Xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Nghi phạm bị tuyên án tử hình về toàn bộ hành vi tội ác

Gia Đoàn - Minh Khôi,
Chia sẻ

Sáng 12/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đông - kẻ thảm sát gia đình em trai tại huyện Đan Phượng gây rúng động dư luận.

13h: Tòa tuyên bố Nguyễn Văn Đông phạm tội giết người. Xử phạt bị cáo tử hình.

Luật sư bào chữa cho người bị hại, hành vi sát hại của bị cáo do mâu thuẫn đất đai là vô căn cứ

Xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Nghi phạm bị tuyên án tử hình về toàn bộ hành vi tội ác - Ảnh 1.

Trước khung án tử hình Nguyễn Văn Đông không đứng vững, được dìu rời khỏi toà

12h35:  HĐXX sau khi nghị án đã quyết định tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Văn Đông, phạm tội Giết người. Đồng thời, bị cáo Đông phải bồi thường cho các nạn nhân là bà Việt, ông Hải, cháu M. số tiền 597 triệu đồng do đại diện là anh Nguyễn Văn Hiệp nhận thay. 

Bồi thường 199 triệu đồng cho chị Bắc do đại diện là anh Tuyến nhận thay. Bị cáo cũng phải bồi thường sức khoẻ cho chị Nhung, người được xác định không chết ngoài ý muốn của Đông số tiền 240,5 triệu đồng. 

Ngoài ra, Nguyễn Văn Đông phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu D. (con chị Bắc và anh Tuyến) số tiền 1,5 triệu đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

12h20: Kết thúc phần tranh luận, nói lời sau cùng bị cáo mong được thắp hương xin lỗi bố mẹ và các nạn nhân.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: VKS đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Đông - Ảnh 1.

Chủ tọa đọc tuyên án

11h45: Kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện VKS nêu rõ quan điểm: Hành vi của Đông đã vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, giết nhiều người là hành vi cần phải loại bỏ khỏi xã hội, VKS đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Đông, đồng thời bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Trước quan điểm của VKS bị cáo Đông cho biết không có ý kiến gì với đề nghị trên của VKS.

11h20: Đại diện VKS hỏi lại bị cáo một lần nữa về ý định sang nhà em trai để doạ hay giết. Bị cáo trả lời rằng ý định sang nhà em trai là cả doạ và giết.

Xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Nghi phạm bị tuyên án tử hình về toàn bộ hành vi tội ác - Ảnh 4.

Xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Nghi phạm bị tuyên án tử hình về toàn bộ hành vi tội ác - Ảnh 5.

Bị cáo ôm đầu, gục xuống khóc nức nở

Tại toàn, anh Hiệp cho biết: ''Năm 2016 khi gia đình tôi xây lại tường rào trên miếng đất mua lại của nhà bác cả thì bác Đông sang chửi bới. Năm 2017, có lần mẹ tôi nợ bà nội tiền, bà nội đòi nhưng mẹ tôi chưa có trả cho bà. Khi đó Đông cũng sang đòi túm cổ mẹ tôi doạ thuê xã hội giết mẹ tôi. 

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: ''Bị cáo vô cùng ân hận, xin lỗi vong hồn của vợ chồng em trai và các cháu'' - Ảnh 2.

Anh Hiệp tại tòa

Hôm xảy ra vụ việc tôi đang đi đổ rác thì Đông vác dao lao vào chém tôi. Hoảng loạn, tôi chạy ra ngoài thì thấy mẹ tôi đang ngồi nhổm dậy, trên mặt mẹ tôi có một vết chém và đang chảy rất nhiều máu. Khi đó tôi nhảy qua người mẹ để chạy ra ngoài hô mọi người cầu cứu''.

11h15: Bị cáo Đông khóc nức nở nói: ''Nếu được quay trở lại thời gian trước ngày thảm án xảy ra thì bị cáo sẽ không có hành động vi phạm pháp luật đó. Bị cáo vô cùng ân hận, xin lỗi vong hồn của vợ chồng em trai và các cháu''.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: ''Bị cáo vô cùng ân hận, xin lỗi vong hồn của vợ chồng em trai và các cháu'' - Ảnh 1.

Bị cáo Đông ôm mặt gục khóc

11h: Tại tòa, khi bình tĩnh trở lại, bị cáo Nguyễn Văn Đông khai, mục đích sang đe doạ đứa em dâu và đứa cháu (anh Hiệp) xong không biết nghĩ thế nào bị cáo lại giết chết em dâu.

10h40: Nghe các nhân chứng kể lại diễn biến sự việc người nhà nạn nhân không kìm được xúc động. Họ đau đớn liên tục lau nước mắt.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Bị cáo Nguyễn Văn Đông khóc nức nở, thừa nhận hoàn toàn tội ác của mình - Ảnh 1.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Bị cáo Nguyễn Văn Đông khóc nức nở, thừa nhận hoàn toàn tội ác của mình - Ảnh 2.

Các nhân chứng liên tục rơi nước mắt trong phiên xử

Chị Nhung khóc liên tục khi nghe bản cáo trạng.

10h05: Đại diện VKS đọc xong bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Đông khóc nức nở trước tòa, thừa nhận hoàn toàn tội ác của mình khi được chủ toạ hỏi về bản cáo trạng.

Bị cáo khóc nức nở không nói nên lời, chủ toạ tạm thời cho bị cáo ngồi xuống để bình tĩnh trở lại.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Bị cáo Nguyễn Văn Đông khóc nức nở, thừa nhận hoàn toàn tội ác của mình - Ảnh 1.

9h15: Đại diện viện kiểm sát đọc bản cáo trạng. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Bị cáo Nguyễn Văn Đông được dẫn giải đến tòa - Ảnh 1.

Đại diện VKS đọc bản cáo trạng.

9h: Thẩm phán, chủ toạ phiên tòa tuyên bố bắt đầu phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Đông được đưa vào phòng xét xử đứng trước bục bị cáo khai báo tên, tuổi, quê quán.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Bị cáo Nguyễn Văn Đông được dẫn giải đến tòa - Ảnh 1.

Thẩm phán, chủ toạ phiên tòa tuyên bố bắt đầu phiên xét xử

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Bị cáo Nguyễn Văn Đông được dẫn giải đến tòa - Ảnh 2.

Vợ chồng chị Nhung và bố đẻ chị Nhung

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Bị cáo Nguyễn Văn Đông được dẫn giải đến tòa - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Văn Đông

8h40: Bị cáo Nguyễn Văn Đông được đưa đến tòa.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng gây rúng động dư luận - Ảnh 1.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng gây rúng động dư luận - Ảnh 2.

8h20: Phiên tòa dự kiến sẽ bắt đầu lúc 8h30 sáng nay. Người thân trong gia đình nạn nhân cũng đã có mặt trong phòng xét xử.

"Mặc dù cũng là người nhà, không ai mong muốn chuyện đau lòng này xảy ra nhưng tôi mong muốn pháp luật xử công minh, đúng người, đúng tội để làm gương răn đe cho những kẻ khác...", một người nhà nạn nhân chia sẻ.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng gây rúng động dư luận - Ảnh 1.

Chị Nhung được bố ruột của mình đi cùng đến tham dự phiên tòa

8h14: Theo quan sát của PV, chị Nhung vợ - anh Hiệp cũng có mặt tham dự phiên tòa sáng nay, dù che mặt nhưng vết thương từ những nhát dao chí mạng của Đông vẫn hằn sẹo sâu trên khuôn mặt chị.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng gây rúng động dư luận - Ảnh 1.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng gây rúng động dư luận - Ảnh 2.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng gây rúng động dư luận - Ảnh 3.

Những vết sẹo vẫn hằn sâu trên khuôn mặt chị Nhung

7h40: Ngay từ sáng sớm, người thân nạn nhân đã có mặt rất đông.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng gây rúng động dư luận - Ảnh 1.

Có mặt bên ngoài sân tòa, anh Hiệp chia sẻ, hiện sức khoẻ của vợ mình đã ổn định tuy nhiên vết thương ở cánh tay bị chém vẫn chưa lành hẳn.

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng gây rúng động dư luận - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Hiệp - con trai ông Hải, nạn nhân trong vụ thảm sát

Liên quan đến vụ việc anh cầm dao thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng (Hà Nội) làm chết 4 người cách đây 2 tháng, sáng 12/12 Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Đang xét xử kẻ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng gây rúng động dư luận - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Đông.


Trước đó, theo cáo buộc, giữa Nguyễn Văn Đông và gia đình em trai Nguyễn Văn Hải (50 tuổi) sống cạnh nhà nhau tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, xảy ra mâu thuẫn về quyền lợi đất ở, đất nông nghiệp, dẫn đến việc hai bên hiềm khích với nhau từ năm 2016 đến nay.

Khoảng 20 giờ tối 29.8, anh Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, con trai ông Hải) sang nhà Đông thông báo về việc gia đình sắp xây nhà mới tại thửa đất sát với nhà Đông và hỏi có thắc mắc gì về ranh giới đất hay không.

Đông cho rằng việc này phải do bố mẹ của anh Hiệp sang xin phép nên đã đuổi anh Hiệp về. Từ đây, Đông suy diễn mâu thuẫn giữa mình và em trai là do anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt (49 tuổi, vợ ông Hải) xúi giục, nên nảy sinh ý định giết 2 người này.

Khoảng 7 giờ 30 sáng 1.9, Đông giấu 1 con dao nhọn, dài khoảng 40cm trong áo và sang nhà em trai tìm giết anh Hiệp, bà Việt.

Khi vừa đến cổng nhà em trai, Đông thấy bà Việt đi xe máy từ sân ra, đã dùng dao chém, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Đông tiếp tục cầm dao truy sát em trai (ông Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải), chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) và cháu Nguyễn Đỗ Huyền My (1 tuổi, cháu nội ông Hải).

Vụ việc khiến ông Hải, chị Bắc tử vong tại chỗ, 3 người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé Huyền My và bà Việt tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng; riêng chị Hồng Nhung đã qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ