Đắk Lắk: Nghi án cha chở con gái 6 tuổi vào nhà nghỉ sát hại rồi uống thuốc cỏ tự tử

Nguyễn Lê,
Chia sẻ

Do mâu thuẫn vợ chồng, trong lúc cùng quẩn anh Thế đã chở con gái 6 tuổi đến một nhà nghỉ thuê phòng rồi cắt cổ con gái sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Sáng 7/4, Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng CSĐT về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ cái chết của anh Lò Văn Thế (SN 1987, trú tại thôn 9, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và cháu Lò Thị Như (SN 2011, con gái anh Thế).

Trước đó, khoảng 12h30’ ngày 6/4, anh Lò Văn Thế điều khiển xe máy chở theo con gái đến nhà nghỉ Thanh Long ở xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột thuê phòng. Đến khoảng 18h cùng ngày, chủ nhà nghỉ nghe tiếng kêu la phát ra từ phòng của cha con anh Thế nên gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành nên chủ nhà nghỉ đã lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. 

"Khi tôi vừa mở cửa ra thấy anh Thế đang nằm quằn quại, miệng sùi bọt mép kêu la thảm thiết trên nền nhà bên cạnh có một chai thuốc diệt cỏ, cháu Như nằm bất động trên giường với một vết cắt ở cổ nên tôi lập tức hô hoán gọi mọi người đến đưa 2 cha con anh Thế đi cấp cứu", chủ nhà nghỉ kể lại.

Tuy nhiên, khi hai cha con Thế được đưa đến bệnh viện thì cháu Như đã tử vong, còn anh Thế mặc dù được khẩn trương đưa vào phòng cấp cứu nhưng do uống quá nhiều thuốc diệt cỏ nên anh Thế đã tử vong ngay sau đó.

Đắk Lắk: Nghi án cha chở con gái 6 tuổi vào nhà nghỉ sát hại rồi uống thuốc cỏ tự tử - Ảnh 1.

Ông Thiện thất thần trước cái chết của con trai và cháu nội.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất các thủ tục thi thể cha con anh Thế đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo đại tá Bôn, nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

Còn theo người nhà nạn nhân cho biết, trước khi vụ việc xảy ra giữa anh Thế và chị Thái Thị Thị Tường Vy (vợ anh Thế) có xảy ra mâu thuẫn nhưng người nhà không rõ là mâu thuẫn về chuyện gì.

 "Trưa ngày 6/4, nó (anh Thế - PV) lấy xe máy chở con gái đi đâu gia đình không rõ. Sau đó, gia đình có điện thoại nhưng không liên lạc được. Khoảng 19h, gia đình nhận được điện thoại thông báo con trai tôi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, còn đứa cháu gái đã tử vong. Đến khoảng 20h50’, các bác sĩ thông báo con trai tôi đã tử vong", ông Lò Duy Thiện (cha anh Thế) buồn bã cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ