Phát hiện nhóm người ở phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP HCM) chơi bài ăn tiền nên một cán bộ công an nhắc nhở. Thế nhưng, một người đàn ông đã có hành vi chống người thi hành công vụ.
Sau khi đi xe máy đâm gãy thanh chắn, người đàn ông còn hung hăng tấn công công an ở chốt kiểm dịch khiến những người dân chứng kiến phải hét lên khuyên can: "Đừng có đánh, đừng có đánh".
"Người đàn ông chửi bới, bóp cổ công an tại chốt kiểm soát dịch tại phường Quang Trung có thể bị phạt tới 3 năm tù vì tội chống người thi hành công vụ", luật sư nhận định.
Ra đường với lí do “ở nhà buồn”, người đàn ông bị tổ tuần tra lập biên bản vi phạm thì bất ngờ bị vợ người này mắng chửi thô tục và ra tay đánh.
Cụ ông không đeo khẩu trang còn cầm mũ cối đánh công an đã có quyết định bị xử phạt hành chính.
"Ông của mình trước đây cũng là một người quân nhân rất nghiêm khắc, có kỷ luật trong quân ngũ nhưng do ảnh hưởng của thời chiến nên sau khi xuất ngũ về, ông có tâm lý không được ổn định", người cháu gái cho biết.
Đồng chí công an yêu cầu ông cụ đeo khẩu trang thì liên tục gặp phản ứng gay gắt. Đỉnh điểm, cụ ông cầm chiếc mũ cối, giơ ra phía trước và phang thẳng vào đầu chiến sĩ công an.
Cặp vợ chồng "thông chốt" kiểm dịch chợ Yên Phụ, đánh công an nhận án phạt cao nhất cho hành vi vi phạm phòng chống dịch, đồng thời xem xét xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
Khi được lực lượng chức năng yêu cầu đeo khẩu trang, người đàn ông này không chấp hành mà còn đấm thẳng vào mặt đồng chí công an.
Lãnh đạo công an phường Khương Trung (Hà Nội) cho biết, sau khi được giải thích, phân tích rõ sự việc, hai bố con có hành vi chửi bới, lăng mạ công an đã bình tĩnh, nhận ra hành vi không đúng mực và xin lỗi tổ công tác.