Đang tổ chức đám cưới mà mẹ chồng không cho tôi đón khách, lý do bà đưa ra khiến bố đẻ tháo cà vạt bỏ đi

M52,
Chia sẻ

Đang đám cưới, mẹ chồng bỗng kéo tôi ra 1 góc và "đuổi khéo" tôi vào phía trong phòng chờ. Tôi gặng hỏi mãi, bà mới bực mình gào lên, và bố tôi vô tình nghe được...

Gia đình Thường khá giàu có, bố mẹ làm kinh doanh và quen biết rất rộng. Đã thế, mẹ chồng tương lai của tôi lại là người khá màu mè, thích khoe mẽ. Chính vì thế, đám cưới của chúng tôi tổ chức rất lớn với hơn nghìn khách mời ở khách sạn có tiếng trong thành phố. 

Chưa hết, mỗi lần chúng tôi bàn về đám cưới, bà lại luôn can thiệp vào, rằng như thế này không được, như thế kia không xong... Cuối cùng, tôi nản quá mà cho bà tự đứng ra lo liệu khâu trang trí sân khấu cũng như tất tần tật những thứ khác. Được cái bà rất chịu chi, yêu cầu toàn bộ phải là hoa tươi, mà toàn loại hoa nhập khẩu đắt đỏ. Tôi và Thường cũng hốt hoảng can ngăn, sợ bố mẹ tốn tiền mà bà phẩy tay:

- Chuyện trọng đại cả đời, phải làm cho lớn. Mẹ mời nhiều khách quan trọng lắm, đây là dịp để thể hiện cho họ thấy nữa, các con đừng có cản!

Thấy cũng phải, nên hai chúng tôi quyết định không ý kiến gì nữa, mặc cho mẹ chồng toàn quyền quyết định.

Chờ mãi cũng tới ngày quan trọng ấy, nhưng lại xảy ra một sự việc khiến tôi rất buồn. Thậm chí, nếu hôm ấy tôi mà cũng nóng giận, có khi đám cưới đã chẳng thể diễn ra rồi...

Mẹ của Thường cũng không quý tôi. Trước khi gật đầu chuyện đám cưới, bà còn phản đối gay gắt. Lý do bà bảo tôi nhìn không phải tướng vượng phu, nhìn chỉ xinh chứ không sang, rồi không giúp ích gì được chuyện kinh doanh của nhà...

Nếu bà nói ghét tôi vì tính cách, tôi còn có thể thay đổi, chứ giờ ghét tôi vì vẻ ngoài, thần thái, tôi chẳng biết phải làm sao? Chẳng lẽ phẫu thuật thẩm mỹ, đó là điều tôi chưa từng nghĩ tới. 

Cũng may nhà tôi không nghèo khó, bố mẹ đều được nhiều người kính nể, lại có Thường rất kiên quyết không lấy ai ngoài tôi nên bà dần chấp nhận.

Đó, bà vốn luôn không đánh giá cao nhan sắc của tôi. Hôm đám cưới, tôi trang điểm theo kiểu cô dâu Hàn Quốc, nhẹ nhàng và trong trẻo. Nhìn vào trong gương, tôi thấy mình khá trẻ và xinh xắn chứ không bị già đi như nhiều kiểu make up cô dâu khác.

Thế mà vừa gặp mẹ chồng, bà đã lườm mắt hỏi tôi:

- Con tự make up à? Không thuê người à? Tiếc tiền hay thế nào?

- Con thuê mà mẹ, chị này còn có tiếng luôn ấy chứ!

- Thế mà làm cái kiểu có như không thế? Con đã không sang lại còn thích làm kiểu này, mẹ nói thật nhìn con nhạt nhòa hơn cả khách của mẹ kia kìa! Con không tự thấy thẹn à?

Tôi quá sửng sốt trước những lời nhận xét phũ phàng từ mẹ chồng, nhưng rồi khách khứa cũng lục tục kéo tới, bà không đôi co nữa mà đứng vào đón khách. Tôi thì đứng phía nhà gái cùng bố mẹ, cười tươi roi rói chào hỏi người này người kia, nhưng trong lòng thật sự đang rất buồn.

Đang tổ chức đám cưới mà mẹ chồng không cho tôi đón khách, lý do bà đưa ra khiến bố tôi ném cả cà vạt rồi bỏ đi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Mọi chuyện tưởng chỉ có thế, nhưng mẹ chồng tôi sau khi đi đâu một hồi, bỗng quay về kéo tôi ra một góc. Rồi bà thủ thỉ với giọng điệu ngọt ngào, nhưng giống như ép tôi thì đúng hơn:

- Con dâu à, mẹ tìm cho con một thợ khác rồi đấy, con make up đậm vào, nhìn như mẹ đây này! 

- Mẹ, mọi người tới cũng khen con xinh mà...

- Đã bảo rồi, nhìn nhạt nhòa mà con cứ cãi thế. Bây giờ hoặc là con vào trang điểm lại ngay, hoặc mẹ sẽ nhờ bé M (bạn thân của Thường) tới làm cô dâu thay con. Mẹ có rất nhiều đối tác, mẹ không muốn mất mặt vì con dâu đâu. 

Tôi sửng sốt lắm, mẹ chồng còn nghĩ tới chuyện tìm người khác để thay tôi làm cô dâu và lên sân khấu? Sao bà có thể nghĩ tới điều đó cơ chứ!

Nhưng tôi còn đang nghẹn ngào, bố tôi từ đâu đã gào lên tức giận. Hóa ra ông đã nghe được:

- Bà có bình thường không thế? Sao điều đó mà bà có thể nghĩ ra? Bà chỉ nghĩ tới đối tác của bà, thế 300 khách khứa, họ hàng của nhà tôi vứt đi à? Con gái tôi có gì không tốt, không xinh? Trong mắt tôi nó chính là cô gái đẹp nhất!

Mẹ chồng tôi cũng không vừa, bà khăng khăng bảo tôi cần đổi cách make up, rồi thì cô dâu thay thế chỉ là dọa tôi. Cuối cùng, bố tôi tức quá, tháo cà vạt và ném xuống đất rồi bỏ đi. Ông cho rằng dù thế nào thì mẹ chồng cũng cậy có tiền mà thiếu tôn trọng tôi. Ông thậm chí còn suýt khóc vì lo tôi sau này khó sống.

Cuối cùng, dù đang buồn lắm nhưng tôi vẫn phải động viên bố kẻo ông giận quá mà hỏng đám cưới. Tôi thì ngại mẹ chồng nên đồng ý make kiểu Tây hơn, nhưng không hợp nên mặt tôi nhìn rất ghê gớm. Vậy mà bà lại nói tôi xinh?

Chuyện cũng đã xảy ra ít lâu, nhưng tôi vẫn rất chán vì ngày vui hóa buồn. Toàn bộ đám ảnh của đám cưới tôi không đăng lên 1 bức nào... Tôi đang nghĩ làm thế nào để sau này có thể "bật" lại được mẹ chồng ghê gớm đây!

Chia sẻ