Đặc sản chỉ có ở Bình Dương mỗi dịp Rằm tháng Giêng, du khách "bắt buộc phải xài miễn phí, không được xài tiền"!

PV,
Chia sẻ

"Nước suối khăn lạnh miễn phí nè anh chị ơi, không lấy em là em giận luôn á. Lấy đi cho em vui nào!", tiếng anh Sang lanh lảnh trên đường, "uy lực" đến nỗi khách không nỡ từ chối.

Anh Lê Phùng Sang (TP Thủ Dầu Một) là thành viên nhóm thiện nguyện tham gia phát miễn phí nước và khăn lạnh cho du khách tới lễ hội Rằm tháng Giêng tại Miếu Bà Thiên Hậu (người dân quen gọi là Chùa Bà Thiên Hậu hay Chùa bà Bình Dương). Hôm nay (12/2, 15/1 Âm lịch) nhóm anh Sang dự kiến phát khoảng 3 đến 4 nghìn chai nước và khoảng 6 nghìn chiếc khăn lạnh. Dù thời tiết hiện tại ở Bình Dương khá nắng nóng, anh Sang và các thành viên khác vẫn miệt mài đứng bên đường với nụ cười thường trực, nhiệt tình mời gọi người dân vào nhận đồ miễn phí. 

Đặc sản chỉ có ở Bình Dương mỗi dịp Rằm tháng Giêng, du khách "bắt buộc phải xài miễn phí, không được xài tiền"! - Ảnh 1.

Anh Sang cùng nhóm thiện nguyện của mình phát nước và khăn lạnh miễn phí cho người dân về dự lễ hội Rằm tháng Giêng ở chùa Bà.

Nhóm anh Sang cùng rất nhiều nhóm khác dọc đường vào miếu Bà đã làm công việc này suốt nhiều năm, chỉ trừ 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19. Đã từ lâu, người ta nhắc tới chùa Bà là nhắc tới những chai nước, món đồ ăn hay chiếc khăn lạnh miễn phí - biểu tượng cho tình cảm của người dân Bình Dương dành cho du khách thập phương. Đến chùa Bà chỉ cần mang theo "một tâm hồn đẹp", tất cả mọi thứ từ đồ ăn thức uống tới cây nhang để thắp hay thậm chí cuốc xe ôm vào chùa cũng được miễn phí.

Những người như anh Sang đang góp phần làm nên nét văn hóa đặc trưng, thứ "đặc sản yêu thương" chỉ có ở tỉnh này. Các tình nguyện viên ở đây hiểu điều đó và họ càng yêu hơn công việc mình đang làm.

"Đây là món quà người Bình Dương tặng người dân cả nước, người nước ngoài cũng tặng luôn!"

Để chuẩn bị cho Rằm tháng Giêng, các nhóm thiện nguyện chuẩn bị đồ từ hôm trước và dậy từ 5-6h sáng ngày Rằm để bắt đầu công việc. Công việc không hề nhẹ nhàng, nhưng các tình nguyện viên không ai tỏ ra mệt mỏi.

"Giờ chưa mệt đâu em à, tối về thì không biết chứ giờ anh phát tới 5 giờ chiều không mệt gì luôn. Năm nào cũng vậy, tụi anh huy động cả người thân trong gia đình, mọi người cùng nhau góp tiền mua nước suối và khăn lạnh. Tụi anh cũng chỉ là một nhóm nhỏ, ngoài ra còn rất nhiều nhóm khác nữa. Mỗi người góp một chút sức cho cộng đồng. Tụi anh phát nước suối và khăn lạnh, nhóm khác thì phát đồ ăn..., đảm bảo để du khách thoải mái khi tới đây. Rằm tháng Giêng em đến chùa Bà là 'bắt buộc' phải xài miễn phí, không được xài tiền", anh Sang chia sẻ.

Mỗi Rằm tháng Giêng hàng năm, Bình Dương lại thu hút lượng lớn du khách là bởi có chùa Bà, nơi đây được người dân cho rằng rất linh thiêng. Trong ngày này, kiệu Bà sẽ được rước quanh trung tâm TP Thủ Dầu Một với nhiều đoàn lân đi cùng biểu diễn. Dọc đường, du khách và người dân sẽ làm lễ cúng, cầu phú, lộc cho năm mới. Du khách tìm đến có thể vì tò mò lễ hội chùa Bà hay thành kính trước sự linh thiêng của chùa nhưng tình cảm của người dân địa phương chính là thứ níu chân họ. 

"Người nhận vui lắm em à, tụi anh cũng vui luôn. Đây là món quà người dân Bình Dương gửi tặng người dân cả nước, người nước ngoài cũng tặng luôn!", thành viên nhóm thiện nguyện cười, nói.

Không nơi nào giống Bình Dương

Trên đường hành hương mệt mỏi, nắng nóng, những chai nước, chiếc bánh mì thực sự là niềm vui và món quà tuyệt vời nhất với du khách, khởi đầu một hành trình khó quên của họ ở Bình Dương. Tất cả tạo nên không khí vui vẻ, chan hòa, tấp nập nhưng rất lịch sự, văn minh của lễ hội chùa Bà.

Đặc sản chỉ có ở Bình Dương mỗi dịp Rằm tháng Giêng, du khách "bắt buộc phải xài miễn phí, không được xài tiền"! - Ảnh 3.

Chùa Bà Bình Dương hàng năm thu hút đông đảo người dân tới tham dự lễ hội Rằm tháng Giêng.

"Tôi đã đi lễ, đi chùa ở rất nhiều nơi nhưng không đâu giống Bình Dương. Tình cảm của người dân nơi đây khiến du khách không thể nào quên. Các anh chị tình nguyện viên ở đây rất nhiệt tình, nhiều khi không nhận sợ họ buồn luôn ấy", chị Trần Thị Thảo (quê Nghệ An) chia sẻ. 

"Là một người xa quê sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Mảnh đất này cho tôi công việc, cho tôi tiền để nuôi con. Chứng kiến hình ảnh này vào mỗi Rằm tháng Giêng tôi vô cùng biết ơn và tự hào", chị Nguyễn Thúy Phương (Bình Dương) chia sẻ.

Đặc sản chỉ có ở Bình Dương mỗi dịp Rằm tháng Giêng, du khách "bắt buộc phải xài miễn phí, không được xài tiền"! - Ảnh 4.

Nụ cười của du khách là niềm vui với người Bình Dương.

Để chuẩn bị cho lễ hội Rằm tháng Giêng năm nay, theo đại diện UBND TP Thủ Dầu Một cho biết địa phương đã tổ chức các đội hướng dẫn, tư vấn cho du khách để phục vụ khách chu đáo nhất có thể. Bên cạnh đó địa phương cũng tổ chức phát nhang và cây tài miễn phí, bố trí đội hình vá, sửa xe, đội xe ôm miễn phí..., cùng với đó là đội hình đảm bảo an ninh trật tự, dọn dẹp vệ sinh và hỗ trợ lễ rước cộ Bà với hàng trăm tình nguyện viên tham gia. 

Chia sẻ