Một nhà hàng ở Nhật vừa được dịp khiến dân tình sửng sốt khi bán những chiếc sandwich kẹp thịt giá 8.650 JPY (tương đương 2 triệu VND) nhưng đáng chú ý hơn vẫn là số tiền khách bỏ ra để ăn trưa và ăn tối tại đây.
Mặc dù đã xác định đi du lịch xa sẽ gặp phải tình trạng giá đắt đỏ, song ông bố trẻ vẫn giật mình khi thấy suất bún chả 30k được “trang trí” 3 miếng chả bé như ngón tay.
Nếu đã quen với việc bỏ ra vài chục nghìn để mua 1 cân hoa quả ở Việt Nam thì khi sang Nhật, số tiền này đôi khi chỉ đủ để bạn mua… 1 quả.
Ở trong một không gian xinh xắn, phóng khoáng thế này thì bảo sao Châu Bùi lúc nào cũng ngập tràn nguồn năng lượng tích cực và đầy hứng khởi cơ chứ!
Quả là làm giàu không khó phải không các mẹ, hẳn 150k/ bát phở trộn cơ mà, đắt gấp 5 lần ngày thường mà nguyên liệu thì chẳng có thêm gì đặc biệt.
Bỏ 30 triệu chỉ để ăn một bữa tối, hỏi chị em có dám mạnh tay "chơi lớn" thế này không?
Sống ở Hà Nội, người dân phải chịu chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất, còn Hậu Giang là nơi rẻ nhất cả nước, theo công bố của Tổng cục Thống kê ngày 29/3 về chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2016.
Có một Việt Nam rất tuyệt vời qua con mắt của những người đang phơi phới tuổi xuân.