Đắm say với vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy bản lĩnh của thiếu nữ Hà Nội xưa

Minh Anh,
Chia sẻ

Khác với con gái Sài Gòn xưa cá tính, phóng khoáng, con gái Hà Nội được nhớ tới với vẻ đẹp đằm thắm, duyên dáng, thanh lịch nhưng lại rất bản lĩnh không thể lẫn với nơi đâu.

Thanh lịch, duyên dáng như thiếu nữ Hà Nội xưa

Nói về nét thanh lịch của thiếu nữ Hà Thành, người xưa có câu “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An/ Nhất cao là núi Ba Vì/ Nhất thanh, nhất lịch kinh kỳ Thăng Long”.

Ngất ngây với vẻ đẹp dịu dàng nhưng bản lĩnh, dũng cảm của thiếu nữ Hà Nội xưa
Những cô gái Hà Nội xưa dịu dàng trong tà áo dài thướt tha và mái tóc buông hờ.

Chỉ cần giọng nói được cất lên là ai cũng có thể nhận ra đó là người con gái Hà Nội. Giọng nói của các thiếu nữ Hà Nội trong trẻo, nụ cười che miệng duyên dáng. Hay đến những bước chân cũng khẽ khàng, đoan trang, dù vội đến mấy họ vẫn mang dáng vẻ khoan thai, từ tốn.

Với phụ nữ Hà Nội xưa, “công dung ngôn hạnh” là những tiêu chí hàng đầu cho chuẩn mực một người phụ nữ “đẹp”. Chính vì thế, họ không bao giờ dùng những từ thô tục, sỗ sằng mà luôn biết nhún nhường, mềm mỏng trong  lời ăn tiếng nói. Sự dịu dàng, đắm thắm được coi là “vũ khí” để họ giữ gìn tổ ấm gia đình.

Phụ nữ Hà Thành rất tinh tế và sành trong ăn mặc. Đồ ăn được chọn theo từng mừa, mùa nào thức nấy. Mùa hè sẽ là những món ăn thanh nhiệt như canh mướp, canh hoa thiên lý, mùa đông là các món kho mặn…Việc bày biện mâm cơm cũng rất thẩm mỹ, bắt mắt. Khi ăn, người phụ nữ luôn ngồi đầu nồi để xới cơm cho chồng, cho con và không bao giờ quên tiếp thức ăn cho các thành viên trong gia đình. Họ từ tốn, lịch thiệp, ăn lấy ngon chứ không ăn lấy no bụng.

Nếu vào những năm 60, 70 của thế kỷ 20, khi nền văn hóa Sài Gòn được “Tây hóa”, các quý cô tiêu tiền đô, diện váy ngắn tung tăng xuống phố, thì ở Hà Nội, các cô gái vẫn chân chất với tà áo dài xẻ tà thướt tha, đoan trang, tao nhã.

Chất liệu vải được các cô gái Hà Nội xưa chọn lựa thường phải là màu nhã nhặn, độ dày vừa phải, không quá mỏng để không lộ phần da thịt nhạy cảm như các “hotgirl” bây giờ.

Ngất ngây với vẻ đẹp dịu dàng nhưng bản lĩnh, dũng cảm của thiếu nữ Hà Nội xưa
Nụ cười duyên với khuôn mặt xinh xắn này đã khiến bao chàng trai si mê.

Không lòe loẹt phấn son như các quý cô “dân chơi thứ thiệt” Sài Gòn mà chỉ nhẹ nhàng điểm một chút môi hồng má thắm hay kín đáo dùng một chút nước hoa hương hoa nhài thoang thoảng mùi trong gió, con gái Hà Nội toát lên sự dịu dàng mà lịch thiệp và quý phái với khuôn mặt hấp dẫn lạ lùng trong mọi con mắt, mọi trái tim.

Đắm say với vẻ đẹp dịu dàng đâ bản lĩnh, dũng cảm của thiếu nữ Hà Nội xưa
Mái tóc dài càng tô thêm vẻ mặn mà, đằm thắm cho thiếu nữ Hà Nội

Thời bấy giờ, mái tóc dài óng mượt buông hờ hững, tung bay trước gió trong tà áo dài, trên chiếc xe đạp quanh Hồ Gươm được xem là mốt của các cô gái khiến bao chàng trai phải si mê; các bà, các chị thì vấn khăn đen dịu dàng.

Dịu dàng nhưng bản lĩnh và dũng cảm

Dịu dàng, lịch thiệp trong cách nói năng, ăn mặc là thế nhưng phụ nữ Hà Thành những năm 60 lại có niềm đam mê mô tô với nhiều pha trình diễn “mạo hiểm” đến nam giới cũng khó làm và không ít phen phải nín thở.

Ngất ngây với vẻ đẹp dịu dàng nhưng bản lĩnh, dũng cảm của thiếu nữ Hà Nội xưa
Sự dũng cảm của các con gái Hà Thành xưa làm nhiều người nể phục.

Thời đó, ở Hà Nội, câu lạc bộ mô tô được thành lập vào năm 1962 cùng các câu lạc bộ thể thao khác như tàu lượn, bắn súng, nhảy dù… nhằm lôi cuốn các tầng lớp tham gia vừa để vui chơi lành mạnh, vừa để rèn luyện sức khỏe với khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Trên tinh thần ấy, các nam thanh nữ tú Hà Thành sôi nổi đăng kí tham gia để được tuyển chọn vào câu lạc bộ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đều may mắn được đứng vào đội hình này.

Có không ít thanh niên trai tráng khỏe mạnh phải “nhường lại” chiếc mô tô cho những cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Điều này đã minh chứng một điều rằng, đối lập với vẻ ngoài nhỏ nhẹ, dịu dàng, các cô gái Hà Nội rất bản lĩnh và dũng cảm.

Ngất ngây với vẻ đẹp dịu dàng nhưng bản lĩnh, dũng cảm của thiếu nữ Hà Nội xưa

Ngất ngây với vẻ đẹp dịu dàng nhưng bản lĩnh, dũng cảm của thiếu nữ Hà Nội xưa


Ngất ngây với vẻ đẹp dịu dàng nhưng bản lĩnh, dũng cảm của thiếu nữ Hà Nội xưa
Màn trình diễn động tác con nhạn trên xe, buông cả 2 tay lái của các thiếu nữ trẻ tuổi không sợ nguy hiểm

Quá trình luyện tập không những vất vả mà còn ẩn chứa cả sự nguy hiểm. Khi tập lái, cứ một người ngồi trên xe thì ba người còn lại sẽ đứng bên cạnh giữ thăng bằng và đẩy chiếc xe đi. Còn khi đã thành thạo thì sẽ thực hiện các động tác khó hơn như vừa đi vừa bắn súng bằng hai tay hay biểu diễn động tác con nhạn trên chiếc xe….

Những pha trình diễn táo bạo này không tránh khỏi được những cú ngã khiến chân tay xây xước nhưng bằng lòng dũng cảm, các cô gái “chân yếu tay mềm” vẫn không chùn bước và còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không kém cạnh các chàng trai khỏe mạnh.

Có lẽ, chính vì lòng yêu nước với khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc” mà các cô gái Hà Nội xưa vốn nhẹ nhàng, thanh lịch đã đem niềm đam mê vào những môn thể thao mạo hiểm, vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng và thoát ra khỏi cái vỏ bọc "liễu yếu đào tơ". Vẻ đẹp ấy cho đến bây giờ vẫn còn thấy ở những cô gái Hà Nội gốc.

Chia sẻ