Đã tìm ra danh tính kẻ cưỡng hiếp chị gái Anh Lạc, đó là người đến Càn Long cũng không muốn đụng tới!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Sau bao phen vất vả tìm kiếm, Ngụy Anh Lạc - Ngô Cẩn Ngôn sẽ được đối mặt với kẻ đã cưỡng hiếp chị gái mình.

Bộ phim Diên hi công lược với sự tham gia diễn xuất của Tần Lam, Xa Thi Mạn, Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải, Nhiếp Viễn vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vốn là một cô gái bình thường, sau khi chị gái là Ngụy Anh Ninh (Đặng Sa) qua đời, nàng quyết định vào cung để triều tra sự thật.

Đã tìm ra danh tính kẻ cưỡng hiếp chị gái Anh Lạc, đó là người đến Càn Long cũng không muốn đụng tới!  - Ảnh 1.

Ngụy Anh Lạc.

Trước khi mất, chị gái Anh Lạc từng bị cưỡng hiếp, thế nên lúc đưa cô về với nhà họ Ngụy, người trong dòng tộc đã mắng chửi, sỉ nhục nặng nề. Không chịu được sự uất ức này, Anh Lạc quyết phải đưa kẻ hãm hại chị gái ra ánh sáng.

Đã tìm ra danh tính kẻ cưỡng hiếp chị gái Anh Lạc, đó là người đến Càn Long cũng không muốn đụng tới!  - Ảnh 2.

Đã tìm ra danh tính kẻ cưỡng hiếp chị gái Anh Lạc, đó là người đến Càn Long cũng không muốn đụng tới!  - Ảnh 3.

Trước khi qua đời, chị gái của Anh Lạc từng bị cưỡng hiếp.

Nghi ngờ thị vệ Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải) có liên quan đến vụ án, Anh Lạc từng có ý định giết chàng rửa hận. Nhưng đến lúc tiếp xúc với Phó Hằng, Anh Lạc lại thay đổi ý nghĩ. Ở những tập phim tiếp theo của Diên hi công lược, kẻ giết chết chị gái Anh Lạc sẽ được hé lộ, và đáng tiếc thay, nhân vật này lại là kẻ mà không ai dám đụng tới. Kể cả đương kim hoàng đế - Càn Long (Nhiếp Viễn) cũng vị nể nhiều phần.

Nhân vật này tên là Hoằng Trú - em trai Càn Long. Trước khi Càn Long lên ngôi, Hoằng Trú từng rất được lòng tiên đế. Nghĩ rằng Hoằng Trú cố tình nhường nhịn ngai vàng cho mình, Càn Long liên tục nhắm mắt làm ngơ, không trừng phạt Hoằng Trú dù vị vương gia này thường xuyên gây tai họa.

Đã tìm ra danh tính kẻ cưỡng hiếp chị gái Anh Lạc, đó là người đến Càn Long cũng không muốn đụng tới!  - Ảnh 4.

Đã tìm ra danh tính kẻ cưỡng hiếp chị gái Anh Lạc, đó là người đến Càn Long cũng không muốn đụng tới!  - Ảnh 5.

Hoằng Trú - Em trai cùng cha khác mẹ với hoàng đế Càn Long.

Không những thế, Hoằng Trú lại có quan hệ bạn bè thân thiết với Phú Sát Phó Hằng. Năm xưa, Hoằng Trú cố ý mượn trang phục thị vệ của Phó Hằng để mặc lên người. Trong lúc cưỡng hiếp Anh Ninh, ngọc bội trên trang phục rơi ra và bị Anh Ninh nhặt được. Về sau, Anh Lạc tìm thấy miếng ngọc bội trên người Anh Ninh. Thế là Anh Lạc hiểu nhầm rằng Phó Hằng chính là kẻ hãm hại, cưỡng bức chị mình.

Đã tìm ra danh tính kẻ cưỡng hiếp chị gái Anh Lạc, đó là người đến Càn Long cũng không muốn đụng tới!  - Ảnh 6.

Đứng trước kẻ thù có gia thế hiển hách như thế, Ngụy Anh Lạc sẽ làm thế nào? Nàng có nhắm mắt làm ngơ, buông xuôi mọi thứ hay không? Nhưng với tính cách có ân báo ân, có oán báo oán như Anh Lạc, làm gì có chuyện buông tha cho kẻ cưỡng hiếp chị gái mình?

Chia sẻ