Dàn sao Chuyện nữ tiếp viên hàng không sau 34 năm: Người 2 lần hôn nhân “gãy gánh”, kẻ chưa một lần được lên xe hoa

Imacho,
Chia sẻ

Dù đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng hôn nhân của các diễn viên trong phim lại không hề viên mãn như công việc.

Cùng với Oshin, Chuyện nữ tiếp viên hàng không lên sóng năm 1983 không chỉ trở thành hiện tượng tại Nhật Bản mà còn nhận được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả Việt năm 1996. Bộ phim xoay quanh Matsumoto Chiaki (Hori Chiemi) mong muốn trở thành tiếp viên của hãng hàng không JAL – ước mơ xa vời đối với một cô gái vụng về, hậu đậu và có phần chậm chạp.

Dàn sao Chuyện nữ tiếp viên hàng không sau 34 năm: Người 2 lần hôn nhân “gãy gánh”, kẻ chưa một lần được lên xe hoa - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Dàn sao Chuyện nữ tiếp viên hàng không sau 34 năm: Người 2 lần hôn nhân “gãy gánh”, kẻ chưa một lần được lên xe hoa - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Mặc kệ mọi lời ngăn cản, Chiaki vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Cô ghi danh và theo học tại Học viện Hàng không Nhật Bản. Tại đây, cô rơi vào tiếng sét ái tính với thầy giáo điển trai đồng thời cũng là quản lý của Học viện, Murasawa Hiroshi (Kazama Morio). Sau thời gian dài tiếp xúc, cả hai nảy sinh tình cảm nhưng gặp phải trở ngại là người con gái đính ước cùng Hiroshi và bố dượng của Chiaki cũng gây ra không ít sóng gió cho cặp đôi. Vượt qua mọi thử thách, Chiaki không chỉ thành công chạm đến ước mơ mà còn tìm được hạnh phúc riêng của đời mình.

Chuyện nữ tiếp viên hàng không không chỉ thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ dàn diễn viên trai xinh gái đẹp mà còn “ghi điểm” bởi nội dung nhân văn, cổ vũ tinh thần cho những người trẻ vượt qua khó khăn. Chiaki từ đó cũng trở thành biểu tượng cho người phụ nữ hiện tại. Khẩu hiệu “Cố lên Chiaki” hay “Thầy Hiroshi  là số 1” trở thành 2 câu nói ấn tượng và khó quên nhất đối với khán giả yêu mến bộ phim.

Hori Chiemi

Đảm nhận thể hiện Chiaki – “linh hồn” của Chuyện nữ tiếp viên hàng không, là nữ diễn viên Hori Chiemi. Cô khởi nghiệp trên sân khấu với vai trò ca sĩ nhạc pop từng nhận được nhiều giải thưởng cho các sản phẩm âm nhạc chất lượng. Sau khi có chỗ đứng nhất định trong làng nhạc Nhật Bản, Hori bắt đầu thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Bước sang tuổi 16, Hori đã được mời vào vai nữ chính trong Chuyện nữ tiếp viên hàng không nhờ ngoại hình khá phù hợp với nhân vật Chiaki: vẻ đẹp mong manh, ngây thơ và gương mặt bầu bĩnh. Thành công vang dội của bộ phim đưa Hori trở thành ngôi sao sáng giá nhất trên bầu trời điện ảnh Nhật Bản.

Dàn sao Chuyện nữ tiếp viên hàng không sau 34 năm: Người 2 lần hôn nhân “gãy gánh”, kẻ chưa một lần được lên xe hoa - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Dàn sao Chuyện nữ tiếp viên hàng không sau 34 năm: Người 2 lần hôn nhân “gãy gánh”, kẻ chưa một lần được lên xe hoa - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Ngay thời điểm trên đỉnh cao sự nghiệp năm 1989, Hori quyết định kết hôn và tạm ngừng các hoạt động nghệ thuật ở tuổi 22 khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Sau đó, cô cùng chồng chuyển về sinh sống tại Osaka và làm việc tại công ty giải trí Shochiku với vai trò bình luận phim. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của Hori đến năm 1997 có dấu hiệu rạn nứt. Cô đệ đơn ly dị và hoàn tất thủ tục giành quyền nuôi con vào 2 năm sau đó.

Năm 2000, Hori tái hôn. Những tưởng cuộc hôn nhân này của cô sẽ viên mãn đến cuối đời nhưng vẫn không thể vượt qua cái ngưỡng 10 năm. Vào tháng 6/2010, sau khi chia tay người chồng thứ 2, Hori trở thành bà mẹ đơn thân của 5 người con và tham gia các show truyền hình để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Ở tuổi xế chiều và trải qua 2 lần đổ vỡ, song Hori tâm sự cô vẫn muốn tìm một bờ vai nương tựa. Năm 2011, cô chia sẻ về người đàn ông hiện tại và kế hoạch kết hôn vào thời điểm cuối năm khi tham gia chương trình Chichipuipui của đài MBS. Ánh mắt rạng rỡ của nữ diễn viên cho thấy cô thật sự hạnh phúc và đặt nhiều kỳ vọng rằng đây chính là bến đỗ cuộc đời của chính mình. Nhưng rồi hoàn toàn không có một đám cưới nào xảy ra, người ta vẫn thấy Hori xuất hiện trên truyền hình, một thân đi về ngôi nhà nhỏ cùng những đứa con nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng của người đàn ông bên cạnh.

Dàn sao Chuyện nữ tiếp viên hàng không sau 34 năm: Người 2 lần hôn nhân “gãy gánh”, kẻ chưa một lần được lên xe hoa - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Kazama Morio

Trước khi được chọn trở thành nam chính trong Chuyện nữ tiếp viên hàng không, Kazama Morio đã là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ xứ phù tang. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 1963 nhưng phải đến thập niên 80, 90 mới có thể vươn lên trở thành sao hạng A.

Dàn sao Chuyện nữ tiếp viên hàng không sau 34 năm: Người 2 lần hôn nhân “gãy gánh”, kẻ chưa một lần được lên xe hoa - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Dàn sao Chuyện nữ tiếp viên hàng không sau 34 năm: Người 2 lần hôn nhân “gãy gánh”, kẻ chưa một lần được lên xe hoa - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Thầy giáo Murasawa Hiroshi trong Chuyện nữ tiếp viên hàng không được đánh giá là vai diễn để đời của Morio. Thời đó, anh là nam thần trong lòng của hàng triệu các cô gái nhờ vẻ ngoài điển trai, phong thái đĩnh đạc. Sự nghiệp của Morio nhờ đó cũng lên như diều gặp gió. Anh từng nhận về nhiều giải thưởng danh giá trong đó có 2 giải của Viện Hàn lâm Nhật Bản.

Hiện nay ở tuổi 68, Morio có trong tay gia tài vai diễn đồ sộ ở lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh, vẫn chăm chỉ nhận lời tham gia diễn xuất và cả lồng tiếng.

Dàn sao Chuyện nữ tiếp viên hàng không sau 34 năm: Người 2 lần hôn nhân “gãy gánh”, kẻ chưa một lần được lên xe hoa - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Katahira Nagisa

Gia nhập làng giải trí từ năm 1975, Katahira Nagisa thời đó chỉ được giao vai phụ, chưa có nhiều đất thể hiện tài năng. Chật vật gần 10 năm, cô mới được “chọn mặt gửi vàng” vào vai ác nữ trong tác phẩm Chuyện nữ tiếp viên hàng không. Với gương mặt sắc sảo và lối diễn xuất cuốn hút, Nagisa khiến người ta thật sự tin rằng cô chính là Shindo Mariko, người con gái đính ước với thầy giáo Hiroshi. Lợi dụng xuất thân con gái chủ tịch hãng hàng không JAL quyền lực, nhân vật mưu mô, xảo nguyệt này gây ra không biết bao nhiêu sóng gió cho cuộc tình của cặp đôi chính.  

Dàn sao Chuyện nữ tiếp viên hàng không sau 34 năm: Người 2 lần hôn nhân “gãy gánh”, kẻ chưa một lần được lên xe hoa - Ảnh 9.

(Ảnh Internet)

Nhờ vai diễn ấy, Nagisa có cơ hội thể hiện tài năng diễn xuất và được đánh giá là viên ngọc tài năng của nền điện ảnh Nhật Bản. Sự nghiệp phim ảnh của cô từ đó cũng thăng tiến không ít. Thời gian gần đây, nữ diễn viên vẫn liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình đảm nhận những vai diễn người mẹ, người bà.

Nagisa là người khá kín tiếng, cô hiếm khi chia sẻ cuộc sống đời tư với truyền thông. Suốt nhiều năm theo đuổi đam mê, nữ diễn viên chưa hề vướng vào bất kỳ scandal tình ái. Ở tuổi 58, người ta vẫn thấy Nagisa lẻ bóng sớm hôm đi về và theo điều tra của truyền thông, cô hiện tại vẫn chưa kết hôn.

Dàn sao Chuyện nữ tiếp viên hàng không sau 34 năm: Người 2 lần hôn nhân “gãy gánh”, kẻ chưa một lần được lên xe hoa - Ảnh 10.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ