Đau lòng hình ảnh cậu bé 11 tuổi vĩnh biệt cha trước khi "tử vì đạo" cho IS

Yến Như,
Chia sẻ

Những hình ảnh cuối cùng từ biệt giữa cậu bé Abu Imara al Omri, chỉ vừa 11 tuổi với người cha trước khi thực hiện nhiệm vụ cho IS đã khiến người xem đau lòng.

Cậu bé Abu Imara al Omri vừa tròn 11 tuổi đã làm một hành động vô cùng cảm động trước đấng sinh thành của mình lần cuối trước khi cậu bé ra đi thực hiện nhiệm vụ “tử vì đạo” cho phiến quân IS và biết rằng sẽ mất đi mạng sống của mình mãi mãi.

Hành động chia ly giữa hai cha con cậu bé Omri trước khi cậu bé thực hiện nhiệm vụ cho IS.
 
Giây phút chia tay đầy lắng đọng của hai cha con cậu bé Omri.

Cậu bé đã quỳ gói trước người cha đã bao năm nuôi nấng mình, cầm bàn tay đầy vết chai sạn và đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy. Giờ phút chia ly tưởng chừng như lắng đọng vì hai cha con biết rằng đây cũng là lần cuối họ nhìn thấy nhau.

Cậu bé  Omri không phải trường hợp duy nhất. Việc lạm dụng trẻ em làm binh sĩ nhí vốn đã ám ảnh IS từ lâu, nhưng điều khiến cộng đồng quốc tế và giới chuyên gia lo ngại nhất là xu hướng này ngày càng trở nên phổ biến hơn và khó lường hơn trước.


Cậu bé Omi là một trong số những nạn nhân bị IS lạm dụng.

Ánh mắt xa xăm của cậu bé chỉ mới 11 tuổi mà đã phải hy sinh vì phiến quân IS.

Nhiệm vụ mà cậu bé Omri phải làm khiến người khác phải sởn da gà vì độ nguy hiểm và kinh khủng của nó. Chiếc xe tải chở đầy chất nổ được IS bố trí sẵn để một cậu bé 11 tuổi lái và đâm thẳng vào ngôi làng Ghazl gần thành phố Aleppo, Syria.

Trường hợp của cậu bé Omri cùng 88 đứa trẻ khác bị IS “tẩy não” trong suốt 13 tháng qua đã được các nhà nghiên cứu lập hẳn một cơ sở dữ liệu để theo dõi. Cơ sở dữ liệu này cho thấy việc lạm dụng trẻ em trên chiến trường ngày càng gia tăng. Những đứa trẻ không chỉ xuất hiện trong các video tuyên truyền của IS mà còn bị đem ra làm chiến binh trên chiến trường. Và lo ngại hơn là xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong những năm tới đây.

Cậu bé trong chiếc xe do IS trang bị sẵn sàng chở đầy thuốc nổ.

Những hình ảnh cuối cùng của cậu bé Omri.

IS trong nhiều tháng qua đã chiêu mộ cả những đứa trẻ ở độ tuổi dưới 18 vì cho rằng chúng sẽ mang lại lợi ích trên chiến trường, chúng còn quá nhỏ để hiểu hết những gì mình đang làm, và cũng do tổ chức phiến quân này đang thiếu nguồn chiến binh. Những chiến binh nhí này được IS đối xử không khác gì các chiến binh người lớn, thậm chí nhiệm vụ của chúng được giao còn mang đậm tính tàn sát hơn.

Khủng bố IS trong nhiều tháng qua đã chiêu mộ cả những đứa trẻ ở độ tuổi dưới 18.
.
Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học bang Georgia, Mỹ cho biết phần lớn các chiến binh nhí đến từ Syria, nhưng hầu hết bị thiệt mạng ở Iraq. Trong tổng số 89 trường hợp nêu trên, 39% thiệt mạng vì kích nổ bom tự sát, 33% bị bắn chết, 4% bị thiệt mạng trong khi đang tấn công vào thường dân và 6% chết vì các lý do khác. Gần 20% số trẻ em trên bị thiệt mạng trong khi đang đóng vai trò là “những kẻ cướp bóc”, khi thực hiện các nhiệm vụ tấn công “nhấn chìm” của IS. Đây là kiểu tấn công mà trong đó một nhóm các chiến binh tấn công một cứ điểm địch và sau đó ném bom tự sát.


IS đang nuôi dưỡng những thế hệ chiến binh mới.

89 trường hợp trẻ em nằm trong các chương trình tuyên truyền của IS suốt thời gian vừa qua chỉ là phần nổi của một hiện thực đáng ngại. Ước tính có khoảng 1.500 chiến binh nhí dưới trướng IS, và lực lượng này dần trở thành một thách thức lớn đối với liên minh chống IS trên chiến trường.

IS từ lâu đã tuyên bố về ý định nuôi dưỡng một thế hệ chiến binh mới của chúng, gọi đó là “những chú hổ con của Nhà nước Hồi giáo”. Lý lẽ của chúng để thuyết phục các gia đình hiến con cho Nhà nước Hồi giáo là: “Họ là những người thầy của một thế hệ mới và là người sản sinh ra những người đàn ông”.

 
Chiếc xe chở đầy thuốc nổ do cậu bé Omri cầm lái đã nổ tan nát.

Việc IS đào tạo và tuyển mộ lớp chiến binh mới cho thấy chúng hoạt động như một nhà nước, và có hẳn một kế hoạch dài hạn cho điều đó. Điều mà IS làm không chỉ là mang trẻ em tới gia nhập hàng ngũ chiến binh, và sử dụng chúng trên chiến trường mà còn đào tạo, nhồi nhét tư tưởng cực đoan cho chúng. Điều này đã làm dấy lên một nỗi lo ngại vô cùng lớn đối với những tổ chức yêu hòa bình trên thế giới cũng như chống IS cực đoan.

Những hình ảnh về đứa con chỉ còn là hồi ức đối với cha của cậu bé Omri.
 
  Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ