Sau 25 năm, Hoàng gia Bồ Đào Nha mới lại có 1 đám cưới

Minh Nhật,
Chia sẻ

Đây được xem là sự kiện đặc biệt ý nghĩa bởi nó là đám cưới đầu tiên của Hoàng gia Bồ Đào Nha sau đúng 1/4 thế kỷ.

Ngày 7/10 vừa qua, Infanta Maria Francisca, Nữ công tước xứ Coimbra đã chính thức kết hôn với anh chàng luật sư Duarte de Sousa Araújo Martins trong một buổi lễ xa hoa với sự có mặt của hàng ngàn khách mời, đều là những thành viên của giới quý tộc và hoàng gia các nước.

Đây được xem là sự kiện đặc biệt ý nghĩa bởi nó là đám cưới đầu tiên của Hoàng gia Bồ Đào Nha sau đúng 1/4 thế kỷ. Nữ công tước xứ Coimbra và người bạn đời của cô đã tổ chức đám cưới tại Vương cung thánh đường và Cung điện Mafra vào thứ Bảy (7/10).

Cận cảnh đám cưới đầu tiên của hoàng gia Bồ Đào Nha sau 25 năm: 1.200 khách giới quý tộc, vương miện kim cương đặc biệt của cô dâu - Ảnh 1.

Vương cung thánh đường và Cung điện Mafra, nơi tổ chức đám cưới của Nữ công tước xứ Coimbra của Bồ Đào Nha.

Maria Francisca là con gái duy nhất của Công tước và Nữ công tước xứ Braganza. Cha của cô, ông Dom Duarte Pio, là người thừa kế ngai vàng Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, chế độ quân chủ Bồ Đào Nha đã không còn thực sự tồn tại sau cuộc Cách mạng ngày 5 tháng 10 năm 1910. Ngày nay, gia đình Duarte Pio có vai trò bán chính thức trong xã hội Bồ Đào Nha.

Chú rể Duarte de Sousa Araújo Martins là một luật sư tài năng. Anh từng nói với CNN Bồ Đào Nha rằng anh có ý định không tham gia các nghĩa vụ hoàng gia, mà chỉ ở phía sau hỗ trợ vợ (người mà anh gọi là 'Chica') và tiếp tục sự nghiệp của mình. Cặp đôi đã ở bên nhau từ năm 2019 và công bố đính hôn vào năm 2022.

Cận cảnh đám cưới đầu tiên của hoàng gia Bồ Đào Nha sau 25 năm: 1.200 khách giới quý tộc, vương miện kim cương đặc biệt của cô dâu - Ảnh 2.

Infanta Maria Francisca de Bragança, Nữ công tước xứ Coimbra đã kết hôn với luật sư Duarte de Sousa Araújo Martins.

Danh sách khách mời khoảng 1.200, bao gồm bạn bè của cặp đôi cùng với thành viên các hoàng gia và quý tộc châu Âu cũng như Tổng thống Bồ Đào Nha.

Địa điểm tổ chức đám cưới được trang trí công phu, nằm trong Palácio de Mafra (Cung điện Mafra), Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và là một trong những cung điện lịch sử của chế độ quân chủ Bồ Đào Nha. Bên cạnh các căn hộ hoàng gia được bảo tồn là một vương cung thánh đường kiểu Baroque tuyệt đẹp.

Cận cảnh đám cưới đầu tiên của hoàng gia Bồ Đào Nha sau 25 năm: 1.200 khách giới quý tộc, vương miện kim cương đặc biệt của cô dâu - Ảnh 3.

Cận cảnh đám cưới đầu tiên của hoàng gia Bồ Đào Nha sau 25 năm: 1.200 khách giới quý tộc, vương miện kim cương đặc biệt của cô dâu - Ảnh 4.

Cận cảnh đám cưới đầu tiên của hoàng gia Bồ Đào Nha sau 25 năm: 1.200 khách giới quý tộc, vương miện kim cương đặc biệt của cô dâu - Ảnh 5.

Cận cảnh đám cưới đầu tiên của hoàng gia Bồ Đào Nha sau 25 năm: 1.200 khách giới quý tộc, vương miện kim cương đặc biệt của cô dâu - Ảnh 6.

Maria chụp ảnh cùng cha, ông Dom Duarte Pio.

Cô dâu đến Vương cung thánh đường trên một chiếc xe ngựa được trang trí bằng vải gypsophila. Cô chọn một chiếc váy dài màu ngà, tối giản của nhà mốt Luzia do Nascimento. Điểm nhấn là chiếc vương miện kim cương của Nữ hoàng Amélie - nữ hoàng cuối cùng của Bồ Đào Nha. Chiếc vương miện cũng được mẹ cô dâu đội trong ngày cưới.

Cận cảnh đám cưới đầu tiên của hoàng gia Bồ Đào Nha sau 25 năm: 1.200 khách giới quý tộc, vương miện kim cương đặc biệt của cô dâu - Ảnh 7.

Cận cảnh đám cưới đầu tiên của hoàng gia Bồ Đào Nha sau 25 năm: 1.200 khách giới quý tộc, vương miện kim cương đặc biệt của cô dâu - Ảnh 8.

Maria mặc hai chiếc váy cưới của nhà mốt Luzia do Nascimento. Cô đội chiếc vương miện kim cương của Nữ hoàng Amélie.

Cận cảnh đám cưới đầu tiên của hoàng gia Bồ Đào Nha sau 25 năm: 1.200 khách giới quý tộc, vương miện kim cương đặc biệt của cô dâu - Ảnh 9.

Cận cảnh đám cưới đầu tiên của hoàng gia Bồ Đào Nha sau 25 năm: 1.200 khách giới quý tộc, vương miện kim cương đặc biệt của cô dâu - Ảnh 10.

Cận cảnh đám cưới đầu tiên của hoàng gia Bồ Đào Nha sau 25 năm: 1.200 khách giới quý tộc, vương miện kim cương đặc biệt của cô dâu - Ảnh 11.

Chú rể trông bảnh bao trong bộ vest buổi sáng truyền thống với chiếc cà vạt màu xanh hoa ngô. Cặp đôi, được cho là đang lên kế hoạch chuyển đến London, trông hạnh phúc vô cùng khi bước ra dưới ánh nắng rực rỡ để chào đón khách mời.

Tiệc chiêu đãi sau buổi lễ được tổ chức trong Cung điện Mafra, nơi các vị khách tụ tập trong sân trung tâm để nâng ly rượu chúc mừng cặp đôi mới cưới khi họ cắt chiếc bánh cưới nhiều tầng ấn tượng bằng một thanh kiếm.

Trong bữa tiệc chiêu đãi buổi tối, cô dâu thay chiếc váy màu trắng, cũng của nhà mốt Luzia do Nascimento, rất giống với chiếc váy tiệc chiêu đãi của nhà mốt Stella McCartney mà Meghan từng mặc trong đám cưới năm 2018 của cô với Harry.

Nguồn: Tatler

Chia sẻ