Đắc Lắc: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ cái chết của bé trai tử vong sau 1 đêm ở bệnh viện huyện

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắc Lắk báo cáo trường hợp bé trai V.Đ.T. hơn 1 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện M’Đrắc, tỉnh Đắc Lắk.

Theo đó, để có căn cứ xác thực, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh khẩn trương xác minh thông tin trên báochí đăng tải ngày 11/4/2017. Trong lúc chờ kết luận của chính thức của cơ quan chức năng về trường hợp tử vong, cần sớm họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình chăm sóc, theo dõi và xử trí đối với trẻ tại Bệnh viện Đa khoa huyện M’Đrắc, tỉnh Đắc Lắk để có kết luận, hướng giải quyết cũng như trả lời gia đình và công luận.Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắc Lắk báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 17/4/2017.

Đắc Lắc: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ cái chết của bé trai tử vong sau 1 đêm ở bệnh viện huyện - Ảnh 1.

Anh Hiếu đang trao đổi với báo chí (Ảnh: NLĐ)

Trước đó, gia đình anh Vũ Văn Hiếu (SN 1987, tạm trú tại thị trấn M’Đrắk, huyện M’Đrắk) có phản ánh tới cơ quan chức năng về việc chiều 4/4 cháu V.Đ.T (hơn 1 tháng tuổi) sau khi có biểu hiện mệt, bú ít nên gia đình đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện M’Đrắk thăm khám. Do lúc này đã hơn 17 giờ nên bác sĩ bảo nộp 7.000 đồng tiền khám vì hết giờ hành chính. Tại đây sau khi dùng ống nghe thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi và chỉ định đi xét nghiệm máu.

Theo anh Hiếu, khi bác sĩ vừa rút kim lấy máu ra thì lập tức có một bác sĩ ở phòng bên cạnh gọi sang tiêm liền 3 mũi thuốc trong khi chưa có kết quả xét nghiệm máu. Khuya cùng ngày, bác sĩ tiếp tục tiêm thêm 1 mũi thuốc.

"Đến khoảng gần 4 giờ sáng ngày 5/4, mặc dù cháu không khóc nhưng có biểu hiện khó ngủ nên gia đình đã gọi y tá trực nhờ đo nhịp tim, huyết áp. Tuy nhiên, người này không đo mà tiêm tiếp 1 mũi thuốc. Sau đó, khoảng 30 phút cháu vẫn không chịu ngủ và có biểu hiện yếu nên gia đình vào gọi y tá trực thì người này nói: "Tôi vừa tiêm cho cháu, gia đình cũng thấy rồi, giờ để tôi ngủ 1 lát" nên gia đình đưa cháu về phòng. Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ sáng thì cháu bắt đầu khó thở, yếu dần nên các bác sĩ mới chạy tới cấp cứu nhưng một lát sau thì bác sĩ thông báo cháu không qua khỏi", anh Hiếu cho hay.


Chia sẻ