“Đặc quyền” của mẹ đơn thân

Viễn Phong,
Chia sẻ

Chiều thứ sáu, kết thúc giờ làm việc, hai bà mẹ đơn thân D. và L. nhanh chóng trở về nhà tắm táp cho lũ trẻ, sắp xếp quần áo cho vào vali và rục rịch gọi taxi ra ga Hà Nội bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần 2 ngày tại Sapa…

Trái ngược với những quan niệm, suy nghĩ tiêu cực về mẹ đơn thân, nụ cười luôn rạng rỡ trên gương mặt những người mẹ trẻ như D và L. Với họ, những chuyến đi đến những vùng đất mới là không thể thiếu. Đó là một trong những "đặc quyền" mà chỉ mẹ đơn thân mới có. 

Đi bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào mình muốn.

Không nhất thiết phải bàn bạc, thỏa thuận, mẹ đơn thân có thể xách va li đi du lịch bất cứ lúc nào với tiểu thiên thần của mình. Bây giờ tàu xe đi lại rất thuận tiện, chỉ cần sắp xếp công việc hợp lý và một chút dư dả tiền nong là có thể trải nghiệm những vùng đất mới mà không phải lo lắng bất cứ điều gì. 
Thay vì việc hai vợ chồng phải thỏa thuận, sắp xếp công việc của chồng hay vợ và có những chuyến đi mãi mãi chỉ là dự định thì với mẹ đơn thân, có thể đi bất cứ khi nào tâm trạng muốn lên đường. 

“Đặc quyền” của mẹ đơn thân 1
Mẹ đơn thân có thể cùng con dễ dàng đi đến bất cứ nơi đâu 

Mặc những thứ mình thích. 

Nhiều cô bạn tâm sự có những khi muốn mặc một chiếc váy khoe được vòng 3 chắc gọn, cong veo nhưng lại ngần ngại khi vấp phải ánh mắt khó chịu của chồng? Hàng tá câu hỏi chạy nhanh trong đầu: Hẹn hò ai? Đi làm công sở cần gì phải diện thế? Mặc thế thì thằng đàn ông nào trong công ty chịu được? Tự dưng cảm giác chiếc váy kia thít chặt vòng eo một cách ngẹt thở. 
Trong khi phụ nữ thì lúc nào cũng muốn mình đẹp, hình ảnh thật hoàn hảo trong mắt mọi người ngay khi người đó chỉ là chị lao công dọn dẹp trong công ty hay lấy le với một cô đồng nghiệp sang chảnh. Phụ nữ đơn thân không thế. Được mặc theo ý mình muốn, được thử nghiệm các xu hướng thời trang, mặc theo thời tiết ngày gió lên hay ngày mưa xuống. Hoặc chỉ đơn giản, mẹ đơn thân muốn mặc thế vì mình muốn như thế. 

Tự do mua sắm với túi tiền của mình. 

Nếu như cuộc sống căn cơ của các cặp vợ chồng phải tính toán mua món nọ, tạm dừng món kia vì trăm nghìn lí do thì với mẹ đơn thân, nếu tính toán trong khả năng, có thể vẫn tự thưởng cho mình những món đồ yêu thích. Với phụ nữ, nhiều nhưng vẫn thiếu là điều tất yếu. 

“Đặc quyền” của mẹ đơn thân 2
Mẹ đơn thân không phải suy nghĩ nhiều khi chọn cho mình món đồ yêu thích.

Nhiều mẹ muốn sắm sửa cho bản thân nhưng ngó sang thấy chồng ăn mặc xuề xòa, không quan tâm đến hình thức trong khi vợ lại quá điệu đà đâm ra mua gì cho mình cũng phải nhìn trước khó sau. Mẹ đơn thân được toàn quyết quyết định việc chi tiêu mua sắm, miễn là duy trì ổn định các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. 

Mạnh mẽ hơn, năng động hơn, quyết đoán hơn. 

Thay vì việc có thể chia sẻ công việc với chồng thì mẹ đơn thân phải gánh vác mọi việc từ A-Z, có thể hơi vất vả một chút nhưng điều đó cũng có những mặt tích cực nhất định. Mẹ đơn thân đầu óc lúc nào cũng phải linh hoạt suy nghĩ để sắp xếp công việc trong ngày một cách khoa học và hợp lý, giờ nào việc gì chuẩn từng phút. Từ việc gọi con dậy, cho con ăn, đưa con đi học và giờ nào đến công sở. Điều này không những giúp mẹ đơn thân không có những phút buồn chán mà còn giúp bé con có một nếp sinh hoạt đều đặn và quy củ. Suy nghĩ liên tục để sắp xếp công việc và cuộc sống khoa học để vẫn có thời gian thư giãn, tận hưởng cuộc sống là điều mà mẹ đơn thân làm tốt hơn những mẹ có bạn đời đồng hành. 

“Đặc quyền” của mẹ đơn thân 3
Cuộc sống không có người đàn ông trong nhà khiến mẹ đơn thân tự lập hơn

Bên cạnh đó, trải nghiệm những việc trước đây mình chưa bao giờ làm như khoan tường để treo một cái giá để bình hoa, thay vòi hoa sen hỏng, tìm mọi cách thông chậu rửa bị tắc, lắp bộ máy vi tính… cũng là những thử thách nho nhỏ. Bạn sẽ phải tìm kiếm thông tin, sẽ phải tra cứu địa chỉ bán những đồ gia dụng… Và từ đó bạn sẽ phát hiện và học hỏi được nhiều điều mới mẻ và tích lũy dần những kĩ năng làm cẩm nang bỏ túi của riêng mình. Cảm giác vui mừng khi mình làm tốt những công việc đó như chinh phục được đỉnh Phan-xi-păng chắc chắn chỉ có mẹ đơn thân mới cảm nhận được. 

Nghĩ đến bản thân và dành thời gian cho con nhiều hơn. 

Không phủ nhận nhiều mẹ đơn thân luôn biết cách làm cho mình trẻ trung và hấp dẫn. Ngoài thời gian chăm sóc con cái vài những lo toan bận rộn của cuộc sống, khi bé đến trường, về nhà ông bà ngoại… thì mẹ đơn thân có thể thư giãn với những buổi tập zumba, yoga hay aerobic để duy trì thân hình cân đối và có những phút giây sảng khoái. Khi đã qua những giai đoạn sóng gió của cuộc đời, phần nhiều mẹ đơn thân biết chăm sóc bản thân hơn, biết nghĩ đến sức khỏe bản thân nhiều hơn, thêm vào đó, mẹ đơn thân sẽ phải có “trách nhiệm” biết nhiều câu lạc bộ, nhiều điểm vui chơi bổ ích, thú vị để hai mẹ con có thể cùng chia sẻ, cùng tham gia giao lưu. Cuộc sống của hai mẹ con sẽ ăm ắp những câu chuyện sáng tạo thú vị.

Thoải mái gặp bạn bè và chuyện hẹn hò. 

Có những giai đoạn trong cuộc đời được trở lại thời son rỗi là ước mơ của không ít phụ nữ đã bước vào cuộc sống hôn nhân. Trăm nghìn lí do khiến họ ước mong được thanh thản ngồi cà phê với bạn, nói những câu chuyện vu vơ, đọc một quyển sách hay đi đến một nơi nào đó… Thế nhưng trăm thứ lo toan bộn bề của cuộc sống cuốn họ đi, đến khi cảm thấy ngột ngạt vì cuộc sống đều đặn, thói quen và không cảm thấy ý nghĩa của những công việc hàng ngày nữa, nhưng không dễ dàng để dứt bỏ hoặc tạm ngắt quãng để có những khoảng thời gian sống cho riêng mình.
Với mẹ đơn thân, đi bar, đi cà phê, tham gia hội nhóm, các hoạt động thiện nguyện… đều giúp mẹ đơn thân mở mang kiến thức và làm phong phú cuộc sống của mình, chia sẻ và nhận được sự đồng cảm nhiều hơn. Quan trọng là những địa điểm mẹ đơn thân tìm đến phải phù hợp với mẹ và con. Các mẹ có thể tán gẫu với nhau, trong khi các bé tung tăng chạy nhảy, chơi đùa cùng nhau. Động lực tham gia các hoạt động cộng đồng, tập thể của mẹ đơn thân mạnh mẽ hơn.
Và quan trọng là trong những cuộc vui đó, mẹ đơn thân có thể gặp được ai đó khiến con tim lại rộn nhịp yêu thương...

Chia sẻ