Đám cưới xa hoa dài 4 ngày trên bờ biển đẹp lung linh

Hiểu Mai,
Chia sẻ

Cuối cùng, ngày cưới chính thức diễn ra. Bạn bè và gia đình 2 bên tập trung tại khách sạn của bãi biển Miami (Mỹ).

Aditya Patel và Yamini Mada đến từ Ấn Độ đã có một khoảng thời gian dài phải yêu xa. Dù vậy, tình yêu của cả hai vẫn luôn phát triển một cách tốt đẹp. Đến tháng 2 năm 2020, họ cùng nhau bay tới Miami (Mỹ) để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho một người bạn thân. Thế nhưng, Yamini không hề biết rằng mục đích chính của Adi trong chuyến đi lần này là cầu hôn bạn gái mình.

“Anh ấy đã thuê nhân viên tổ chức sự kiện để tổ chức một màn cầu hôn hoành tráng trên sân thượng. Tôi hoàn toàn không biết gì về điều này”, cô nhớ lại.

Đám cưới xa hoa dài 4 ngày trên bờ biển đẹp lung linh - Ảnh 1.

Và sau khi chính thức nhận được cái gật đầu từ Yamini, cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho một đám cưới trong mơ. Với buổi lễ đính hôn xa hoa như vậy, họ đều muốn rằng đám cưới của mình phải lộng lẫy không kém. Và thế là, cặp đôi không trở về Ấn Độ mà quyết định kết hôn ngay tại Miami nhưng buổi lễ vẫn sẽ bao gồm các nghi thức truyền thống của Ấn Độ. Họ dự định sẽ tổ chức bữa tiệc trong 4 ngày.

Cô dâu chia sẻ: “Tôi luôn muốn có một đám cưới ngoài trời gần biển vì không gian này cho phép chúng tôi có thể sáng tạo một cách thỏa thích. Ngoài ra, việc lựa chọn trang phục cũng sẽ thuận tiện hơn nếu tổ chức ở đây”.

Và nghi lễ đầu tiên là Haldi - một sự kiện trước đám cưới nhằm phủ lên người cô dâu và chú rể một lớp nghệ, biểu thị cho vẻ đẹp, khả năng sinh sản cũng như sự thuần khiết để có thể bắt đầu cuộc sống hôn nhân một cách thuận lợi nhất.

Nghi thức Haldi

Cả hai chọn tổ chức sự kiện này tại một biệt thự riêng. Với không gian ngoài trời được bài trí đơn giản, trang phục của họ là điểm nhấn của buổi lễ. Được biết, để có được sự xinh đẹp này, cô dâu đã cùng mẹ tới Ấn Độ vài tháng trước đám cưới để tìm trang phục và phụ kiện cho mình cùng chú rể.

Cô nói: “Tôi yêu thời trang và quá trình lên kế hoạch cho đám cưới là một trải nghiệm hết sức thú vị. Đối với lễ hội Haldi, chúng tôi muốn phối hợp màu sắc theo màu vàng truyền thống”.

Cô dâu chú rể rất đầu tư vào trang phục

Tiếp theo là sự kiện Mehendi. Đây là thời gian mà cô dâu được vẽ lên 2 bàn tay và cánh tay của mình bằng chất liệu Henna. Mặc dù theo truyền thống, sự kiện này chỉ dành cho phái nữ nhưng các cặp vợ chồng hiện đại có thể xem xét dành thời gian này cho cả nam và nữ. Không giống như lần trước, trong lễ hội Mehendi, cả hai chọn bộ trang phục sặc sỡ hơn. Cụ thể, vì Mehendi thường thể hiện một bảng màu hoàn toàn khác với buổi lễ chính thức, cặp đôi quyết định chọn tông màu chủ đạo là xanh lá cây và hồng.

Cuối ngày hôm đó, họ đã đón tiếp những vị khách trong một không gian hoàn toàn mới cho tiệc mừng. Vì muốn kết hợp cả việc chọn địa điểm cho một số sự kiện sau, cả hai quyết định tổ chức bữa tối trên một du thuyền. Chủ đề của bữa tiệc tối là Hollywood trong khi mọi người trông rất sang trọng với những bộ trang phục và cà vạt đen. Yamini mặc chiếc váy trắng đính hạt cườm còn Aditya mặc một bộ vest bóng bẩy màu xanh đậm.

Cuối cùng, ngày cưới chính thức diễn ra. Bạn bè và gia đình 2 bên tập trung tại khách sạn của bãi biển Miami (Mỹ). Bãi cỏ trên đường đến không gian ngoài trời cùng với những bông hoa hồng toát lên vẻ đẹp ngọt ngào của tình yêu.

“Bãi cỏ ngoài trời tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp với những cây cọ tươi tốt bao quanh trong vườn. Mỗi bông hoa thể hiện màu sắc của rượu champagne. Ngoài ra, hoa là một phần quan trọng của đám cưới nên màu của chúng được lựa chọn dựa trên trang phục và trang sức của chúng tôi. Tôi muốn tất cả mọi thứ phải thật gắn kết với nhau”, cô dâu cho biết.

Tiệc tối lung linh

Đối với tiệc chiêu đãi, cả hai chọn tông màu chủ đạo là đỏ và đen để làm toát lên vẻ đẹp gợi cảm. Người trang trí hoa đã làm cho không gian trở nên sống động hơn với nhiều loại hoa màu đỏ và đen xếp xen kẽ nhau xung quanh phòng khiêu vũ. 2 nhân vật chính vẫn luôn nổi bật nhất với chiếc váy trắng và bộ vest đen bảnh bao để kết thúc một đêm đáng nhớ trong đời.

Chia sẻ