Đánh vợ vỡ lá lách vì uống trộm rượu của hàng xóm

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Chiều 3-6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Trần Ngọc Tranh (SN 1955, trú huyện Quế Sơn) về hành vi giết người.

Đánh vợ vỡ lá lách vì uống trộm rượu của hàng xóm 1
Đánh chết vợ, ông Tranh còn khai báo gian dối

Trưa 2-6, sau khi uống rượu về, hay tin vợ là bà Lê Thị Thuận (SN 1954) trộm rượu của hàng xóm để uống. Về thấy vợ đang mắng chửi con cái, ông Tranh tức nên dùng cây gỗ đánh vào sườn trái khiến bà Thuận gục chết tại hiên nhà.

Sau khi gây án, ông Tranh bế bà Thuận đặt lên giường rồi sai con trai đi báo cho chính quyền địa phương rằng vợ chết do bị tai nạn.

Tuy nhiên, em gái bà Thuận là bà Lê Thị Lụa (SN 1970) thấy dấu hiệu bất thường nên báo công an.

Đánh vợ vỡ lá lách vì uống trộm rượu của hàng xóm 2
Vụ án làm kinh động xóm làng

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Quảng Nam xác định Tranh đã đánh vợ vỡ lá lách, ngập máu ở bụng dẫn đến tử vong.

Chia sẻ