Dàn mỹ nhân Phù Dao "đấu" với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Từ nhân vật chính thánh thiện, hiền lành như Phù Dao hay độc ác, tàn nhẫn như Bùi Viện, Phật Liên, mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, các cô gái đều gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thanh tú không tỳ vết.

34 tập phim Phù Dao đã lên sóng với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Trong 34 tập phim này, khán giả lần lượt được chứng kiến những tình tiết từ hạnh phúc đến đau khổ, tuyệt vọng của các nhân vật. Không thể phủ nhận, ngoài nội dung kịch tính, hấp dẫn, Phù Dao còn thu hút khán giả bởi dàn mỹ nữ đẹp như hoa.

Dàn mỹ nhân Phù Dao đấu với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 1.

Dàn mỹ nữ không phải dạng vừa đâu của "Phù Dao".

Từ nhân vật chính thánh thiện, hiền lành như Phù Dao hay độc ác, tàn nhẫn như Bùi Viện, Phật Liên, mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, các cô gái đều gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thanh tú không tỳ vết.

Phù Dao - Dương Mịch

Phù Dao là nhân vật chính của bộ phim, do "Tiểu Hoa Đán" Dương Mịch đảm nhận. Phù Dao có thân phận bí ẩn, từ khi mới 6 tuổi đã trôi dạt đến chân núi Nguyên Huyền, được Chu thúc mang về nuôi dưỡng. Suốt từ đầu phim cho đến tập 34, khán giả chưa một lần được biết về cha mẹ của Phù Dao. Tất cả những gì phủ lên người nàng chỉ là mớ ký ức về việc từng được Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên) cứu sống khi té xuống hồ nước vào lúc 5 tuổi.

Dàn mỹ nhân Phù Dao đấu với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 2.

Phù Dao - Dương Mịch.

Phù Dao có nhan sắc tuyệt trần, trí thông minh hơn người và một trái tim ấm áp. Nàng từng có tình cảm với Yến Kinh Trần (Hoàng Hựu Minh) nhưng trước khi tình yêu này đơm hoa kết trái, Phù Dao đã bị dập tắt hy vọng vì Yến Kinh Trần bỏ nàng để cưới Bùi Viện (Lý Y Hiểu) làm vợ.

Về sau, Phù Dao yêu Vô Cực nhưng không hề hay biết về thân phận thái tử nước Thiên Quyền của chàng. Phù Dao phải trải qua đủ mọi kiếp nạn, trầy trật giữ mạng sống vì cuộc chiến giành ngôi báu xoay quanh Vô Cực. Tuy nhiên, Phù Dao không thể xa lìa Vô Cực, bởi ngoài tình yêu, Phù Dao còn có phong ấn liên quan đến sứ mệnh thống nhất ngũ châu của Vô Cực.

Dàn mỹ nhân Phù Dao đấu với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 3.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, diễn xuất của Dương Mịch trong vai Phù Dao vẫn làm hài lòng khán giả. Tuy Dương Mịch diễn không quá xuất sắc, nhưng bù lại, cô có gương mặt xinh đẹp, đủ sức níu giữ người xem. Sự góp mặt của Dương Mịch cũng là một trong những thành công, giúp Phù Dao duy trì vị trí "bá chủ", áp đảo các đối thủ khác trong cuộc chiến rating và lượt view xem phim trên website Đằng Tấn của Trung Quốc.

Bùi Viện - Lý Y Hiểu

Tuy là nhân vật độc ác, nham nhiểm nhưng nhan sắc của Bùi Viện - Lý Y Hiểu cũng thuộc dạng không phải dạng vừa đâu. Bùi Viện là cháu gái của quốc công Tề Chấn (Lưu Dịch Quân đóng). Ngay từ khi còn bé, Bùi Viện đã được đưa đến núi Nguyên Huyền để học võ công. Tại đây, Bùi Viện đem lòng yêu thương đại sư huynh Yến Kinh Trần (Hoàng Hựu Minh), nhưng oái ăm thay, Yến Kinh Trần lại hướng về Phù Dao.

Dàn mỹ nhân Phù Dao đấu với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 4.

Bùi Viện - Lý Y Hiểu.

Chính vì yêu mà không được đáp lại nên Bùi Viện đã đem lòng oán hận. Bùi Viện bày mưu tính kế nhằm giết chết Phù Dao nhưng không thành. Thế là ả ta dùng thế lực của Tề Chấn để ép Yến Kinh Trần cưới mình. Hôn lễ cử hành xong, Bùi Viện lập tức đưa Yến Kinh Trần về Côn Kinh sống. Do trong lúc ngất xỉu, nhan sắc của Bùi Viện đã bị nô tỳ A Liệt hủy hoại nên nàng ta luôn tự ti về bản thân mình.

Sợ Yến Kinh Trần bỏ theo Phù Dao, nên Bùi Viện vừa nhìn thấy tình địch là gào rú đòi giết chết. Qua năm lần bảy lượt giết Phù Dao không thành, cuối cùng Bùi Viện cũng đánh thuốc mê, bắt cóc Phù Dao thành công. Dẫu vậy, trong cái đêm mà Bùi Viện toan giết Phù Dao, nô tỳ A Liệt đã tranh thủ thời cơ để "tạo phản". A Liệt giết Bùi Viện, Yến Kinh Trần uống thuốc độc chết, 2 người cùng qua đời trong đau xót trước mặt Phù Dao.

Dàn mỹ nhân Phù Dao đấu với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 5.

Cái chết của Bùi Viện khiến khán giả vừa tức giận vừa oán than. Chỉ vì yêu đương mù quáng, Bùi Viện đã liên tiếp gây ra sai lầm. Đảm nhận vai ác nữ, Lý Y Hiểu được không ít khán giả khen ngợi vì diễn xuất tốt. Nhiều người cho rằng đáng lý ra biên kịch không nên cho Bùi Viện qua đời sớm, nên để cô nàng sống thêm vài tập để bộ phim thêm phần hấp dẫn.

Phật Liên - Vương Hạc Nhuận 

Tuy chỉ mới xuất hiện nhưng Phật Liên (Vương Hạc Nhuận) xứng đáng là cô gái độc ác, nhẫn tâm nhất Phù Dao. Nếu Bùi Viện điên loạn vì tình, thì Phật Liên lại có mức độ độc ác vượt hơn một bậc. Với người ngoài, Phật Liên luôn đóng giả là cô gái hiền lành, thánh thiện. Đi đến đâu, Phật Liên cũng khoát người chiếc áo "thảo mai" để họ nghĩ rằng cô thực sự là tiểu công chúa tài đức vẹn toàn.

Dàn mỹ nhân Phù Dao đấu với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 6.

Phật Liên - Vương Hạc Nhuận.

Phật Liên lớn lên trong hoàng tộc, nhưng vì thân phận con thứ nên ả ta không thể ngồi vào ngôi báu nữ vương nước Toàn Cơ. Từ đó, Phật Liên đem lòng oán giận và quyết tâm tranh giành quyền lực bằng bất cứ giá nào. Do hiểu lầm Phật Liên là người mình thương, Vô Cực khi còn bé đã đến nước Toàn Cơ xin cưới. Ngay sau khi biết Phật Liên không phải cô gái trong mộng của mình, Vô Cực lập tức từ hôn, nhưng đã quá muộn, cô ả Phật Liên kia cứ bám lấy chàng không rời nửa bước.

Phật Liên muốn cưới Vô Cực vì lý do đơn giản, ấy là ngôi vị thái tử phi mà chàng có thể cho ả. Sau này, Vô Cực được lên ngôi hoàng đế Thiên Quyền thì Phật Liên ắt hẳn sẽ là hoàng hậu. Thế nên, khi vừa đánh hơi thấy nguy hiểm từ tình địch Phù Dao, Phật Liên đã bày mưu tính kế, ép chết nàng cho bằng được.

Dàn mỹ nhân Phù Dao đấu với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 7.

Dàn mỹ nhân Phù Dao đấu với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 8.

Sự độc ác, nham hiểm của Phật Liên khiến khán giả Phù Dao phát hoảng. Nhiều khả năng trong những tập tới, cô nàng xinh đẹp này sẽ gây nên sóng gió, khiến Phù Dao phải trải qua chuỗi ngày sống không bằng chết vì ghen tuông.

Nhã Lan Châu - Trương Khâm Nhã

Trái ngược với Phật Liên - Bùi Viện, Nhã Lan Châu (Trương Khâm Nhã đóng) là cô gái xinh xắn, đáng yêu, có cuộc đời màu sắc tựa như áng mây hồng. Nhã Lan Châu yêu Chiến Bắc Dã (Cao Vỹ Quang) nhưng oái ăm thay, chàng trai này lại đem lòng yêu mến Phù Dao.

Dàn mỹ nhân Phù Dao đấu với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 9.

Nhã Lan Châu - Trương Khâm Nhã.

Nhân vật Nhã Lan Châu là hiện thân cho những cô gái theo đuổi tình yêu bất chấp. Dẫu cho đối phương thẳng thừng từ chối đến cỡ nào, Nhã Lan Châu vẫn "mặt dày" tìm đến. Sự hài hước, đáng yêu của Nhã Lan Châu khiến Phù Dao có điểm xem vui nhộn. Bên cạnh những phân đoạn chiến đấu gay cấn thì các cảnh quay Nhã Lan Châu gây cười cũng rất được lòng người xem.

Vì muốn lấy lòng Chiến Bắc Dã, Nhã Lan Châu bất chấp sĩ diện, suốt ngày bám lấy người thương. Bắc Dã đi đến đâu, Nhã Lan Châu đi đến đấy. Nàng chẳng ngại ngần vào bếp nấu ăn hay thức trọn đêm chỉ vì muốn ở bên trò chuyện cùng Bắc Dã.

Dàn mỹ nhân Phù Dao đấu với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 10.

Một số khán giả đánh giá rằng diễn xuất và ngoại hình của Trương Khâm Nhã rất phù hợp với vai Nhã Lan Châu. Dáng người nhỏ nhắn, khóe miệng cười xinh và đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh chính là điểm đặc biệt giúp cô nàng này trở nên nổi bật trong dàn mỹ nữ Phù Dao.

Tề Vận - Viên Vũ Huyên

Tề Vận (Viên Vũ Huyên) là con gái của quốc công Tề Chấn. Trong bộ phim này, thân phận Tề Vận được giới thiệu khá đặc biệt, khiến khán giả xót xa, thương cảm thay cho những bất hạnh mà nàng phải chịu đựng. Khi Tề Vận còn trong bụng mẹ, cô đã mắc chứng bệnh lạ. Mẹ Tề Vận mang thai đến hơn 7 tháng thì sinh ra cô. Sức khỏe của Tề Vận rất yếu, đã nhiều lần đi qua quỷ môn quan nhưng may mắn được các đại phu tài giỏi cứu sống.

Dàn mỹ nhân Phù Dao đấu với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 11.

Tề Vận - Viên Vũ Huyên.

Để chữa bệnh cho Tề Vận, Tề Chấn phải làm một chuyện nhẫn tâm, độc ác. Ấy là giết chết 78 người trong phủ thế tử và gây ra ân oán, hận thù triền miên. 2 đứa trẻ may mắn thoát chết khỏi thảm kịch đó là Tông Việt (Lại Nghệ) và Vân tướng quân về sau đều có quan hệ tình cảm với Tề Vận.

Vân tướng quân được Tề Chấn nuôi dưỡng và cho ở bên cạnh Tề Vận, trong khi đó, Tề Vận lại đem lòng thương nhớ Tông Việt vì khi còn bé, chàng ta từng cứu mạng nàng. Từ mối thù giết cả gia đình, nay Vân tướng quân - Tề Vận - Tông Việt lại rơi vào tình tay ba rối rắm.

Dàn mỹ nhân Phù Dao đấu với Dương Mịch: Không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 12.

Đến cuối cùng, khi biết Tông Việt có ý định giết cha mình để trả thù, Tề Vận đã khóc hết nước mắt, van xin chàng. Vì biết Tề Vận thánh thiện, không liên quan đến ân oán năm xưa nên Tông Việt tha cho nàng. Đồng thời, chàng cũng nhờ đến sức mạnh của bảo bối long lân giáp chữa khỏi căn bệnh nan y cho Tề Vận.

Chia sẻ