Đàn ông ngắm vuốt, đàn bà đua xe

,
Chia sẻ

Chuyện về những thanh niên thành thị chải chuốt và thơm phức như bước ra từ một boutique cao cấp ngày càng nhiều, đã không còn mới lạ nữa. Người ta gọi đó là xu hướng đàn ông dịu dàng.

Còn phụ nữ đua xe, tập tạ và đá bóng (luôn đoạt huy chương vàng SEA Games) cũng lại còn bình thường hơn nữa (vì đã được ngợi ca triền miên).


Phụ nữ hình như nhiều người mạnh mẽ độc lập hơn. Và không ít đàn ông ngày càng ngắm vuốt, dịu dàng hơn. Thời thế thay đổi. Và lâu dần, người ta coi đó là chuyện bình thường.

Nhưng, ranh giới  giữa một người đàn ông dịu dàng và một người điệu đàng, nhão nhoẹt rất gần nhau. Và đôi khi, người ta bắt gặp những hình ảnh thật trái ngược, một nữ ca sỹ dẫn chồng vào shop mỹ phẩm mà chồng mua nhiều hơn vợ; một nữ doanh nhân kết đôi với chàng người mẫu trẻ và dẫn tới Parkson mua một mớ hàng hiệu, chàng mềm dẻo ngọt ngào, còn nàng kiên định vững chãi. Còn chuyện những cặp đôi hai chàng trai cùng mềm dẻo tay trong tay tại các tụ điểm vui chơi thì nhiều không kể hết.

Tất cả những điều đó, tất nhiên chỉ là cái vỏ của vấn đề. Nhưng, khi đàn ông có phần dịu dàng, nữ tính, thì có lẽ người chịu thiệt lại thêm một lần là phụ nữ. Chỗ dựa của họ (là một bờ vai vững chãi) đã bị lung lay. Không thể cấm những xu hướng và phong cách sống khác nhau. Nhưng, sự lựa chọn như thế nào mới là vấn đề cần bàn tới. Sẽ rất lúng túng cho giới trẻ, khi họ được hầu hết các phương tiện truyền thông dành cho quá nhiều tư vấn về cách làm sao cho mình… óng mượt hơn, "hot" hơn và sành điệu hơn.

Nói như một chuyên gia tư vấn, cần có một định hướng, như là một cách làm gương của người lớn, khi những đứa trẻ bắt đầu bước vào tuổi vị thành niên. Và, một người mẹ tuổi tứ tuần mà ăn mặc hở hang, khiêu gợi thì sẽ rất khó dạy con về cách ăn mặc sao hợp với tuổi của mình…
 
 
Theo CAND
Chia sẻ