Đại gia đình có 7 thành viên bị Covid-19 tấn công: Mẹ già qua đời khi không biết 2 con lớn đã đi trước một bước, 3 người khác nguy kịch

Imacho,
Chia sẻ

Trường hợp của đại gia đình ở tiểu bang New Jersey, Mỹ, khiến các nhà chức trách phải kêu gọi người dân hạn chế tụ tập gia đình với quy mô đông người tham gia.

Người phụ nữ của một gia đình ở New Jersey, Mỹ, đã qua đời vào hôm 18/3 mà không hề hay biết rằng 2 người con lớn của mình đã đi trước mẹ chúng một bước.

Bà Grace Fusco là mẹ của 11 đứa con và là bà của 27 đứa cháu. Đại gia đình người Mỹ gốc Ý của bà luôn đều đặn đi lễ nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật và cũng là những người góp phần sáng lập ra nhà thờ này. Mỗi tối ngày cuối tuần, bữa tối nhà bà Grace quy tụ một số lượng lớn các thành viên gia đình tham gia.

Đại gia đình có 7 thành viên bị Covid-19 tấn công: Mẹ già qua đời khi không biết 2 con lớn đã đi trước một bước, 3 người khác nguy kịch - Ảnh 1.

Giờ đây, gia tộc của bà Grace lại một lần nữa tụ họp vì tin buồn: Người phụ nữ 73 tuổi này đã qua đời vào ngày 18/3 vì Covid-19, chỉ 5 ngày sau khi bà đưa tiễn con gái về nơi an nghỉ cuối cùng cũng bởi căn bệnh dịch nguy hiểm này.

4 người con khác của bà Grace cũng bị dương tính với virus SARS-CoV-2 và hiện đang được chữa trị trong bệnh viện. Theo lời người họ hàng Roseann Paradiso Fodera, 3 trong số đó đã rơi vào tình trạng nguy kịch.

Con gái lớn của bà Grace là Rita Fusco-Jackson, 55 tuổi, đã qua đời vào hôm thứ Sáu tuần trước (13/3). Sau vụ việc này, gia đình của người phụ nữ này mới biết cô bị nhiễm Covid-19. Con trai cả của bà Grace, Carmine Fusco, cư dân của thị trấn Bath, Pennsylvania, cũng qua đời vào hôm 18/3 trước khi mẹ ông trút hơi thở cuối cùng.

Trong khi đó, bà Grace qua đời sau khi trải qua một ngày dài rơi vào hôn mê và sống nhờ máy trợ thở. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà không hề biết rằng 2 người con lớn của mình đã chết.

Cái chết của 3 mẹ con bà Grace khiến khoảng 20 thành viên còn lại của gia đình buộc phải tự cách ly tại nhà. Họ không thể tổ chức đám tang và tụ tập cùng nhau để chia sẻ niềm thương tiếc vô hạn dành cho những người đã khuất.

Dịch Covid-19 đang hoành hành hàng trăm quốc gia và trăm ngàn những con người không may mắc phải nó, bao gồm nước Mỹ và người dân nơi đây. Tuy nhiên, việc con virus SARS-CoV-2 gây ra bi kịch cho một loạt thành viên trong cùng một gia đình như thế này không phải là chuyện thường xảy ra.

"Họ còn trẻ và họ không hề có bệnh nền" - người họ hàng Roseann nói về 2 người thân trung niên của mình phải bỏ mạng vì Covid-19.

Đại gia đình có 7 thành viên bị Covid-19 tấn công: Mẹ già qua đời khi không biết 2 con lớn đã đi trước một bước, 3 người khác nguy kịch - Ảnh 2.

Vợ chồng bà Grace.

Được biết, bà Grace và 4 người con của bà đã được điều trị tại Trung tâm y tế CentraState ở Freehold cách tiểu bang Manhattan khoảng 1 giờ lái ô tô về phía nam. 

Gia đình của bà Grace dường như luôn gắn liền với nền công nghiệp đua ngựa. Một vài thành viên là huấn luyện viên ngựa trong khi số khác là tham gia đường đua ngựa. Về phía chồng bà Grace, ông từng là vận động viên đua ngựa và vừa là huấn luyện viên ngựa.

Cách đây không lâu, ông đã tiếp xúc với bạn thân và vừa là đồng nghiệp cùng làm việc ở Yonkers Raceway, ông John Brenna. Người đàn ông này sau đó bị chẩn đoán nhiễm Covid-19 và cũng là bệnh nhân đầu tiên ở New Jersey. Ông qua đời vào ngày 10/3 vừa qua.

Sau đó, chồng bà Grace trở về ăn tối cùng với cả nhà trong một buổi họp mặt gia đình truyền thống vào mỗi tối thứ 3. Bữa tối này vốn dĩ là một hoạt động bình thường với sự góp mặt của tổng cộng 27 đứa cháu của vợ chồng ông bà Grace. Buổi tối này được cho là nguồn cơn của mọi sự lây nhiễm Covid-19 trong gia đình bà Grace. 

Con gái lớn của bà Grace, Rita Fusco-Jackson, qua đời một ngày trước khi có kết quả bà bị chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2. Người thân của người phụ nữ này đã yêu cầu các quan chức tại Trung tâm Y tế CentraState tiến hành giải phẫu thi thể để tìm hiểu làm thế nào mà con virus lại có thể giết chết một người vốn khỏe mạnh như cô Rita.

"Trước khi xuất hiện con virus kia, họ vẫn là một gia đình với truyền thống cùng nhau dùng bữa vào tối Chủ Nhật. Nếu bà Grace hiện diện thì chắc chắn mọi người sẽ tranh thủ mà có mặt tại đây" - linh mục Sirianni nói.

Hiện tại, nhà thờ mà gia đình bà Grace hay lui tới đã được khử trùng kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nơi đây cùng những người đã từng đi lễ đều đang bị cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

(Nguồn: NY Times)


Dịch COVID-19: Không còn ai trên du thuyền Diamond Princess thuộc diện phải cách ly - Ảnh 2.
Chia sẻ