Dành cả thanh xuân nhận đồ ăn mẹ gửi, cô gái khoe toàn gạo, thịt cá, rau củ sạch ở quê, bất ngờ nhất là bài thơ mẹ làm

BEE,
Chia sẻ

Được mẹ gửi nhiều đồ ăn sạch, có cả gạo, thịt cá lẫn rau xanh, cô gái khiến nhiều người ghen tỵ và ước ao cũng được như vậy. Bởi lẽ, không chỉ có mẹ đẻ mà cả mẹ chồng cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới dâu con!

Người ta thường nói, chẳng có ai thương con bằng cha mẹ. Có thể cha mẹ không nói ra nhưng trong lòng vẫn muốn con có những điều tốt đẹp nhất trên đời. Và tất nhiên chẳng có cha mẹ nào mà không quan tâm con, dù ít hay nhiều và dù bằng cách này hay cách khác.

Với mẹ, các con dù đã lớn nhưng luôn cần sự quan tâm và chăm sóc. Không chỉ lúc còn bé mà ngay cả khi đi học đai học, hay đến tận khi lấy chồng, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ, gửi từng món đồ ăn lên thành phố. Tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng gói ghém trong mỗi chiếc thùng nhỏ là tình thương và sự tảo tần của cha mẹ.

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ hình ảnh về thùng đồ được 2 mẹ gửi từ quê lên. Thùng đồ chẳng phải là món ăn cao lương mỹ vị nhưng vẫn gây xúc động. Bởi điều đó chứng tỏ khong chỉ có mẹ đẻ mà cả mẹ chồng vẫn luôn lo lắng, quan tâm cho gia đình cô gái từng ly, từng tí dù các con đã trưởng thành...

Cô gái tâm sự: "Em muốn khoe với mọi người, em có hai người mẹ vô cùng tuyệt vời và chu đáo. Đúng là dù lớn tới đâu con vẫn là con của mẹ, mẹ vẫn yêu thương chăm sóc con vô điều kiện.

Cũng phải hơn 9 năm ở Hà Nội rồi nhưng rất hiếm khi em phải đi mua gạo hay đồ ăn tươi sống. Tất cả thức ăn thịt thà, rau củ, hoa quả... đều được gửi từ quê lên, cứ khoảng 1-2 tuần mẹ lại gửi thức ăn một lần. Mùa nào thức nấy, nhà em chưa bao giờ thiếu đặc sản quê

Lúc nào gọi điện cho em cũng không quên hỏi: "Con thích ăn gì không mẹ mua cho, hôm nay mẹ mua được cái này cái kia ngon lắm, mẹ gửi cho con nhé".

Hai mẹ của em đều rất cẩn thận và chu đáo. Thịt thà, tôm, cua, cá, lươn các mẹ đều làm sẵn, chia ra thành các túi nhỏ cấp đông, đến bữa em chỉ cần lấy ra nấu thôi.
Gà bao giờ cũng sẽ gửi kèm lá chanh, thịt bò gửi kèm rau cần, hành tây... chi tiết đến từng gia vị đi kèm luôn. Có những lúc nhà em bận quá không có nổi thời gian nấu ăn, hai mẹ sẽ nấu sẵn rồi cấp đông, bận quá chỉ cần lấy ra hâm lại là có đồ ăn ngon.

Đây là một số ảnh chụp vội và lưu lại được đồ mỗi lần mẹ gửi. Ảnh chụp vội nhưng chan chứa yêu thương. Đợt này trong khi Hà Nội nhà nhà đổ xô đi mua đồ ăn tích trữ phòng bệnh thì nhà em vẫn "bình tĩnh" chờ viện trợ của hai mẹ.


Hôm nay nhà em vừa nhận được hai thùng đồ ăn gửi từ quê nội: Có cá mè, thịt lợn, thịt bò, nhộng, các loại rau, và một rổ to khoai lang khoai tây...

Mai nhà em lại ra nhận tiếp đồ ăn từ quê ngoại, mẹ gửi hơn 2 yến gạo, gà, thịt bò, lươn, ngan, rau củ quả...

Từng này đồ ăn là đủ để em chế biến đủ món ngon rồi!


Dành cả thanh xuân nhận đồ ăn mẹ gửi, cô gái khoe toàn gạo, thịt cá, rau củ sạch ở quê, bất ngờ nhất là bài thơ mẹ làm - Ảnh 1.

Bài viết của cô gái trẻ khiến hàng trăm chị em xôn xao bình luận. Ảnh chụp màn hình

Mẹ em gửi đồ ăn còn gửi kèm cả thơ nữa:

CÁC CON YÊU

Hậu phương mẹ đã sẵn sàng

Chăm lo gói ghém gửi hàng cho con

Vườn nhà có luống rau non

Gà nuôi mẹ thịt hai con đó nà

Một con chặt nhỏ làm ba

Lưa con còn lại để ra thì tùy

Sáng mai mẹ đã dặn dì

Mang cho quả mít dì dì đang ôi

Trứng thì chỉ có chừng thôi

Cà vườn con cứ luộc rồi xào ngay

Có thêm mấy quả ớt cay

Với là nhúm lộc bỏ ngay trong thùng

Khi cần thì có mà dùng

Món nào luộc nấy bỏ cùng rất ngon

Bù bim mấy quả con con

Thịt cá các loại mẹ còn chia ra

Chừng khoảng một gói rứa là

Hai lạng chí đó cứ mà nấu thôi

Bồ câu cũng làm sạch rồi

Đông đứa mẹ lấy ba đôi con à

Có chi cũng muốn gửi quà

Hạt sen cùng với đó là đậu xanh

Bồ câu nấu cháo phi hành

Mà ăn cho khỏe bổ lành con nha

Xoài bứt ở trên vườn bà

Ba quả to lắm nhìn là rành ưng

Hôm qua tảng sáng tưng bừng

Vạn mang tôm cá mẹ mừng quá ngon

Mua luôn hai ký gửi con

Mấy gói kẹo lạc chắc giòn đó nha

Chuối xanh chặt ở vườn ta

Ăn sống cũng được lộc là rành ngon

Gạo để ở trong bì con

Vì máy chưa kịp chỉ còn chừng thôi.

Mướp đắng mẹ bứt ngoài hồi

Được có mấy quả ít thôi đó nà

Tất cả tình cảm bao la

Mẹ cha gói ghém trong quà gửi con

....".

Dành cả thanh xuân nhận đồ ăn mẹ gửi, cô gái khoe toàn gạo, thịt cá, rau củ sạch ở quê, bất ngờ nhất là bài thơ mẹ làm - Ảnh 2.

Những "đùm đùm, gói gói" mẹ gửi cho con ở Hà Nội

Nhìn hình ảnh này, ai cũng ước ao, xen lẫn ghen tị với cô gái may mắn ấy

Dành cả thanh xuân nhận đồ ăn mẹ gửi, cô gái khoe toàn gạo, thịt cá, rau củ sạch ở quê, bất ngờ nhất là bài thơ mẹ làm - Ảnh 4.

Dành cả thanh xuân nhận đồ ăn mẹ gửi, cô gái khoe toàn gạo, thịt cá, rau củ sạch ở quê, bất ngờ nhất là bài thơ mẹ làm - Ảnh 5.

Dù chỉ là những món ăn đơn sơ, bình dân mà làng quê nào cũng có, nhưng ẩn chứa trong đó là cả một ân tình

Dành cả thanh xuân nhận đồ ăn mẹ gửi, cô gái khoe toàn gạo, thịt cá, rau củ sạch ở quê, bất ngờ nhất là bài thơ mẹ làm - Ảnh 6.

Những thùng lớn, thùng bé mà Vân Anh nhận được từ quê bằng cả tình yêu thương của 2 mẹ.

Không chỉ mang theo tình thương của các mẹ mà thùng đồ còn là động lực để vợ chồng cô gái trẻ có thể nấu những bữa ăn ngon, đảm bảo và đủ dinh dưỡng mỗi ngày cho gia đình nhỏ của mình. Hình ảnh chụp cho thấy các món ăn đơn sơ, hoa quả cũng là loại thông thường nhưng là niềm mơ ước của biết bao những người xon xa nhà. Nhận được thùng đồ ăn có nghĩa là gánh nặng đi chợ, suy nghĩ nấu gì của những đứa con xa quê bớt mệt mỏi một phần mà lại hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

Có thể thấy, ngoài đồ ăn các mẹ gửi lên, bức thư mà mẹ gửi kèm còn khiến người ta xúc động hơn cả. Trong thư, mẹ cô gái dặn dò con, bất cứ lúc nào thèm ăn cái gì cũng có đồ gửi lên, nào đồ sạch nhà ai cho, nào tôm tươi mẹ mua được, nào để phần con từng quả mít, quả mướp đắng đến từng con chim bồ câu hay mấy cọng rau hành... Chưa kể, bà mẹ này còn dặn dò cách chế biến đồ ăn cho con gái cưng, giọng điệu dặn dò nhưng lúc nào cũng đủ đầy yêu thương.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, lời tâm sự cùng những hình ảnh mà cô gái trẻ chia sẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là hội chị em. Đa phần đều xuýt xoa và ước ao có được những người mẹ như thế, đặc biệt là sự yêu thương, quan tâm hết mực của cả người mẹ chồng.

Dành cả thanh xuân nhận đồ ăn mẹ gửi, cô gái khoe toàn gạo, thịt cá, rau củ sạch ở quê, bất ngờ nhất là bài thơ mẹ làm - Ảnh 8.

Vân Anh bên em gái ruột.

 Liên hệ với cô gái "may mắn" trong bài viết, Vân Anh (SN 1993, hiện đang sinh sống ở Hà Nội) chia sẻ: "Mình lấy chồng được hơn 1 năm rồi, những món đồ trong tâm sự của mình là "quà" của 2 mẹ gửi cho vợ chồng mình từ quê. Hai mẹ của mình thường xuyên gửi cho con cũng từ lâu rồi. Ngày mình còn đi học xa nhà, mẹ đã bắt đầu gửi đồ, cứ đều đặn 2-3 lần/tháng. Sau này khi 2 vợ chồng lấy nhau rồi, 2 mẹ vẫn cứ đều đặn gửi đồ cho bọn mình".

Dành cả thanh xuân nhận đồ ăn mẹ gửi, cô gái khoe toàn gạo, thịt cá, rau củ sạch ở quê, bất ngờ nhất là bài thơ mẹ làm - Ảnh 9.

Vân Anh rạng rỡ bên người mẹ chồng chu đáo

Không giấu được niềm hạnh phúc và cả sự tự hào, Vân Anh hào hứng khoe: "Hai mẹ của mình chu đáo lắm, lúc nào cũng gửi đầy đủ kể cả gia vị và những thứ nhỏ nhất nấu kèm. Mỗi lần nhận đồ thì đều cảm giác như vẫn ở trong vòng tay chăm sóc của mẹ vậy, dù giờ đã lớn, đã có gia đình. Đặc biệt như khi mình đi học, đi lấy chồng xa nhà thì lại càng quý tình cảm của mẹ hơn".

Dành cả thanh xuân nhận đồ ăn mẹ gửi, cô gái khoe toàn gạo, thịt cá, rau củ sạch ở quê, bất ngờ nhất là bài thơ mẹ làm - Ảnh 10.

Vân Anh và mẹ đẻ trong ngày cưới

Vân Anh cũng cho biết, vì may mắn được 2 mẹ gửi đồ ở quê lên, nên đó cũng là động lực để cô nấu ăn tại nhà mà hiếm khi mới ra ngoài ăn: "Vì mẹ thường xuyên gửi đồ lên, nên cũng là động lực để hai vợ chồng thường xuyên nấu ăn ở nhà, công việc bận như nào hai vợ chồng vẫn cố sắp xếp thời gian tự nấu, dù ăn muộn chút cũng được. Ăn ngoài nhiều sẽ cảm giác có lỗi vì mẹ đã mất công chuẩn bị, không nấu ăn ở nhà sẽ lãng phí với phụ công sức của mẹ".


"Hôm qua 8/3, mình nhận được đồ mẹ gửi, lại đúng ngày nên mình muốn chia sẻ một chút. Mình rất vui khi nhận được sự yêu mến và đồng cảm của nhiều chị em, bạn bè", Vân Anh bày tỏ.

Theo cô nàng "bật mí", mẹ đẻ của Vân Anh còn rất thích làm thơ và đặc biệt làm thơ khá hay nữa, mỗi lần mẹ gửi đồ là kèm một "lá thư" là thơ mẹ tự làm để dặn dò cô nàng nữa.


Quả thật, sự quan tâm của bố mẹ lúc nào cũng đáng trân quý, bằng cách này hay cách khác, mỗi người làm cha, làm mẹ luôn luôn muốn con cái được đủ đầy, được an yên. Và có lẽ, sự quan tâm của bố mẹ bằng những món đồ gửi từ quê nhà sẽ ý nghĩa hơn nếu như chúng ta nhớ và thi thoảng về thăm nhà, gọi điện hỏi thăm bố mẹ. Với bố mẹ, chỉ cần những hành động đó thôi cũng đủ khiến họ ấm lòng....



Chia sẻ