Cựu vệ sỹ nhận là cha của con trai Michael Jackson

,
Chia sẻ

Cựu vệ sỹ của Vua nhạc Pop Michael Jackson, Matt Fiddes vừa tiết lộ với báo giới rằng chính anh mới là bố đứa con thứ ba của Michael Jackson - cậu bé Blanket.

Matt Fiddes, 29 tuổi, cựu vệ sỹ của Michael Jackson là người rất giỏi võ và anh khẳng định anh đã hiến tinh trùng cho Vua nhạc Pop vào năm 2001 bởi Michael Jackson nói với anh rằng muốn có một đứa con mang khí chất của một người giỏi thể thao.
 
 

Matt Fiddes cũng tiết lộ là Vua nhạc Pop đã đề nghị tặng anh 500.000 bảng sau khi nhận tinh trùng nhưng Matt Fiddes từ chối nhận số tiền này.

Bé Blanket chào đời vào năm 2002, khi ấy Matt Fiddes vẫn là bạn với gia đình Michael Jackson và Blanket càng lớn, anh càng thấy cậu bé có nhiều điểm tương đồng với mình.
 
Matt Fiddes nói, một khi bà nội của Blanket, người đang được tòa án giao toàn quyền chăm sóc các đứa cháu qua đời thì anh sẽ yêu cầu làm xét nghiệm AND và chiến đấu đòi quyền nuôi dưỡng con.
 
 
 
“Jacko không nói với tôi là Blanket là con tôi nhưng anh ấy đã lấy tinh trùng của tôi bởi muốn có một đứa con khỏe mạnh. Tôi thấy Blanket có khá nhiều điểm giống tôi,” Matt Fiddes nói.
 
 
Ba đứa con của Vua nhạc Pop trong lễ tang cha (Blanket bé nhất)
 
Tôi không cần tiền hay tài sản của nhà Jackson, bà Katherine Jackson cũng đã cấm tôi gặp Blanket nhưng khi bà ấy chết tôi sẽ làm rõ mọi chuyện.
 
“Khi chúng tôi nói chuyện vào năm 2001, Jacko bất ngờ nói rằng: "Anh nghĩ em sẽ là một người cha tuyệt vời và anh sẽ trả tiền để em làm bố."
 
Jacko muốn có một đứa con khỏe mạnh theo kiểu võ sỹ và đề nghị trả tôi nửa triệu bảng nhưng tôi từ chối vì tôi cũng không thiếu thốn gì.”
 
“Jacko là bạn tôi và tôi sẽ giúp anh ấy nếu có thể. Chúng tôi chẳng có hợp đồng giao kèo gì, anh ấy luôn tỏ ra biết ơn tôi, thế là đủ!”
 
 
 
Matt Fiddes tuyên bố sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện khi mẹ Vua nhạc Pop qua đời.

Matt Fiddes hiện có ba đứa con và anh này khẳng định cả ba đứa con của anh đều có chút gì đó hao hao Blanket.“Bạn bè của tôi đều nhĩ rằng tôi và Blanket rất giống nhau nhưng tôi chưa bao giờ hỏi Jacko rằng Blanket có phải con tôi hay không.”

Tôi đã nghĩ trong đầu rằng khi bà nội Blanket qua đời, chúng tôi sẽ đề nghị tòa án cho thực hiện các cuộc xét nghiệm và nếu cậu bé là con tôi, tôi sẽ đưa nó về Anh,” Matt Fiddes khẳng định.

Blanket chào đời hồi tháng 2/2002 tại Mỹ, mẹ của cậu bé, tới giờ vẫn là một bí mật đối với tất cả mọi người.
 
Theo Dantri
 
Chia sẻ