Đau đầu với quà Tết biếu bố mẹ chồng

Me&be,
Chia sẻ

3 năm làm dâu, Tết nào cũng áo len cho mẹ chồng, áo gilê mặc trong áo vest cho bố chồng khiến Hân (Đống Đa, Hà Nội) oải.

Năm nay, quyết định đổi mới đồ biếu bố mẹ chồng nhưng Hân căng óc nghĩ mãi không ra.

Mấy hôm trước, Hân gọi điện về quê thăm hỏi, được mẹ chồng tiện thể dặn dò: “Năm nay đừng mua quần áo cho bố mẹ nữa, nhiều lắm rồi, có đến trăm tuổi mặc cũng chưa rách. Để tiền mà mua quần áo, đồ chơi mới cho cu Tý”. Hân cười trừ, chỉ sợ mẹ chồng nhắc khéo: “Quà Tết gì năm nào cũng như năm nào không biết”. Mấy năm trước, Hân bầu bí rồi quay cuồng nuôi con nhỏ. Cô không có thời gian nghĩ chọn quà biếu Tết gì cho bố mẹ chồng mừng. Vì thế “bổn cũ soạn lại”, cứ mua quần áo cho đỡ mệt óc. Các cụ diện đồ mới lại có dịp khoe với người xung quanh: “Con dâu tôi biếu đấy”, Hân cũng mát lòng.

Bây giờ, muốn thay đổi quà biếu nhưng Hân chưa tìm được ý nào hay. Bố chồng Hân là bác sĩ nghỉ hưu, giờ có vợ chồng ông anh trai làm bác sĩ nên thuốc bổ, yến sào, nhung hươu, hồng sâm... lúc nào cũng sẵn có. Thành thử, Hân chẳng biết biếu gì cho khác kiểu.

Làm dâu được 5 năm, Tết nào cũng loay hoay tìm quà biếu bố mẹ chồng nên giờ Hoài Anh (Mai Dịch, Hà Nội) cũng bí. Năm đầu đã mua quần áo biếu bố mẹ nên năm sau, Hoài Anh đổi sang mua bánh kẹo ngoại, kèm phong bao một triệu, gọi là “mừng tuổi ông bà lấy lộc”. Năm thứ 3, Hoài Anh mua chai vang Pháp biếu bố mẹ. Năm thứ 4 là hồng sâm, nước yến. Đến năm nay, Hoài Anh chẳng biết mua gì, cứ loanh quanh với quần áo, đồ ăn mãi cũng nhàm.

Còn Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội) suốt 4 năm làm dâu cũng phải đổi quà Tết liên tục vì mẹ chồng chê. Ban đầu, Ngọc mua biếu mẹ chồng khăn len, bà nhận nhưng không quàng vì bảo màu đó không hợp. Biếu bố chồng mũ dạ thì không vấn đề gì.

Năm thứ hai, rút kinh nghiệm không quần áo gì hết vì mẹ chồng khá kén trong ăn mặc, Ngọc mua biếu bố chồng giò lan cảnh, mẹ chồng một máy massga chân. Tuy nhiên, được vài bữa thì máy massage bỏ xó vì mẹ chồng than: “Không đỡ mỏi mà máy lại quá ồn”.

Năm thứ 3, Ngọc quyết định không mua quà cáp gì, chỉ sắm đồ thắp hương, đặt bánh chưng, đặt giò... Còn lại, Ngọc bỏ tiền vào phong bì đưa bố mẹ gọi là: “Để ông bà may quần áo giúp con”. Mẹ chồng Ngọc nhận nhưng ngay sau đó cho lại ngay bé Bống “mua sữa, mua đồ chơi”. Thành ra, tiền mình vẫn là của mình.

Năm nay, Ngọc không biếu bố mẹ chồng tiền mặt thay quà nữa. Tất nhiên, một khoản biếu trước Tết và tiền mừng tuổi ông bà vào sáng Mùng Một là không thể thiếu. Do năm nào biếu quà cũng bị mẹ chồng chê nên Tết sắp tới, Ngọc vẫn chưa biết mua gì.

"Bí" quà Tết bố mẹ chồng

Biếu quà Tết gì cho bố mẹ chồng là chuyện được nhiều nàng dâu quan tâm khi năm mới sắp tới. Nhiều người than bao nhiêu năm làm dâu nhưng năm nào cũng khăn áo; nước sâm, nước yến hay rượu ngoại... cho các cụ thì cũng chán. Chưa kể, ông bà còn cản: “Thôi đừng mua nữa, bố mẹ không cần gì đâu” khiến nàng dâu càng thêm nản.

Quà biếu Tết cho bố mẹ chồng và cả bố mẹ đẻ là trách nhiệm không thể thiếu, cần được vợ chồng bàn bạc kỹ. Biếu thế nào, biếu cái gì... còn phụ thuộc vào kinh tế vợ chồng, sở thích, thị hiếu của ông bà... Tâm lý ông bà là không muốn con cái tốn kém nên mới cản: “Đừng mua nữa, bố mẹ không cần gì cả” nhưng thực ra trong lòng các cụ rất hãnh diện vì con cháu hiếu thảo. Biếu quà ông bà, bố mẹ mỗi dịp Tết đến là phong tục đẹp, thể hiện tấm lòng của con cháu với công ơn cha mẹ và cần được duy trì. Tránh tâm lý ông bà thiếu gì, ông bà không thích, sợ bị ông bà chê... rồi lơ là phong tục đẹp đẽ này. Quà biếu bố mẹ không khó, nếu con dâu tinh ý và khéo léo.

Chia sẻ