Đã tìm ra đáp án cho câu hỏi nhức nhối: Tại sao đàn ông lại ngoại tình với người kém sắc hơn vợ mình?
Có vẻ vô lý, nhưng trong nhiều trường hợp, đây lại là một sự thật thường thấy trong thực tế hôn nhân.
Một trong những câu hỏi mà các bà vợ thường trăn trở khi phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác là: "Tại sao anh ấy lại chọn một người kém xa tôi về ngoại hình, khí chất, cả về mọi mặt?". Có vẻ vô lý, nhưng trong nhiều trường hợp, đây lại là một sự thật thường thấy trong thực tế hôn nhân.
Câu chuyện của Hoài là 1 ví dụ. Cô ấy là mẫu phụ nữ hội tụ đầy đủ các tiêu chí "vợ lý tưởng" mà xã hội hiện đại tôn vinh: ngoại hình nổi bật, vóc dáng thon gọn, khí chất tao nhã. Ngay cả các đồng nghiệp trong văn phòng của tôi cũng phải thốt lên ngưỡng mộ sau khi cô ấy rời đi.
Ấy vậy mà suốt 5 năm qua, vợ chồng cô gần như không còn đời sống chăn gối. Những lần hiếm hoi diễn ra đều là do cô chủ động, trong khi người chồng lại tỏ ra miễn cưỡng, hờ hững. Điều này khiến cô không ngừng hoài nghi: "Tôi vẫn đẹp, vẫn giữ dáng, thậm chí sau sinh còn chăm chỉ luyện tập để giữ phong độ. Thế mà anh ấy lại lạnh nhạt, thờ ơ với tôi?".

Cuối cùng, sau nhiều lần dò hỏi, cô phát hiện chồng mình có nhân tình bên ngoài. Anh thường xuyên lấy lý do đi công tác để vắng mặt, và mỗi lần trở về nhà thì chỉ dành thời gian cho con, còn vợ thì bị xem như người dưng.
Cô nghẹn ngào kể lại: "Anh ấy ngoại tình với một người đàn bà vừa thấp bé, da sạm đen, vóc dáng chẳng có gì nổi bật. Tôi thực sự không hiểu chẳng lẽ anh ấy bị bỏ bùa? Sao lại đắm đuối một người như thế, thậm chí còn vung tiền mua sắm cho cô ta không tiếc tay?".
Nhiều người vợ khác khi nghe đến đây có thể cũng có cảm giác tương tự. Họ nghĩ rằng: "Chắc là vợ chồng lâu ngày mất cảm xúc, hoặc sau khi sinh nở thì tôi không còn hấp dẫn như trước...".
Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Những điều ấy chỉ có thể khiến người đàn ông giảm ham muốn phần nào, chứ không khiến họ hoàn toàn không muốn gần gũi vợ nếu tình cảm còn nguyên vẹn.
Vậy lý do thật sự là gì?
Đàn ông ngoại tình vì thiếu cảm giác "được là đàn ông"
Dưới góc nhìn tâm lý học, đàn ông vốn có xu hướng tìm kiếm cảm giác được tôn trọng, được công nhận. Trong một mối quan hệ, nếu người vợ quá mạnh mẽ, kiểm soát và áp đặt, họ dễ cảm thấy bị "mất quyền lực". Sự cuốn hút về giới tính từ phía người vợ sẽ dần biến mất.
Trở lại câu chuyện của Hoài, sau vài lần trị liệu tư vấn, chồng cô cuối cùng đã chia sẻ: "Tôi không còn cảm giác nhẹ nhàng khi ở nhà. Mỗi lần về là thấy áp lực. Vợ tôi kiểm soát cả thực đơn của tôi, bắt tôi tập luyện, ăn kiêng, kèm theo những yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Tôi biết cô ấy làm vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi thực sự mệt mỏi".
Người chồng không hề ghét vợ, thậm chí còn cảm thấy biết ơn và thương con. Nhưng giữa tuổi 40, khi bản năng vẫn còn mạnh mẽ mà tâm lý bị dồn nén triền miên, anh bắt đầu cảm thấy "không được là chính mình" trong cuộc hôn nhân ấy. Trong một buổi tiệc, anh tình cờ quen người phụ nữ kia – một người luôn khiến anh cảm thấy được tôn trọng, được yêu chiều, không phán xét.
Cô nhân tình ấy không xinh, không giỏi giang, nhưng lại biết cách tạo ra cho anh sự thư giãn, cảm giác "được làm đàn ông".

Hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự dễ chịu
Không ít phụ nữ nghĩ rằng chỉ cần mình xinh đẹp, giỏi giang thì chồng sẽ không dám hoặc không nỡ rời bỏ. Nhưng đàn ông không ngoại tình vì bạn xấu, họ ngoại tình vì bên bạn, họ không còn thấy nhẹ nhõm.
Phụ nữ mạnh mẽ không sai. Nhưng nếu sự mạnh mẽ ấy trở thành áp lực đè nén lên bạn đời, biến anh ấy thành "dự án cải tạo" thay vì người yêu thương thì bạn sẽ khiến chồng dần xa cách, lạnh nhạt.
Tình dục là tấm gương phản chiếu trạng thái tâm lý. Khi một người đàn ông không còn hứng thú với vợ, đó thường là biểu hiện cho thấy tâm lý anh ta đã rút khỏi mối quan hệ ấy từ lâu.
Nếu bạn đang thấy mình rơi vào hoàn cảnh tương tự, chồng xa cách, ít gần gũi, thậm chí bạn phát hiện anh ấy có người khác, đừng vội đổ lỗi hoàn toàn cho sự phản bội. Hãy bình tĩnh nhìn lại xem trong hôn nhân, cả hai đã sống cùng nhau như thế nào. Bạn có vô tình tạo ra áp lực khiến anh ấy không còn cảm giác tự do, thoải mái không?
Hôn nhân cần tình yêu, nhưng cũng cần khoảng không cho sự thư giãn, chấp nhận nhau cả trong khuyết điểm. Và đôi khi, người thứ ba bước vào, không phải vì hấp dẫn hơn, mà đơn giản chỉ vì... dễ thở hơn.
Nếu bạn cần lời khuyên cụ thể cho trường hợp của mình, đừng ngại tìm đến chuyên gia, đôi khi một góc nhìn đúng có thể cứu vãn cả một cuộc hôn nhân.