Đang ngủ phải dậy dọn dẹp "bãi chiến trường", cô gái còn bị tên bạn trai nát rượu đánh cho tơi bời

Đan Vy,
Chia sẻ

Sau khi bị bạn trai đánh cho một trận nhừ tử, "tặng kèm" thêm nguyên chiếc bình hoa cao gần 1 mét đập vào đầu, chính bản thân người phụ nữ này cũng không thể nhận ra mình khi nhìn vào trong gương nữa.

Daily Mail dẫn lời tòa án trong phiên xử đối với bị cáo Joshua Rossbottom (30 tuổi) ở Manchester (Anh) cho hay anh ta hoàn toàn say xỉn khi hành hung bạn gái dã man vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Vụ bạo lực xảy ra vào một buổi sáng sớm hồi tháng 7/2017 sau khi Rossbottom đi uống rượu về. Hắn đã thẳng tay đập cả chiếc bình hoa bằng gốm cao gần 1 mét vào đầu bạn gái rồi xô cô vào tường. Sau khi bị tấn công thô bạo, bạn gái Joshua đã bị tổn thương nghiêm trọng với rất nhiều vết rách, thâm tím, sưng phù trên mặt và khắp cơ thể cần được điều trị.

Khi cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra vụ tấn công dã man trên, hắn còn gọi cho bạn gái đe dọa cô. Rossbottom hiện đã bị bắt giam sau khi thừa nhận xâm phạm thân thể bạn gái và đe dọa một nhân chứng.

Đang ngủ phải dậy dọn dẹp bãi chiến trường, cô gái còn bị tên bạn trai nát rượu đánh cho tơi bời - Ảnh 1.

Với khuôn mặt này, người phụ nữ không dám đi đâu, thậm chí còn bị mất việc.

Đang ngủ phải dậy dọn dẹp bãi chiến trường, cô gái còn bị tên bạn trai nát rượu đánh cho tơi bời - Ảnh 2.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô trước khi bị đánh.

Được biết, cặp đôi quen biết nhau qua một trang web hẹn hò hồi tháng 3/2016 và dọn về sống cùng nhau tại nhà của người phụ nữ này chỉ sau 3 tháng gặp gỡ. Ở một chừng mực nào đó, mối quan hệ này không được ổn định. Họ có cãi vã nhưng bị cáo chưa từng sử dụng vũ lực với bạn gái trước đó.

Hôm 25/7, cặp đôi đi uống mừng sinh nhật Joshua cùng vài người bạn tại trung tâm thành phố Manchester. Trên đường về, Joshua lại mua thêm rượu để tiếp bạn ở nhà. Trong khi bạn gái lên lầu đi ngủ vào khoảng 11h đêm thì anh ta vẫn ở dưới nhà tiệc tùng lai rai với bạn.

Khoảng 3h sáng hôm sau, bạn gái Joshua bị đánh thức bởi một tiếng động lớn liền đi xuống nhà kiểm tra thì thấy một số đồ đạc và nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Trong khi người phụ nữ dọn dẹp đống đổ nát thì bị cáo bắt đầu cà khịa cãi nhau với cô. Anh ta đẩy bạn gái ra sau rồi đập đầu cô vào tường. Chưa dừng lại ở đó, người bạn trai nát rượu còn tiện tay vớ luôn cái bình gần đó ném trúng phía mày phải của cô. Nạn nhân sợ hãi chạy về phòng khóa cửa lại. 

Đang ngủ phải dậy dọn dẹp bãi chiến trường, cô gái còn bị tên bạn trai nát rượu đánh cho tơi bời - Ảnh 3.

Joshua là một kẻ nát rượu nhưng trước đây dù có cãi nhau hắn cũng chưa từng gây tổn thương cho bạn gái.

Cảnh sát nhận được một cuộc gọi nặc danh báo cáo về vụ việc vào sáng hôm sau. Khi bị bắt về trụ sở thẩm vấn, Rossbottom vẫn một mực chối tội nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận sự thật trước tòa. 

Sau vụ ngược đãi dã man, người bị hại cho biết vì những vết thương trên mặt mà cô đã mất việc. Cô cũng không dám ra khỏi nhà vì cảm thấy mình trông giống như một con quỷ. Theo thẩm phán, hành vi của Joshua có tính chất bạo lực rất nghiêm trọng, có thể gây hậu quả lớn nên hắn bị kết án 9 tháng tù để sám hối.

Theo Daily Mail, Manchester Evening News

Chia sẻ