Dàn mỹ nam cực phẩm của "Phù Dao": Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Từ vai nam chính đến vai nam phụ, mỗi nhân vật là một cá tính khác biệt. Nhưng có một điểm đặc biệt là các mỹ nam này đều có quan hệ tình cảm với nữ chính Phù Dao - Dương Mịch.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, phim truyền hình Phù Dao đã vượt mốc 9 tỷ lượt xem online chỉ tính riêng website Tencent - Đằng Tấn. Ngoài nội dung hấp dẫn, kỹ xảo đẹp mắt, Phù Dao còn thu hút sự chú ý bởi dàn mỹ nam gồm những cực phẩm hiếm có khó tìm trong thiên hạ.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 1.

Phù Dao - Dương Mịch.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 2.

Dàn mỹ nam của bộ phim.

Từ vai nam chính đến vai nam phụ, mỗi nhân vật là một cá tính khác biệt. Nhưng có một điểm đặc biệt là các mỹ nam này đều có quan hệ tình cảm với nữ chính Phù Dao - Dương Mịch.

Vô Cực - Nguyễn Kinh Thiên

Vô Cực là nam chính của bộ phim này. Chàng có thân phận cao quý, ngay từ khi mới sinh ra đã được định là thái tử nước Thiên Quyền. Vô Cực có tướng mệnh của người nắm giữ thiên hạ trong tay. Thế nên, dù phải bước vào ma trận kinh hoàng của Thiên Môn Khư từ khi chỉ là một đứa trẻ, Vô Cực vẫn bình an vô sự thoát ra. Để quần hùng trong thiên hạ càng thêm kiêng nể Vô Cực, Trưởng Tôn Huýnh - cha Vô Cực đã đưa chàng đến Khung Thương học võ nghệ.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 3.

Vô Cực - Nguyễn Kinh Thiên.

Sau 10 năm rèn luyện, Vô Cực lại được Huyền Linh Chân Diệp lựa chọn, trở thành người giữ trọng trách truy tìm thiếu nữ Ngũ Châu, khiến cô ta không thể làm cho Ngũ Châu rơi vào tai họa.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 4.

Trên đường thực hiện sứ mệnh, Vô Cực gặp gỡ và đem lòng yêu Phù Dao. Oái oăm thay, Phù Dao lại chính là thiếu nữ Ngũ Châu - người mà Vô Cực tìm kiếm bấy lâu nay. Từ một thái tử cao ngạo, vẫy tay một phát là vạn người quỳ mọp dưới chân, Vô Cực bỗng trở nên hiền lành, dịu dàng mỗi lúc đứng trước mặt Phù Dao.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 5.

Vô Cực yêu Phù Dao bằng thứ tình cảm ngọt ngào, mãnh liệt nhất. Đối với Phù Dao, Vô Cực vừa là trân quý, vừa là ngưỡng mộ. Vô Cực yêu sự tự do, khẳng khái và chính trực của Phù Dao. Phù Dao lại bị chàng cuốn hút bởi chất cao ngạo, thông minh, tài giỏi. Vì bảo vệ Phù Dao, giành giật lại mạng sống cho nàng trước lưỡi hái tử thần, Vô Cực không tiếc hy sinh thân mình. Chàng thậm chí còn chấp nhận đối đầu với cha mình - hoàng đế quyền uy của nước Thiên Quyền, đồng thời đánh đổi cả ngôi vị thái tử hàng triệu người cầu mong.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 6.

Qua diễn xuất của Nguyễn Kinh Thiên, thái tử Vô Cực trở nên ấn tượng và nổi bật hơn hẳn. Từng cử chỉ, hành động của chàng như cười mỉm, chau mày, rơi nước mắt đều gây sốt trong cộng đồng fan. Nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Nguyễn Kinh Thiên đã có cuộc trở lại đầy cảm xúc. Dẫu Phù Dao chỉ mới phát sóng được 2/3 số tập nhưng đến thời điểm này, Nguyễn Kinh Thiên đã trở thành cái tên gây sốt, chạm tới là hóa vàng ở làng giải trí Hoa ngữ.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 7.

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang

Giống như Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, ở Phù Dao, Cao Vỹ Quang vẫn đóng vai nam phụ. Nhân vật Chiến Bắc Dã của chàng là một vương gia đầu đội trời, chân đạp đất, trong thiên hạ chẳng ngán bất cứ ai. Tuy tài giỏi, khí phách hơn người song vì là thân phận con thứ nên Chiến Bắc Dã không thể lên ngôi vua nước Thiên Sát.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 8.

Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang.

Lo ngại Bắc Dã được quần thần ủng hộ hơn mình, anh trai chàng - vua nước Thiên Sát Chiến Nam Thành bèn lập mưu giết chết Bắc Dã. Năm lần bảy lượt không thành công, Chiến Nam Thành vẫn chưa buông ý định diệt trừ hậu hoạn. Bắc Dã còn sống ngày nào là ngai vàng của Chiến Nam Thành còn không vững chắc ngày đó!

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 9.

Tuy dũng mãnh, thiện chiến trên sa trường nhưng khi lạc vào mê cung tình ái, Chiến Bắc Dã vẫn ngốc nghếch, vụng về như ai. Lần đầu biết động lòng vì nữ giới, chàng lại đem lòng yêu thương Phù Dao. Mà ngặt nỗi, Chiến Bắc Dã là người đến sau, lúc Bắc Dã phát hiện ra mình yêu Phù Dao thì trái tim nàng đã trao cho thái tử Vô Cực mất rồi. Tài giỏi, điển trai, oai dũng là thế nhưng buồn lòng thay, Bắc Dã lại là kẻ chiến bại trên đấu trường tình ái.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 10.

Xem đến những đoạn Chiến Bắc Dã khổ sở, hy sinh bản thân vì bảo vệ Phù Dao, khán giả không khỏi xót lòng. Thì ra trên thế gian này, ngoài Vô Cực, vẫn còn một vị vương tôn quý tộc yêu thương, lo lắng cho Phù Dao đến thế.

Yến Kinh Trần - Hoàng Hựu Minh

Yến Kinh Trần là con trai của trưởng môn phái Nguyên Huyền - Yến Liệt. Ngay khi còn bé, Yến Kinh Trần đã ở bên cạnh Phù Dao. Chàng từng là mối tình đầu, là khoảng trời bình yên, êm ái mà Phù Dao hằng ao ước.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 11.

Yến Kinh Trần - Hoàng Hựu Minh.

Biết Phù Dao thường hay tủi thân vì không cha không mẹ, Yến Kinh Trần tự nguyện làm người bảo vệ nàng. Hằng ngày, Phù Dao trốn lên đỉnh núi để chờ Yến Kinh Trần dạy võ. Cứ thế, mười mấy năm đằng đẵng trôi qua, từ lúc nào không biết, Yến Kinh Trần đã trở thành cái bóng, luôn xuất hiện bên cạnh Phù Dao mỗi khi nàng gặp chuyện nguy khốn.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 12.

Mọi thứ cứ trôi qua lặng lẽ, cho đến một ngày kia, đại sư tỷ Bùi Viện (Lý Y Hiểu) ép Yến Kinh Trần cưới ả, đồng thời bày mưu lập kế giết hại Phù Dao. Vì ghen tuông, Bùi Viện không ngại xuống tay tàn độc với Phù Dao và người thân bên cạnh này. Ả ta dựa vào quyền thế của quốc công Tề Chấn (Lưu Dịch Quân) để ép chết Phù Dao, đồng thời khống chế Kính Trần, không cho chàng có cơ hội phản kháng.

Về phần Kính Trần, chỉ vì một phút nhu nhược, yếu lòng, chàng đã chấp nhận từ bỏ Phù Dao, cưới Bùi Viện là nương tử. Thế rồi chuỗi ngày sau đó của Kinh Trần ngập tràn đau khổ, chàng không có tự do, sống vật vờ như cái bóng và lòng thì lúc nào cũng nhớ về người yêu xưa cũ. Chịu không nổi sự bế tắc này, Yến Kinh Trần cuối cùng đã hy sinh thân mình, thà chết chứ chẳng thể nào sống bên Bùi Viện được nữa. Đồng thời chàng cũng muốn bảo vệ Phù Dao, giữ cho nàng cuộc sống vui vẻ, không vướng chút muộn phiền vì mối tình đầu dang dở.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 13.

Giây phút Yến Kinh Trần ngã xuống và những hồi ức đẹp đẽ ùa về, khán giả màn ảnh nhỏ không khỏi xúc động đến nghẹn lời.

Tông Việt - Lại Nghệ

Tông Việt được biết đến là vị thần y hiếm có khó tìm trong thiên hạ. Không chỉ y thuật cao minh, võ thuật siêu phàm, Tông Việt còn điển trai và thoát ẩn thoát hiện như một vị tiên tu hành trăm năm. Mỗi lần xuất hiện, Tông Việt đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thực chất, chàng ta chỉ cố thể hiện điều đó để che giấu nội tâm của mình.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 14.

Tông Việt - Lại Nghệ.

Tông Việt vốn là con trai trưởng của thế tử nước Thái Uyên. Năm xưa, vì mưu đồ tranh quyền đoạt vị, quốc công Tề Chấn đã giết cả gia đình chàng. Cái ngày 78 mạng người nằm lại dưới đất lạnh, Tông Việt đã hoàn toàn thay đổi. Dù chỉ còn chút hơi tàn lực kiệt, Tông Việt cũng cố bám trụ để được sống chờ đến ngày báo thù.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 15.

Nhờ được cứu chữa kịp thời, Tông Việt may mắn giữ được mạng sống. Về sau, chàng học được y thuật cao minh để hành thiện cứu người. Tiếp đến, Tông Việt liên kết với Vô Cực để quay về nước Thái Uyên trả thù Tề Chấn. Việc lớn hoàn thành xong, chàng tiếp tục theo Vô Cực về nước Thiên Quyền trú ẩn. Con người Tông Việt luôn mang đến cho người ta cảm giác an toàn, tin cậy, song đôi lúc sự bí ẩn, lạnh lùng của chàng cũng làm khán giả phải khiếp sợ.

Dàn mỹ nam cực phẩm của Phù Dao: Oan trái làm sao lại đều say mê Dương Mịch! - Ảnh 16.

Theo nguyên tác tiểu thuyết của Thiên Hạ Quy Nguyên, Tông Việt cũng có tình cảm với Phù Dao. Vậy nên chàng mới năm lần bảy lượt, dùng hết sức để cứu nàng thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Song, cách yêu của Tông Việt lại phẳng lặng hồ nước mùa thu, thà Tông Việt làm người đứng sau chứ nhất quyết không chen vào phá đám Phù Dao - Vô Cực.

Chia sẻ