Đám cưới "ngàn dặm" siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất "hello" trong 2 năm trời

Thu Hương,
Chia sẻ

Phía sau sở thích xăm trổ của cô dâu chú rể là một tình yêu tuyệt đẹp dài 7 năm và đám cưới “vượt ngàn dặm” siêu lãng mạn bên bờ biển Hội An, cô dâu lung linh trong chiếc váy trắng nói lời thề thủy chung với chàng trai Thụy Sỹ mình yêu.

Tên chàng: Gomez Jérôme, 36 tuổi

Tên nàng: Đinh Hồng Ân, 30 tuổi

Hồng Ân sinh ra ở Thụy Sỹ nhưng ngoại hình của cô đằm thắm đậm chất Á Đông, tâm hồn cũng mang nhiều nét kín đáo truyền thống của một phụ nữ Việt.

Hồng Ân làm việc ở sân bay Genève, hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người, rất nhiều khách hàng. Nhưng trong số đó, có một chàng trai khiến cô luôn chú ý. Anh tên Gomez Jérôme, 36 tuổi, là người Thụy Sỹ, có gương mặt đẹp trai và tính tình khá buồn cười "hơi khùng nhưng bù lại rất dễ thương" theo chia sẻ của Ân.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 2.

Ảnh cưới thú vị tại Hà Nội của cặp đôi Việt - Thụy Sỹ.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 3.

Bộ ảnh thể hiện tính tình hài hước vui nhộn của cặp đôi.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 4.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 5.

Hai người cùng diện trang phục thoải mái, trẻ trung.

Sau này, Gomez Jérôme cũng thú nhận đã để ý Ân từ rất lâu nhưng suốt 2 năm trời liên tục, giữa họ chỉ là câu chào "Hello" cùng nụ cười xã giao, bởi sự ngại ngùng không khiến họ tiến xa hơn.

Một ngày đẹp trời vào năm 2009, Jérôme lấy hết can đảm tiến tới quầy check-in để bắt chuyện với cô gái Việt Nam xinh đẹp: "Mình đã chào nhau được 2 năm rồi nhỉ, anh tên là Jérôme". Ân vẫn còn nhớ khá rõ ràng, hôm đó cô đang ngồi ở quầy mình làm việc, không có khách làm thủ tục và rất bất ngờ khi thấy anh đường đột tiến đến bắt chuyện như vậy.

Sau này, càng gần gũi và thân thiết với Jérôme, Hồng Ân càng nhận ra ở anh chứa nhiều điều thú vị, anh thuộc tuýp người vui vẻ, thích mèo, chơi guitar bass và là thành viên của nhóm nhạc The Fuel Cells chuyên về dòng nhạc hardcore. Giống như một mối duyên từ rất lâu, họ đến với nhau khá dễ dàng và nhanh chóng. Có lẽ, vì đã thầm để ý nhau từ lâu nên cũng có thời gian tìm hiểu nhau kỹ càng, khi bước vào tình yêu, họ ít gặp phải những bỡ ngỡ. Ân chia sẻ, từ những ngày đầu tiếp xúc anh, cô đã nhận ra ở anh là sự thành thật dễ mến, giữa họ dường như có một mối giao cảm kỳ lạ, hiểu nhau từ những việc nhỏ nhất.

Jérôme có lẽ sẽ là một anh chàng đầy thú vị nếu mang quốc tịch Việt Nam, bởi anh thực hành khá nhuần nhuyễn việc "cưa đổ phụ huynh" trước khi cưa đổ cô gái mình yêu. Năm 2016, anh chàng Thụy Sỹ cầu hôn Ân trên bãi biển Phú Quốc trong dịp hai người về thăm Việt Nam. Nhưng từ trước đó một năm, anh đã nhanh nhẹn hỏi dò ý bố vợ tương lai xem ông có bằng lòng chấp nhận anh làm rể không? Chính điều này đã khiến Ân thực sự ấn tượng.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 6.

Họ quyết định về chung một nhà sau 7 năm yêu.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 7.

Đám cưới được tổ chức tại Việt Nam với 60 khách mời.

Ân không thể nào quên màn cầu hôn đầy ngẫu hứng tại Phú Quốc, khi hai người đi dạo bên bờ biển thì anh viết một dòng chữ trên cát: "Em có đồng ý cưới anh không?" và tặng Ân một chiếc nhẫn nhựa anh mua từ trước. Hành động dễ thương này của Jérôme khiến cô phải bật cười vì dễ thương quá.

Sau 7 năm yêu nhau với không ít kỷ niệm vui buồn, Jérôme và Hồng Ân đã chính thức về chung một nhà. Vốn đã rất yêu quê hương, mong muốn có một ngày được trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất, được mặc váy cưới trên chính mảnh đất thân thương của mình, Ân đã quyết định sẽ về Việt Nam làm đám cưới. Cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình và từ chồng, anh Jérôme.

Ân và Jérôme chọn một resort sang trọng tại Hội An, nơi có bãi cát trắng muốt, không gian lãng mạn rất thích hợp cho một đám cưới ngoài đời trong mơ của nhiều cô gái. Vì thời gian hạn hẹp, hai người chỉ về nước trước ngày cưới đúng 1 tuần lễ. Ân không thể nào quên không khí khẩn trương khi cùng lúc phải hoàn thành rất nhiều công việc, từ chọn trang phục cho cô dâu chú rể, phù dâu, cho tới các chi tiết nhỏ khác. Khách mời cho đám cưới chỉ vẻn vẹn 60 người, đều là người thân và bạn bè từ Thụy Sỹ, Pháp, Canada bay về, từ Sài Gòn và Hà Nội bay ra. Quy mô nhỏ nhưng ấm cúng, rất đúng với nguyện vọng của Ân và Jérôme.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 8.

Hình xăm hoa mẫu đơn trên lưng cô dâu.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 9.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 10.

Các khách mời cũng có hình xăm giả khá ấn tượng.

Ngoài lễ ăn hỏi theo đúng phong cách truyền thống của người Việt, hai người còn có một lễ cưới kiểu Tây trên bờ biển, giữa tiếng sóng vỗ rì rào, không gian mát mẻ, thoáng đãng của một khu du lịch nổi tiếng. Một trong những điểm khá ấn tượng, Ân và Jérôme đều yêu thích xăm mình, mỗi người đều có 7 hình xăm đủ loại trên cơ thể. Và chính những hình xăm này đã khiến họ thực sự nổi bật khi diện trang phục cô dâu chú rể. Một thành viên của ekip chụp ảnh cưới còn nhận xét rằng: bề ngoài khiến người ta hay nhầm tưởng họ dữ dằn nhưng kỳ thực Ân và Jérôme quá đỗi cởi mở và dễ thương.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 11.

Bố mẹ đích thân đưa cô dâu ra nơi tổ chức đám cưới.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 12.

Chú rể xuất hiện từ sớm...

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 13.

Cùng dàn phù dâu xinh xắn.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 14.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 15.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 16.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 17.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 18.

Đọc lời thề thủy chung.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 19.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 20.

Và trao nhau nhẫn cưới.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 21.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 22.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 23.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 24.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 25.

Cặp nhẫn cưới đẹp lung linh của cô dâu chú rể.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 26.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 27.

Bữa tiệc còn kéo dài cho tới tận đêm khuya.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội ngày 29/07 và Hồ Chí Minh ngày 05/08.

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu và sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích và làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị.

Đám cưới ngàn dặm siêu xinh, chỉ 60 khách, bên bờ biển Hội An của cặp đôi nói duy nhất hello trong 2 năm trời - Ảnh 29.

Ảnh: TanaVisual


Chia sẻ