Đắng lòng 3 bé gái bị cha bóp cổ chết vì không muốn tốn tiền cho con đi học

Thu Hiền ,
Chia sẻ

Câu chuyện thương tâm 3 bé gái bị cha bóp cổ chết vì không muốn tốn tiền cho các con đi học khiến người dân Pakistan vô cùng phẫn nộ.

Vụ án mạng thương tâm này xảy ra vào đêm 8/6 tại thị trấn Chak Jumra (Pakistan). Ba đứa trẻ đáng thương bị người cha Irshad Ahmedgiết hại được xác định là hai chị em sinh đôi Chashman và Aman 7 tuổi và cô em Fiza 5 tuổi.

Đắng lòng 3 bé gái bị cha bóp cổ chết vì không muốn tốn tiền cho con đi học_1

 Chân dung hai chị em sinh đôi đôi Chashman và Aman 7 tuổi trước khi chết.

Đắng lòng 3 bé gái bị cha bóp cổ chết vì không muốn tốn tiền cho con đi học_2

 Gương mặt còn rất ngây thơ của cô em Fiza 5 tuổi.

Trước đó, để thực hiện thành công “kế hoạch giết con gái, Irshad đã thúc giục người vợ Shabana Naz đi dự một đám cưới với cậu con trai duy nhất của họ. Shabana suýt nữa đã mất nốt đứa con gái 2 tuổi của mình nếu cô không mang theo con gái cùng cậu con trai đi dự đám cưới. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, một người hàng xóm tốt bụng đã báo cho Shabana biết. Khi trở về đến nhà, người mẹ trẻ vô cùng hoảng hốt phát hiện thi thể của 3 con gái đang nằm trên giường, còn người cha đã biến mất.

Đắng lòng 3 bé gái bị cha bóp cổ chết vì không muốn tốn tiền cho con đi học_5

Đau lòng chứng kiến thi thể 3 em bị chính cha ruột bóp cổ chết.

Người mẹ Shabana nghẹn ngào trong nước mắt kể rằng, chồng cô Irshad Ahmed luôn nghĩ rằng những đứa con gái trong nhà hoàn toàn vô giá trị. Ông ta đã từng tuyên bố rằng, sự hiện diện của chúng sẽ làm cho cả gia đình này phải chết đói và tệ hại hơn ông còn đe dọa sẽ giết các em. “Tao không muốn nuôi chúng và không muốn tốn tiền cho chúng đi học. Thằng con trai duy nhất là hi vọng tương lai của tao và một ngày nào đó tao sẽ biến mất....”, bà mẹ trẻ 35 tuổi kể lại những tuyên bố khủng khiếp của người chồng độc ác với MailOnline.

Cô cũng cho biết thêm: “Chồng tôi không bao giờ bố thí cho các con gái tôi một xu dính túi khi chúng đi học. Tất cả tiền đóng học phí, đồng phục và sách vở chi phí cho học tập của các con đều là tiền của bố mẹ tôi". Shabana bùi ngùi kể lại, mọi chuyện trong gia đình đã trở nên tồi tệ kể từ sau khi cô sinh cô con gái út.“Chồng tôi luôn miệng nói rằng cả gia đình chúng ta sẽ chết đói vì phải nuôi 4 đứa con gái, chi phí cho chúng đi học và còn phải lo tiền cho chúng đi lấy chồng sau này”.

Người mẹ đáng thương này cho biết, cô đã từng cố gắng để nói với mọi người về mối đe dọa từ người chồng Ahmed, nhưng không một ai tin và coi những lời nói của cô là nghiêm túc."Mỗi khi chồng tôi đe dọa giết những đứa con gái của tôi, tôi luôn phàn nàn với mẹ mình. Tuy nhiên, bà cũng như mọi người không coi những lời nói của tôi là nghiêm trọng và cho rằng chồng tôi chỉ nói đùa”, Shabana kể lại trong đau đớn.

Đắng lòng 3 bé gái bị cha bóp cổ chết vì không muốn tốn tiền cho con đi học_4

Hai vợ chồng Ahmed, Shabana khi cưới

Hiện tại, Shabana đang phải tạm lánh nhà cha mẹ đẻ của mình tại Elahiabad Faisalabad vì ở đó cô cảm thấy an toàn hơn. "Giờ đây tôi không thể tin tưởng bất cứ ai trong làng. Tất cả họ đều là những kẻ sát nhân”, Shabana quẫn trí nói. Shabanaz hiện đang trong tâm trạng căm thù người chồng tàn độc của mình."Tôi muốn anh ta phải bị treo cổ. Anh ta phải chịu sự trừng phạt tương tự như những gì anh ta đã làm với những đứa con gái vô tội của tôi,"cô Shabanaz tuyên bố.

Đắng lòng 3 bé gái bị cha bóp cổ chết vì không muốn tốn tiền cho con đi học_3

Shabanaz đau khổ tột cùng và muốn chồng phải bị trừng phạt

Cảnh sát tỉnh Punjab, ông Ghulam Shabir, xác nhận Ahmed đã dùng tay bóp cổ chết 3 cô con gái của mình. Hiện Ahmed đang bị truy nã vì tội giết người. 

Vụ án mạng đau lòng này không phải là vụ đầu tiên tại Pakistan. Những gánh nặng trong việc nuôi những bé gái đã là nguyên nhân của rất nhiều vụ án mạng thương tâm. Trong năm 2013, người bố trẻ Umar Zaib, 28 tuổi, cũng đã bị bắt vì hành vi dìm chết đứa con gái 18 tháng tuổi của mình vì anh ta muốn có một đứa con trai để thay thế. Đối với các bà mẹ, những cái chết tức tửi của những con như thế này để lại cho những người mẹ vết thương lòng quá lớn. Họ phải sống những tháng ngày sau đó trong nặng nề, đau khổ cho tới khi chết.

(Theo Dailymail) 

Chia sẻ