Đại Tiệc Trăng Máu 8: Bộ phim chỉ dành cho những ai hiểu điện ảnh Việt

Nhật Quang,

Bộ phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh gây phân hóa mạnh khi có nhiều sự sáng tạo so với phong cách làm phim truyền thống.

One Cut of the Dead (2017) là một trong những bộ phim sáng tạo nhất của điện ảnh thế giới. Tác phẩm có kinh phí cực thấp và quá trình quảng bá hầu như không có. Song, phim tạo nên cơn sốt với doanh thu gấp cả nghìn lần và điểm số tối đa 100% trên Rotten Tomatoes. Tất cả là nhờ sự sáng tạo trong cốt truyện và kịch bản. Đại Tiệc Trăng Máu 8 là bản làm lại với sự thay đổi phù hợp với văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, tác phẩm khó lòng làm được như bản Nhật.

Nội dung Đại Tiệc Trăng Máu 8 xoay quanh một đoàn làm phim kinh dị đang ghi hình thì bất ngờ gặp phải xác sống. Sau nhiều biến cố kinh hoàng, chỉ còn duy nhất một người sống sót. Song, hóa ra tất cả chỉ là diễn biến một “bộ phim trong phim” được quay bằng định dạng one-shot (một cú máy duy nhất) mà thôi.

Chất lượng sản xuất là điểm cộng

So với bản gốc One Cut of the Dead (2017) có kinh phí chỉ 25.000 USD (~650 triệu VND) thì Đại Tiệc Trăng Máu 8 là một bom tấn đúng nghĩa. Phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm Vân Sơn, Quang Minh, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát… cũng như nâng cấp quy bối cảnh và câu chuyện. Mọi thứ nay diễn ra tại một khu vui chơi bỏ hoang khổng lồ làm tăng thêm độ phức tạp cho khâu dàn dựng.

Bởi lẽ, cái khó nhất của Đại Tiệc Trăng Máu 8 là phải thực hiện một cú máy one-shot kéo dài 35 phút của “bộ phim trong phim”. Trong thời lượng đầu đó, mọi thứ diễn ra y hệt một đoàn phim đụng phải xác sống thực thụ và diễn ra liên tục không ngừng nghỉ. Điều này đòi hỏi ê-kíp phải tập luyện rất kỹ lưỡng đến từng chi tiết và có sự phối hợp ăn ý với cả hậu trường, âm thanh, ánh sáng, hóa trang vì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ khiến mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu.

Nửa sau phim là việc lật lại toàn bộ những gì diễn ra trước đó, đồng thời có thêm sự xuất hiện của các nhân vật phụ trong vai “thành viên đoàn phim” để giải thích cho 35 phút trước đó. Điều này có nghĩa là mọi thứ sẽ phải khớp với nhau một cách hoàn hảo về từng đường dây, câu chuyện, diễn xuất… Và Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, tái hiện sự hỗn loạn thật sự của phim trường nhưng vẫn có sự thống nhất về mặt hình ảnh.

Nhiều góc quay sáng tạo được lồng ghép để cho thấy các tai nạn trên phim trường có thể diễn ra theo những cách khó đỡ ra sao hay đá xéo sự màu mè của việc phân tích phim dù đôi khi… chúng chẳng có ý nghĩa gì. Trang phục, hóa trang của dàn diễn viên cũng được đầu tư công phu. Các hiệu ứng hình ảnh, máu me, âm thanh cũng được làm rất tốt, theo đúng ý đồ của tác phẩm là về hai bộ phim trong một. 

Kịch bản Việt hóa tốt nhưng khó tiếp cận đại chúng

So với bản gốc, Đại Tiệc Trăng Máu 8 có nhiều sự thay đổi để mang màu sắc Việt Nam hơn. Nhân vật chính của phim là Tâm “OK” (Vân Sơn) - một đạo diễn chuyên làm “phim rác” với lối thực hiện cẩu thả, nhanh gọn để kiếm tiền là chính. Cô con gái Diên Anh (Lâm Thanh Mỹ) cũng theo ngành làm phim và có mâu thuẫn với cha về cách làm nghề. Để hòa giải với con gái, Tâm nhận lời thực hiện bộ phim vì có nam chính Leon Bỉnh Phát (Liên Bỉnh Phát) mà cô bé yêu thích.

Ê-kíp cũng thay đổi lý do ra đời của bộ phim là do một nhà đầu tư Hàn Quốc muốn thực hiện tác phẩm dạng one-shot chiếu trực tiếp trên nền tảng số vừa ra mắt nhằm “đá xéo” các ứng dụng xem phim ngắn đang bùng nổ. Dàn khách mời hoành tráng trong quá trình nhà sản xuất Cao Lương (Quang Minh) đi mời đạo diễn xuất hiện vô cùng thú vị như Trấn Thành, Huỳnh Lập, Thái Hòa, Nguyễn Quang Dũng, Kaity Nguyễn…

Hàng loạt các tình tiết mang tính “tri ân” hay “lật mặt” điện ảnh Việt khiến nhiều người thích thú. Từ tên của Leon Bỉnh Phát được ghép từ Leon Quang Lê và Liên Bỉnh Phát, Lương Triều Vỹ Văn ghép từ Lương Triều Vỹ và Hứa Vĩ Văn hay tựa phim Quán Kỳ Nữ, Mang Cha Đi Bỏ… xuất hiện rất hài hước. Việc Phan Gia Nhật Linh chuyên làm phim remake và gắn liền với drama trên mạng cũng được chính nam đạo diễn tự khịa trong phim.

Nửa sau của Đại Tiệc Trăng Máu 8 mang đến nhiều tiếng cười khi hé lộ quá trình thực hiện bộ phim một cách hỗn loạn và khó đỡ. Những ai theo dõi phim Việt hay làm trong ngành sẽ dễ đồng cảm với các tình tiết hài hước khi họ biết rõ các khâu làm phim phức tạp và dễ mắc lỗi ra sao. Sự liên kết giữa “bộ phim trong phim” thảm họa lúc đầu và hậu trường thực hiện “tan nát” càng tạo ra nhiều tiếng cười sảng khoái.

Thế nhưng, yếu tố hài này sẽ khó mà tiếp cận được khán giả đại chúng. Nhiều người sẽ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra và không thể kiên nhẫn xem hết gần 1 tiếng đầu “nhàm chán”. Những câu đùa về giới điện ảnh hay các mảng miếng yêu cầu sự liên kết giữa các tình tiết không dễ hiểu nếu người xem ít ra rạp xem phim.

Bên cạnh đó, việc biến Đại Tiệc Trăng Máu 8 thành một bom tấn so với One Cut of the Dead cũng để lại nhiều lỗ hỏng về mặt logic. Như việc làm phim one-shot đòi hỏi kỹ thuật cao hơn rất nhiều so với tác phẩm thông thường nhưng lại được nhà đầu tư Hàn Quốc cho là tiết kiệm hơn. Việc để một dự án rủi ro như thế nhằm quảng bá buổi ra mắt ứng dụng khá khó hiểu. Sản phẩm cuối cùng vẫn là… một phim rác cộp mác Tâm “OK” nhưng các nhà đầu tư lại hài lòng cũng là một hạt sạn lớn khác.

Diễn xuất chưa đồng đều của dàn diễn viên

Với đặc trưng của Đại Tiệc Trăng Máu 8, dàn diễn viên buộc phải diễn cùng một lúc hai vai diễn của bộ phim gốc và “bộ phim trong phim”. Đây là một thách thức lớn khiến màn trình diễn chưa đồng đều. Vân Sơn là bất ngờ lớn nhất khi tái xuất màn ảnh rộng sau nhiều năm. Anh làm tốt hình ảnh Tâm “OK” - một nhà làm phim coi trọng tiền bạc thay vì chất lượng sản phẩm nhưng vẫn mong ước có một tác phẩm để đời.

Mối quan hệ giữa Tâm và con gái Diên Anh được xây dựng khá tốt, đủ làm động lực để anh nhận dự án. Sau đó, anh còn thể hiện xuất sắc hình ảnh vị đạo diễn điên cuồng trong “bộ phim trong phim” khi gọi cả người chết sống dậy và không quan tâm tính mạng của diễn viên chỉ để quay tác phẩm cho chân thật nhất. 

Lê Khánh cũng cho thấy hai màu sắc khác nhau rõ rệt của hai vai diễn, một bên là người mẹ người vợ hiền dịu, một bên là nữ diễn viên nhập vai tới mức quá khích, tạo ra nhiều tình huống hài hước. 

Song, Liên Bỉnh Phát và Miu Lê lại không cho thấy được sự khác biệt đó. Leon Bỉnh Phát được đề cập là ngôi sao thắng giải quốc tế nhưng không thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc hay có sự bùng nổ gì trong phim. Tuyến nhân vật TikTok Chin Chin của Miu Lê dù đóng vai trò quan trọng nhưng sự phát triển tâm lý không thuyết phục. Diễn xuất của cô cũng không rõ ràng giữa hai vai trò. Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn thì không có nhiều đất diễn để thể hiện nhân vật.

Chấm điểm: 3/5

Trên thực tế, Đại Tiệc Trăng Máu 8 là một bản làm lại khá tốt của One Cut of the Dead. Ê-kíp có sự đầu tư chỉn chu về bối cảnh và công phu trong cách thực hiện. Tuy nhiên, việc thay đổi nhiều thứ ở bản gốc khiến phim mất tính độc đáo ban đầu. Việc “cà khịa” điện ảnh Việt là một nước đi sáng tạo, làm những ai quan tâm mảng phim ảnh yêu thích và cười thả ga nhưng cũng khiến tác phẩm khó tiếp cận khán giả đại chúng - những người hiếm khi ra rạp xem phim.

Chia sẻ