Daesung (Big Bang) trực tiếp xin lỗi gia đình nạn nhân

Libra,
Chia sẻ

Dae Sung đã cùng công ty quản lý trực tiếp tới thăm và xin lỗi gia đình nạn nhân vào tối qua (02/06).

Tối qua Dae Sung đã đến xin lỗi gia đình nạn nhân đã thiệt mạng trong tai nạn hôm thứ ba và lần lượt cúi đầu xin lỗi từng thành viên trong gia đình. Gia đình của nạn nhân đã chia sẻ: "Dae Sung đã đến một lúc vào tối thứ năm cùng với YG. Chúng tôi đã nhận lời xin lỗi từ Dae Sung và YG."

Dae Sung đã đến nhà nạn nhân vào khoảng 10:30 ngày 02/06 với năm thành viên khác của YG Ent và luật sư. Một thành viên trong gia đình nạn nhân đã cho biết: "Dae Sung trông thật sự rất đau đớn. Lúc đầu, YG chính thức xin lỗi nhưng Dae Sung đã không thể nói một lời. Những người thân của nạn nhân sau đó yêu cầu Dae Sung xin lỗi trực tiếp, và anh ấy đã đi vào, cúi đầu xin lỗi cha mẹ và từng thành viên gia đình của nạn nhân.".
 

Đó cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa Dae Sung và gia đình của nạn nhân kể từ khi tai nạn xe kinh khủng này xảy ra. Cho đến lúc đó, gia đình nạn nhân đã thông báo là họ đã không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Dae Sung.

"Sự thật là chúng tôi đã rất thất vọng về Dae Sung. Gia đình chúng tôi vừa có người mất và Dae Sung đã tham gia vào vụ tai nạn. Chúng tôi nghĩ rằng, hơn bất cứ điều gì, một lời xin lỗi chân thành sẽ là điều đầu tiên phải làm. Nhưng công ty anh ấy chỉ đưa ra những lời xin lỗi, và nói với báo chí 'Dae Sung lúc đó lái xe với tốc độ 60km/h'. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được sự thật là rằng nạn nhân - con của chúng tôi - đã chết và ra đi. Điều đó khiến chúng tôi thật sự bực bội!".

Theo YG Ent. lý do cho sự chậm trễ trong việc đến xin lỗi gia đình nạn nhân là bởi tình trạng sức khỏe của Dae Sung trở nên quá tồi tệ sau cú sốc kinh khủng này. Sau khi xảy ra tai nạn, Dae Sung đã ở trong tình trạng khủng khoảng và không thể làm bất kỳ một điều gì khác được nữa. Cậu ấy thậm chí đã không ăn gì mấy ngày qua, và không có bất kì sự liên hệ nào với cha mẹ và các thành viên gia đình. Bên cạnh đó thì sức ép quá lớn từ phía công chúng cũng khiến mọi việc bị gián đoạn.

YG Ent. đã cho cho biết thêm: "Phải mất nhiều thời gian để quyết định đến xin lỗi gia đình nạn nhân, vì chúng tôi muốn Dae Sung sẽ cùng đi. Lúc đầu, tôi dường như phát điên, nhưng sau khi nhìn thấy Dae Sung trong cơn khủng hoảng, tôi cảm thấy rất thương và thông cảm cho cậu ấy. Trông cậu ấy vô cùng đau đớn. Cậu ấy đã từng bị một tai nạn khủng khiếp khi còn trẻ, và giờ thêm một tai nạn nữa, tôi chắc rằng đây là một cú sốc rất lớn với Dae Sung!" - một thành viên khác trong gia đình trích dẫn lời YG.
 

Gia đình nạn nhân cũng xác nhận rằng YG và Dae Sung đã đồng ý chi trả tất cả các chi phí tang lễ, nhưng mọi thông tin chi tiết sẽ chỉ được công bố sau khi công việc điều tra của phía cảnh sát hoàn tất.

"Chúng tôi có nghe nói về việc tiếp tục điều tra. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra sự thật. Dae Sung đã chân thành xin lỗi và hứa sẽ hợp tác đầy đủ. Vì thế, chúng tôi sẽ tin tưởng anh ấy!", gia đình của nạn nhân cho biết.

Gia đình của nạn nhân nói thêm: "Người đã chết rồi thì không thể nói. Nhưng ít nhất hãy để sự ra đi của con chúng tôi không bị oan ức. Chúng tôi chỉ hy vọng cho một cuộc điều tra rõ ràng và tìm ra sự thật đằng sau toàn bộ vụ tai nạn. Sẽ thật không công bằng với nạn nhân vào thời điểm này nếu không tìm ra được toàn bộ sự thật. Những người duy nhất chúng tôi có thể tin tưởng vào thời điểm này là cảnh sát.".

Hiện nay, việc điều tra của cảnh sát vẫn đang tiếp tục và sẽ có kết quả sau 7 đến 10 ngày nữa.

Chia sẻ