"Đại boss" nằm vắt vẻo trên vai sen lượn phố, nhìn thì cool ngầu nhưng lại khiến dân mạng tranh cãi

Aries,
Chia sẻ

Dù có hẳn balo xịn sò sau lưng chủ nhân nhưng chú mèo lông xám lại ngồi ở vị trí khá nguy hiểm khiến cư dân mạng giật mình.

Mùa đông đã thực sự tràn về với những trận mưa gió lạnh buốt khắp Hà Nội, khiến chúng ta chỉ muốn chui trong chăn hoặc được ai đó ôm cho ấm áp. Nếu chị em nuôi mèo hoặc chó thì lại càng tuyệt vời hơn, bởi trời lạnh thế này không gì sướng bằng ôm bộ lông dày mượt của chúng.

Tuy nhiên, không phải chú chó hoặc mèo nào cũng an phận ở nhà cho con sen ôm ấp. Một chú mèo lông xám đã quyết định cùng sen băng qua bao đại dương, băng qua mọi nẻo đường của Hà Nội đông đúc, và nhanh chóng lọt vào camera người đi đường bởi phong cách dạo phố cực "ngầu": ngồi trên lưng sen chứ không thèm ngồi trong balo!

"Đại boss" vắt vẻo trên vai con sen đi lượn phố (Nguồn: TikTok @hoankim911)

Đoạn clip chỉ vỏn vẹn 14 giây, vừa đăng được 1 ngày đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và vô số bình luận từ phía cư dân mạng. Nhiều người khen "đại boss" dễ thương, sở hữu bộ lông dày mượt bay trong gió nhìn thật "quyến rũ". Đã thế lại còn vắt vẻo trên vai sen mà không ngã tí nào, trông nó rất bình tĩnh và không có vẻ gì sợ hãi. Một số ý kiến khác thì tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu tại sao chú mèo lại ngồi ở vị trí lạ lùng như thế trong khi chủ nhân của nó có mang balo dành cho pet cưng. 

Cảnh tượng chú mèo đu bám trên vai chủ nhân khiến dân tình thót tim.

Nhìn xa thì ít ai nhận ra "cục lông" màu xám ở sau lưng bạn nam, đến gần hơn một chút mới phát hiện ra điều bất thường. Đúng là cả sen lẫn "đại boss" đều rất cute, nhưng chi tiết bé mèo ngồi co chân sau lưng chủ đã trở thành tâm điểm khiến cư dân mạng tranh cãi nổ trời.

Hầu hết những người yêu chó mèo đều nhận xét hành động để mèo vắt vẻo sau lưng như clip trên là rất nguy hiểm. Loài mèo vốn dĩ là động vật giữ thăng bằng tốt, nhưng khi di chuyển trên phương tiện giao thông thì có thể xảy ra nhiều tình huống ngoài ý muốn. Phần nóc balo kia không phải là mặt phẳng như yên xe, chú mèo cũng không được đeo xích hay bất kỳ phụ kiện an toàn nào gắn với chủ nhân nên ai cũng lo sợ "đại boss" sẽ có nguy cơ bị rớt xuống đường.

Hoặc khi chủ nhân lái xe quá nhanh, đến đoạn cua gấp phanh gấp, bé mèo không có điểm tựa chắc chắn thì rất dễ bị văng ra theo quán tính. Khi đó thì bé có khả năng bị thương, gãy chân tay, hoặc tệ hơn là bị phương tiện khác va chạm gây nguy hiểm tính mạng. Dù một số thành viên mạng lên tiếng bênh vực anh chủ, suy đoán rằng anh hiểu rõ "boss" nên mới vô tư để bé ngồi ngoài balo, nhưng thực tế thì không nên bắt chước làm vậy đâu nhé mọi người!

Khi mang theo chó mèo ra đường, hãy luôn đảm bảo rằng dây xích của bé không bị vướng, rơi hoặc có khả năng mắc vào phương tiện cá nhân gây nguy hiểm cho chủ lẫn pet. Chuẩn bị chuồng, hộp, balo, vật đựng phù hợp với các bé để tránh gây tổn thương khi gặp sự cố, để các bé ngồi gọn gàng, không ảnh hưởng đến việc điều khiển xe của chủ nhân, đảm bảo an toàn giao thông.

Chia sẻ