Đàn em gài để lên giường với chồng, còn lớn tiếng thách thức vợ, nào ngờ bị cô dọa một phen sợ xanh mắt

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Đàn em của chồng gửi cho Thúy những bức ảnh trên giường của hai người rất tình tứ. Thúy chưa biết đầu cua tai nheo ra sao nhưng máu ghen sôi sục.

Vào một ngày đẹp trời, Thúy bỗng nhận được tin nhắn từ số điện thoại không có trong danh bạ. Người này lại gửi rất nhiều hình ảnh riêng tư Thắng, chắc chắn là cố tình chọc tức Thúy.

Cô phần thì tò mò, phần thì tức tối, kích vào xem từng hình ảnh ở trang cá nhân của người này thì tá hỏa. Thì ra, ả chẳng phải ai xa lạ mà chính là đàn em khóa dưới của chồng.

Ả này là người lúc nào chồng cô cũng khẳng định chắc nịch: "Chỉ là đàn em thôi, bọn anh thân thiết nên thi thoảng đi gặp gỡ, đàm đạo tí. Làm gì có tình cảm với con nhóc ấy được."

Đàn em gài để lên giường với chồng, còn lớn tiếng thách thức vợ, nào ngờ bị cô dọa một phen sợ xanh mắt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Ấy thế mà giờ cô ta lại đưa được chồng cô lên giường, còn chụp lại những bức hình khá nhạy cảm thế kia. Thúy chưa biết đầu cua tai nheo ra sao nhưng máu ghen sôi sục. Giờ phút này, Thúy khóc không được, gào thét cũng không xong. Cô không biết phải làm gì với ả này.

Sau cùng, cô quyết định phải có niềm tin vào chồng mình. Trước hết, phải nói chuyện với chồng cho ra ngô ra khoai, sau đó mới xử đẹp ả kia. Cô vốn được bạn bè của chồng nhận xét là hiền, thế nhưng ai mà động tới cô thì cô quyết không để yên.

Cô suy nghĩ một hồi, rồi gọi cho Thắng:

- Em biết anh qua đêm với đàn em đấy. Tan làm về nhà ngay nếu không muốn em gọi cả hội đến đánh ghen nát mặt con bé đấy.

Lời đe dọa của Thúy thật hiệu quả. Thậm chí, chưa cả tan làm Thắng đã xin về. Chỉ 30 phút sau khi kết thúc cuộc gọi, anh đã lập tức có mặt ở nhà. Thắng hốt hoảng hỏi Thúy:

- Có chuyện gì thế em? Ai làm gì khiến em nghi ngờ anh sao?

- Nếu chỉ là em nghi ngờ vô căn cứ thì anh có phi như bay về thế không? Rõ là giữa hai người có vấn đề nên anh mới sợ mà.

- Ừ, thì… Thúy, hãy nghe anh giải thích. Hôm ấy, cả đám uống say quá. Anh lại là người thân với con bé ấy nhất nên anh em tin tưởng giao anh đưa về. Thế rồi, cuối cùng anh cũng không nhớ gì nữa, sáng dậy thì thấy ở trong khách sạn. Anh thề, anh chỉ tiếp tục qua lại vì con bé dọa sẽ nói với em. Anh, anh chỉ yêu mình em thật mà.

Đàn em gài để lên giường với chồng, còn lớn tiếng thách thức vợ, nào ngờ bị cô dọa một phen sợ xanh mắt - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thúy mới gạ vài câu, Thắng đã khai sạch. Anh còn cho biết thêm, con bé ấy có vẻ thích anh. Gần đây nó bỗng theo đuổi anh nhưng vì thương nên anh cũng không nỡ cắt đứt liên lạc. Nhưng cũng sợ Thúy ngăn cấm nên anh không dám kể những thay đổi nhỏ của đàn em. Và khi chuyện xảy ra, anh sợ Thúy biết nên vẫn tiếp tục giả làm người yêu, nghe theo những gì ả kia nói.

Thúy nghe thế thì lộn mề, cô chỉ hận không thể bỏ quách được anh chồng vô dụng này. Nhưng rồi cô cũng xuôi, bắt Thắng không được ngăn cản cô, vụ này cô sẽ xử.

Sau đó, cô mới lạnh lùng, gọi trực tiếp cho cô ả kia. Nhưng ả cũng chẳng tỏ ra sợ sệt, nhấc máy và giọng điệu cợt nhả:

- Giờ chị mới trả lời em sao? Em thấy chị "seen" tức thì mà? À, em quên, chị cần có thời gian để chấp nhận và thích nghi chứ nhỉ. Tội nghiệp, chắc chị sốc lắm.

- Đã đi ăn cướp mà lớn tiếng ghê nhỉ. Này, em gái ạ, em có giỏi thì cứ cướp chồng chị đi. Chị đây cho không nếu anh Thắng thuận tình đấy. Nhưng nếu mà cô gian xảo tìm cách chia rẽ chúng tôi thì đừng trách tôi ác. Chờ quả báo đi.

- Ha ha, chị lại tự tin vào bản thân quá rồi đấy. Chị cũng chẳng có gì khiến tôi sợ cả.

- Thế thì phải chờ xem.

Đàn em gài để lên giường với chồng, còn lớn tiếng thách thức vợ, nào ngờ bị cô dọa một phen sợ xanh mắt - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Sau đó, Thúy bắt Thắng phải dứt khoát với ả nếu như còn muốn gìn giữ và bảo vệ gia đình này. Anh lập tức nghe theo lời vợ vì bí mật đàn em nắm giữ thì Thúy cũng đã biết rồi.

Còn Thúy, cô gọi hội chị em tới tận công ty của ả kia dằn mặt. Khi thấy Thúy, ả sợ xanh mắt mèo, chẳng còn vẻ hung hãn, ghê gớm như lúc gọi điện.

Ả định trốn nhưng Thúy cho người ra lôi về. Cô chỉ tát ả 1 cái, rồi nói:

- Chồng chị ngoại tình, chị sẽ xử hắn. Nhưng chồng chị bị đứa khác gài bẫy buộc phải ngoại tình thì chị sẽ không tha cho đứa đó. Và em lại là cái đứa gian xảo đấy. Tốt nhất đừng tìm cách tiếp cận, dụ dỗ nữa, nếu không lần sau không phải là 1 cái tát đâu, mà là nát cả khuôn mặt đấy. Chị có đủ tiền, đủ quyền để làm điều đó mà, em hiểu phải không?

Nghe giọng điệu dọa dẫm của Thúy, cô ả sợ một phép. Đặc biệt, bao nhiêu đồng nghiệp của ả đang xúm xung quanh, cô ả ngại ngùng, sợ hãi lẻn đi mất.

Sau lần đó, Thúy cũng thấy chồng và cô ả không còn liên lạc với nhau thật. Cô nói thẳng với Thắng:

- Dù anh bị gài nhưng lỗi của anh cũng không nhỏ đâu. Một bàn tay không thể vỗ lên tiếng được, hãy tự lấy công chuộc tội đi.

Thắng biết điều, ra sức lấy lòng vợ. Còn Thúy, cô cũng không để bụng nữa vì một khi đã quyết định tha thứ mà cứ dằn vặt trong lòng thì khó mà vui vẻ sống tiếp được.

Chia sẻ