Dàn cảnh quấy rối phụ nữ, cướp đồ trên xe bus: Có thể phạt tù 7 năm

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Theo lời nữ sinh P.T.M (21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Mở) kể lại thì thủ phạm đã sử dụng thủ đoạn xảo quyệt nhằm che mắt người khác để chiếm đoạt tài sản của cô. Hành vi này theo luật sư Nguyễn Văn Thắng và các cộng sự tại văn phòng luật An Đức – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (Thanh Xuân, Hà Nội) có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Như chúng tôi đã thông tin, gần đây trên một diễn đàn dành cho các bạn đi xe bus có đăng tải một bài viết về nữ sinh P.T.M đi chuyến xe mang số 21 gặp phải một người đàn ông dàn cảnh đi bắt gian vợ theo trai nhằm ý đồ cướp điện thoại.

Trên suốt chặng đường, anh ta liên tục bám theo M. và luôn tục nói to rằng đây là vợ anh ta, bỏ đi theo trai và giờ bị anh ta bắt về. Mặc dù nạn nhân khóc lóc và xin mọi người giúp đỡ, song, không một người nào trên chuyến xe đó lên tiếng bảo vệ cô nữ sinh. 

May mắn rằng cuối cùng, khi sự việc lên tới đỉnh điểm, người phụ xe và một hành khách nữa đã lên tiếng khiến gã đàn ông kia vội vã bỏ đi. Cô nữ sinh này không bị mất điện thoại và cũng không bị cưỡng ép xuống xe. Nhưng vụ việc cũng đã làm dấy lên một làn sóng tranh luận gay gắn. Một bên là các bạn trẻ cho rằng xã hội đang ngày càng vô cảm, thờ ơ, thiếu tình người. Một bên lại cho rằng, rất có thể mọi người sợ bị lừa, sợ vướng vào chuyện gia đình người khác thật. Nhất là khi “tên tội phạm” tố cáo rằng vợ hắn bỏ đi theo trai. 

xe bus
Bài viết gây tranh cãi đồng thời là hồi chuông cảnh báo được đăng tải trên diễn đàn mạng.

Sau những phản hồi gay gắt, có thông cảm an ủi, có chê bai, có cảm thán của cư dân mạng, nữ nạn nhân bị cướp trên xe bus cũng lên tiếng trả lời. Bạn gái cho biết, lúc đó bạn vừa sợ, vừa cuống nên không suy nghĩ được gì, chỉ biết làm theo bản năng. Bị một gã đàn ông xa lạ lôi kéo, lại bị giật mất điện thoại và bị vu oan bỏ chồng theo trai trong khi không một ai tin mình khiến bạn vừa uất ức vừa sợ. Đặc biệt, khi gã đó gọi hai chiếc taxi đến với ý định đưa bạn nữa này đi khiến bạn càng hoang mang. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, bạn cũng hiểu có thể mọi người sợ bị liên lụy, sợ bị lừa nên không ai ra tay giúp đỡ. 

 Đây là một hồi chuông cảnh báo cho các bạn nữ về kỹ năng đối phó khi bị quấy rối, xâm phạm, tấn công. Nhưng có một hồi chuông lớn hơn cần được gióng lên, là hồi chuông về một xã hội vô cảm và thờ ơ. Khi, một gã đàn ông có thể mặc sức bắt nạt, quấy rối, có ý cướp giật tài sản một phụ nữ mà đám đông xung quanh không hề có một hành động bênh vực nào, dù là nhỏ nhất.
Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Văn Thắng và các cộng sự tại văn phòng luật An Đức – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết, căn cứ vào điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999, hành vi của người đàn ông trên xe bus có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. 

Theo như diễn biến mà nạn nhân kể lại, thì người đàn ông này đã sử dụng thủ đoạn xảo quyệt, tức là dàn dựng lên câu chuyện tìm được vợ bỏ đi theo trai và đe dọa rằng đây là chuyện riêng của hai vợ chồng, để che mắt người khác nhằm cướp điện thoại của nữ sinh. Căn cứ vào điểm D khoản 2 điều 139 thì người đàn ông này có thể bị phạt tù từ 2 năm – 7 năm.

Trong trường hợp này, rất may rằng bạn nữ sinh đã lấy lại được điện thoại và cũng chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng, liệu rằng các bạn đi xe bus khác có “thoát” được như vậy? Cả những bạn nữ đã từng bị sàm sỡ, móc túi trên xe bus nhưng chỉ biết giữ im lặng vì sợ “nói ra chẳng ai tin” và cũng mơ hồ không biết thủ phạm? Thiết nghĩ, cần có biện pháp đề phòng hoặc cảnh báo để các bạn gái khi đi xe bus được an toàn hơn hoặc có hình phạt mang tính răn đe để giữ trật tự an toàn nơi công cộng.


Bạn có thể sợ hãi khi gặp một hành vi xấu, bạn có thể loay hoay không biết xử trí ra sao, bạn lựa chọn im lặng nhìn thấy một cô gái bị quấy rối, xâm hại... Nhưng, im lặng là đồng lõa với tội ác.

Hãy hành động!

Afamily mở ra diễn đàn “Đừng thờ ơ, hãy hành động” với thông điệp “Chúng tôi đứng về phe nước mắt”. Dù bạn chưa đủ dũng cảm và sức mạnh để lên tiếng, bạn vẫn có thể hành động.

Hãy chụp lại, ghi lại,... và gửi cho chúng tôi nếu bạn là nạn nhân hoặc là người chứng kiến câu chuyện.

Mọi đơn thư, chia sẻ cần chúng tôi giúp đỡ, xin được gửi về email xahoi@afamily.vn. Chúng tôi cam kết giữ kín câu chuyện của bạn cho đến khi bạn muốn công khai chúng.

Chân thành cảm ơn.


Chia sẻ