ra sức dập lửa nhưng không thành, ngọn lửa ngày càng bốc cao.

Đau lòng khi người già, trẻ nhỏ thiệt mạng vì những vụ hỏa hoạn 7
Xe máy trong nhà bị cháy rụi sau hỏa hoạn.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC đến hiện trường phá 2 lớp cửa sắt để vào căn nhà đồng thời phun nước dập lửa. Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện ông Thảo nằm chết trên nền nhà, gần cửa ra vào, còn thi thể chị Trâm được tìm thấy tại phòng ngủ ở tầng trệt. Ngoài 2 người tử vong, 5 xe máy trong nhà cùng toàn bộ tài sản bị cháy rụi.

Người dân địa phương cho biết chị Trâm là con gái giữa trong gia đình có 3 người con, hàng ngày phụ gia đình bán hủ tiếu tại nhà. Bố và chị gái của Trâm hiện định cư ở nước ngoài.

Chia sẻ