Cựu tiếp viên hàng không kết hôn sau 8 tháng hẹn hò vì chồng chịu khó làm việc nhà

HUYỀN TRANG - ẢNH: NVCC,,
Chia sẻ

Sau hơn 2 năm kết hôn, cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son vui vẻ và hạnh phúc.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại bảo trong chuyện tình yêu thì không có gì phải vội. Bởi lẽ vào lúc bạn không ngờ nhất, đối phương sẽ xuất hiện, trở thành người mà bạn muốn gắn bó và yêu thương cả đời. Câu chuyện của cặp đôi Nguyễn Thanh Huyền và Nguyễn Tấn Huy chính là ví dụ điển hình.

Cựu tiếp viên hàng không lấy “phi công”: Đồng ý cưới vì chồng chịu khó làm việc nhà - Ảnh 1.

Thanh Huyền và Tấn Huy

Thanh Huyền (sinh năm 1995, thường được gọi là @hmeuu) từng là tiếp viên hàng không cho một hãng bay nước ngoài. Thời điểm dịch bệnh diễn ra, cô nàng phải tạm dừng công việc một thời gian rồi quyết định nghỉ hẳn. Hiện tại Thanh Huyền đang làm sáng tạo nội dung thời trang và làm đẹp trên MXH. Cô sở hữu tài khoản TikTok với hơn 500k người theo dõi và con số này ở Instagram là 125k.

Trong khi đó ông xã Thanh Huyền - Tấn Huy đang làm việc tự do trong lĩnh vực đầu tư. Vì công việc của Huy linh động về thời gian nên lịch làm việc của cặp đôi khá hợp nhau, có nhiều thời gian dành cho nhau. Trong nhiều clip của Thanh Huyền, Tấn Huy cũng lên sóng và được cư dân mạng yêu quý.


“Đổ” chàng trai kém tuổi

Được biết Huy ít tuổi hơn vợ nhưng ít hơn bao nhiêu thì cặp đôi vẫn giữ bí mật. Kể về chuyện tình yêu, Huyền cho biết cả hai gặp nhau lần đầu tiên khi cùng tham gia dự án quay video cho một app hẹn hò. Huy là nam chính, speed dating với 20 bạn nữ và Huyền là một trong số đó. Thời điểm này, cô nàng tham gia không phải để tìm người yêu mà chỉ muốn tìm kiếm sự nổi tiếng vì mới tập tành kinh doanh. Cuối cùng nổi tiếng không thấy mà lại “hốt” được chồng.

Trong thời gian tìm hiểu, Tấn Huy là người chủ động nhiều hơn. Ở thời điểm đó, Thanh Huyền chỉ nghĩ quen… chơi vì thấy Huy nhỏ tuổi hơn và bản thân cũng không tìm kiếm đối tượng hẹn hò. “Ngay từ đầu ổng xác định với mình là muốn nghiêm túc rồi. Sau đó thấy ổng coi trọng mối quan hệ này lắm nên mình đổ luôn” - Huyền kể lại.

Dù hiếm khi cãi nhau nhưng cặp đôi này cũng có lúc bất đồng quan điểm. Những lúc như vậy, cả hai chọn cách ngồi xuống nói chuyện, từ từ giải quyết vấn đề. Thanh Huyền nói rõ hơn: “Đó giờ khi giận ai là mình hay im lặng nhưng chơi chiêu này với ông chồng không được. Mình mà im là ông ngó lơ, bỏ đi luôn nên khi yêu, hai đứa đều phải học cách xuống nước với nhau. Mình cũng thường nhắc rằng khi có chuyện thì phải cùng nhau giải quyết vấn đề, không phải công kích lẫn nhau”.

Tháng 4/2021, sau khi quen nhau được 8 tháng thì Thanh Huyền quyết định theo chàng về dinh. Không có khoảnh khắc bước ngoặt để cô đồng ý cưới, đơn giản là cô nhìn thấy những điều đặc biệt ở người đàn ông này và muốn gắn bó cả đời: “Mình tin vào sự thấu hiểu. Sau vài tháng sống chung và hiểu hơn tính cách của nhau thì mình biết đây chính là bạn đời của mình. Bình thường ổng rất chủ động rửa bát và dọn nhà, khi mình làm những việc này thì ổng lại nói cảm ơn vợ. Hoặc có lúc hai đứa đang bấm điện thoại mà mình bỏ xuống đi dọn nhà là ổng đứng lên theo để giúp”.

Vì đã xác định tinh thần từ khi mới làm nội dung trên MXH nên Thanh Huyền không ngại đối mặt với những ý kiến trái chiều. Điều cô e ngại là chồng mình đọc được bình luận tiêu cực: “Thỉnh thoảng ổng cũng hơi nóng tính, đọc xong là muốn trả lời lại nhưng mình không cho. Với mình, có người yêu mến thì cũng sẽ có người không thích, mình chỉ cần lượng antifan đừng áp đảo fan thôi”.

Từng tính cưới xong sẽ có con nhưng “quay xe” vì vẫn ham chơi

Về cơ bản, cuộc sống trước và sau khi kết hôn của cặp đôi không có nhiều thay đổi vì không sống chung với ba mẹ hai bên, được chủ động công việc. Tuy nhiên sau khi cưới xong, Huyền vẫn nhận ra những tính cách mới mẻ ở chồng: “Đôi khi ổng hơi ngố, sáng ổng rửa bát xong chiều thấy bát đĩa sạch sẽ lại đi cảm ơn vợ. Vậy nên lâu lâu mình phải đi theo nhắc nhở vài thứ nhưng được cái rất chịu lắng nghe và sửa đổi. Còn mình thì hơi bừa bộn, mỗi lần quay clip là quần áo để tùm lum trong phòng. Ổng cũng nhịn lắm đó!”.

Trong mắt Thanh Huyền, ba mẹ chồng rất dễ thương, hay nhắn tin hỏi thăm và lúc nào cũng nghĩ cho con cái. “Trước đây gia đình chồng mình sống ở Mỹ, đến khi ba nghỉ hưu thì cả nhà dọn về Việt Nam. Có lần ba mẹ chồng rủ bên nhà mình đi ăn. Mẹ thích áo dài lắm nên dặn mọi người nhớ mặc. Lúc đầu mình thấy ngại ngại vì đó chỉ là ngày bình thường nhưng vẫn mặc, cuối cùng lại có những tấm hình đáng yêu và một kỷ niệm vui của đại gia đình” - cô vui vẻ kể về mẹ chồng.

Hiện tại vợ chồng Huyền - Huy đã kết hôn được hơn 2 năm và vẫn chưa có kế hoạch có em bé. Vì vậy mà cuối tuần nào về nhà, mẹ cô cũng hỏi câu muôn thuở “Bao giờ có con?” nhưng cả hai thống nhất sớm nhất cũng phải 3 năm nữa mới sinh con.

“Thực ra gia đình hai bên cũng không gây áp lực gì nhiều, chỉ hỏi vậy thôi. Còn mình thì trước mọi vấn đề đều luôn nghĩ chỉ cần làm điều mà bản thân thấy vui, không ảnh hưởng đến người khác là được. Lúc trước mình cũng nghĩ cưới xong sẽ có con luôn nhưng giờ thì thay đổi rồi. Hai vợ chồng muốn đi du lịch cho đã, thỏa mãn hết nhu cầu đi chơi và chuẩn bị tài chính cũng như tinh thần thật tốt rồi mới có con. Con ai sinh ra thì người đó phải có trách nhiệm nuôi nấng và có con hay không cũng là lựa chọn của mỗi người, không thể chỉ trích người khác vì chuyện này được” - Thanh Huyền tâm sự.

Cặp đôi dành nhiều thời gian đi du lịch

Nhìn lại hành trình từ tiếp viên hàng không thành một người có chút tiếng tăm trên MXH, Thanh Huyền luôn cảm thấy biết ơn. Bởi lẽ trước đây cô chưa nhìn thấy định hướng sự nghiệp rõ ràng, chọn nghề tiếp viên hàng không chỉ đơn giản là muốn có thu nhập và được đi du lịch nhiều nơi mà không thực sự đam mê ngành dịch vụ.

“Còn bây giờ được sáng tạo nội dung, làm điều mình thích và cân bằng áp lực kinh tế, mình cảm thấy quá may mắn. Vì vậy mình luôn muốn cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi và cho mình cơ hội được sống cuộc sống trong mơ của mình” - cô nói.

Chia sẻ