Đã đến lúc thử một lần dẹp bỏ tất cả và tặng ngay cho mình một chuyến đi

Anh Đào,
Chia sẻ

Rồi đến một ngày, chúng ta cần phải thử vứt bỏ tất cả mà chạy theo cái mênh mông của đất trời bao la, để được hòa vào thiên nhiên và cũng là để tìm lại chính mình.

Khi dân văn phòng đi "phượt"

Thảo Lê, một cô nàng đã ở đủ cả 3 miền với nhân thân sinh ra ở miền Trung, học tập ở miền Bắc và sinh sống ở miền Nam có đam mê đặc biệt với "phượt". Thảo bắt đầu những chuyến đi của mình từ lúc còn là sinh viên nhưng chỉ sau khi ra trường đi làm thì cô nàng mới có nhiều thời gian để đi đến những vùng đất xa hơn. Thảo nói rằng, càng đi nhiều thì lại càng thấy Việt Nam mình đẹp vô cùng.

Thảo đã mang về cho mình rất nhiều thành tích đáng nể, ví như chuyến chinh phục được Đỉnh Muối thuộc dãy Bạch Mộc Lương Tử, ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Đường đi ở đây vô cùng hiểm trở với vách núi cheo leo như dựng đứng giữa trời đất. Vậy mà chỉ cùng với một anh chàng Tây, Thảo là cô gái duy nhất vươn ra được mỏm núi và chụp tấm hình kỷ niệm chiến thắng. 

đi phượt
Có niềm đam mê với "phượt" nên cứ nghe đâu có người muốn đi là Thảo lại không đừng được. Tuy là con gái ngân hàng mỏng manh yếu đuối nhưng dù vách cheo leo thế nào nhưng Thảo Vẫn can đảm vượt qua để lên được đến đỉnh.

Vì đang làm việc ở miền Nam nên Thảo Lê cũng dành nhiều thời gian khám phá các tỉnh phía trong. Những chuyến đi của Thảo thường vòng qua vài tỉnh, có lần cô cùng bạn bè đi phượt ở Cực Đông Khánh Hòa sau đó vòng về Mũi Điện ở Phú Yên. Được đứng trước biển khiến cho những bộn bề của cuộc sống hàng ngày cứ bay biến đi đâu hết. 

đi phượt
Thảo là thủ lĩnh của một nhóm "phượt" gồm nhiều người từ những ngành nghề khác nhau. Họ có chung đam mê nên cứ có thời gian là lại xách ba lô lên và đi.

đi phượt
Trong quá trình đi lại, nhóm của Thảo cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ giữ sức nên mọi người ai cũng cảm thấy vui và hào hứng cho lần "phượt" tiếp theo.

Khi được hỏi là bố mẹ và gia đình có đồng ý cho con gái đi nhiều như vậy không, Thảo thản nhiên trả lời rằng bố mẹ cô ủng hộ chuyện này lắm. Được như vậy, Thảo càng cảm thấy tuổi trẻ của mình có nhiều ý nghĩa và trải nghiệm tuyệt vời hơn.

đi phượt
Ảnh Thảo chụp ở Gành Đá Đĩa, địa danh nổi tiếng của tỉnh Phú Yên.

Bình Nguyễn, cô gái sinh năm 1990 hiện đang là nhân viên văn phòng cho một công ty xây dựng nước ngoài tại Hà Nội cũng nuôi riêng cho mình ước mơ "xê dịch" bất cứ khi nào có thể. Mặc dù có gương mặt khá ưa nhìn và dịu dàng, nữ tính nhưng trên trang cá nhân của Bình lại có không ít các bức ảnh mặc quần áo "phượt" chụp cùng những chiếc xe phân khối lớn mạnh mẽ không thua đấng mày râu là mấy. 

Bình chia sẻ, bản thân vốn đã thích đi nhưng khi vào làm việc ở công ty hiện tại có sếp cũng là người ưa dịch chuyển nên cô như "hổ mọc thêm cánh", cứ có khoảng thời gian rảnh là mấy anh em trong văn phòng lại sắp xếp để cùng nhau "lặn" khỏi thủ đô vài ngày. Giữa những mênh mông đất trời, những nắng gió phơi sương, họ lại như gần gũi với nhau như chiến hữu nhiều hơn là đồng nghiệp.

đi phượt
Ảnh Bình chụp trong chuyến đi Pù Luông, Thanh Hóa cùng một số đàn anh trong công ty. Với mỗi cuộc hành trình như thế này, Bình lại thấy tuổi trẻ của mình nhiệt huyết, cháy bỏng hơn.

đi phượt
Được chìm đắm giữa mênh mông đất trời là điều Bình mơ ước từ khi còn là sinh viên. Nhưng cũng giống như Thảo ở phía trên, phải đến khi đi làm, cô mới có nhiều cơ hội hơn để thực hiện điều đó.

Xách ba lô mọi lúc mọi nơi

Nếu dạo qua một vòng facebook và gõ vào ô tìm kiếm những từ như phượt, trekking thì sẽ cho ra vô số kết quả các nhóm bạn trẻ lập ra để cùng giao lưu kinh nghiệm đi du lịch hay những bức ảnh đẹp đến muốn rụng tim. Ở đó, người ta thấy sức trẻ hừng hực qua những chuyến đi và hơn hết còn là tình yêu với thiên nhiên đất trời của Tổ quốc.

đi phượt
Bạn Yến San hiện đang làm việc cho một tờ báo điện tử ở Hà Nội. Ngoài công việc chính, bạn gái này còn rất đam mê nhiếp ảnh nên cứ có thời gian rảnh là Yến lại rủ bạn bè đi "phượt". Trong ảnh là hình của Yến chụp trong mùa tam giác mạch ở Hà Giang cách đây đã 1 năm. Yến kể rằng, có những nơi đẹp đến nỗi đã đi rồi vẫn muốn đến nữa. Và cô nàng lại đang chuẩn bị cho một chuyến Tây Bắc tiến trong tháng 12 này.

đi phượt
Còn Bích Ngọc, cô gái sinh năm 1991 là kế toán cho một công ty tư nhân ở Hải Phòng lại nuôi dưỡng cho mình ước mơ được đặt chân đến tất cả 63 tỉnh thành của Việt Nam. Vì lẽ đó, Ngọc không ngần ngại mỗi khi có khoảng thời gian trống và có bạn đồng hành. Cô gái trẻ này cho hay, bản thân dường như không thể cầm lòng trước những màu sắc tự nhiên nhưng lại quá đỗi quyến rũ của thiên nhiên đất trời ở mỗi nơi mình ghé qua.

Có nhiều chàng nhiếp ảnh nuôi cho mình thú đi phượt như một cách để lưu lại những khoảnh khắc chạm chân lên đỉnh của người khác. Một trong số đó có Nguyễn Chí Nam. Trong các bức ảnh của anh, người ta nhìn thấy bao la đất trời ôm trọn lấy nhưng thân hình nhỏ bé nhưng lại có ước mơ chinh phục.

đi phượt
Bức ảnh chụp một cặp đôi đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng ở Hà Giang.

đi phượt
Cô gái thích thú nhìn xuống dòng sông Nho Quế đã lặng trôi như ghi dấu từng năm tháng của đất trời.

đi phượt
Trong mỗi chuyến đi như vậy tất nhiên không thể thiếu những người bạn đồng hành. Họ cùng nhau vượt qua từ quãng đường cheo leo trên vách núi đến những đoạn đường biển yên bình thơ mộng.

đi phượt
Căn nhà cũ kỹ của người Tây Bắc thời gian gần đây đã được chào đón nhiều những con người hiện đại đến khám phá. Họ nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc được sống trong không gian mới lạ ấy.

đi phượt
Yêu người ngóng núi. Cái cảm giác được ngồi trên đỉnh cao mà vọng xuống bao la rừng cây bên dưới quả thật quá thích thú quá khó cưỡng lại nổi.

Đất nước Việt Nam còn rộng và bao la lắm, nơi đó rất sẵn lòng chờ những tâm hồn đam mê khám phá. Hãy đừng dại dột mà bó hẹp cuộc đời mình trong bốn bức tường cùng chiếc máy tính khô khan. Đôi lúc, hãy dẹp lại tất cả và du ngoạn nhân gian một chuyến để thấy mình còn nhỏ nhoi giữa đất trời nhưng lại lớn biết chừng nào trong khoảng giới hạn đã từng bị đặt ra.
Chia sẻ