Cựu thần tượng tiết lộ gây sốc về mặt trái của ngành giải trí Hàn Quốc: Vấn nạn quấy rối tình dục, hợp đồng nô lệ...

H.P,
Chia sẻ

Những chia sẻ của cựu thần tượng này gây chú ý trong cộng đồng fan Kpop bởi trước đây, đã có rất nhiều nhóm nhạc đình đám tan rã sau 7 năm ra mắt.

Trong 1 buổi livestream mới đây, cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc FIESTAR - Cheska đã nói về sự thiếu minh bạch liên quan đến vấn đề tài chính với công ty quản lý và bản hợp đồng nô lệ 7 năm. 

Cụ thể, Cheska chia sẻ sự thật gây choáng rằng vào năm 2012, cô từng không muốn ra mắt trong FIESTAR nhưng buộc phải làm theo vì hợp đồng. Cuối cùng, cựu thần tượng cũng có cơ hội rời nhóm 2 năm sau đó và khi nhìn lại những gì đã trải qua, Cheska thấy mọi thứ dường như quá sức và quá đỗi khó khăn, vất vả.

Cựu thần tượng tiết lộ gây sốc về mặt trái của ngành giải trí Hàn Quốc: Vấn nạn quấy rối tình dục, hợp đồng nô lệ... thậm chí là bị buộc nói dối về quốc tịch - Ảnh 1.

"Tôi không tiết lộ những điều này vì hám 'fame'. Tôi nói ra điều đó bởi vì cảm thấy chúng là liều thuốc giúp bản thân chống lại sự sợ hãi, chán nản và lo lắng, những thứ mà tôi phải chịu trong suốt thời gian còn làm việc trong ngành giải trí", Cheska nói.

Cheska bộc bạch đầy xúc động: "Mình đã muốn rời đi kể từ khi mới bắt đầu, nhưng không thể bởi vì đã kí hợp đồng 7 năm. Mình quyết định rời khỏi Kpop khi phát hiện ra rằng dù có cố gắng thế nào, mình cũng khó có thể thân với các thành viên. Đó là lúc mình biết phải rời đi trước khi kết thúc mọi thứ bằng việc tự tử, bởi đó là việc mình đã từng định làm"

Cựu thần tượng tiết lộ gây sốc về mặt trái của ngành giải trí Hàn Quốc: Vấn nạn quấy rối tình dục, hợp đồng nô lệ... thậm chí là bị buộc nói dối về quốc tịch - Ảnh 2.

Cheska cho biết: "Trong ngành giải trí này rất nhiều nghệ sĩ phải chịu sự quấy rối tình dục, tôi cũng từng rơi vào tình trạng đó. Nó rất khó chịu, ngay khi đến Hàn Quốc, tôi không muốn nói điều này, nhưng tôi đã bị cưỡng bức. Tôi không nghĩ rằng bản thân đủ dũng cảm để nói ra điều này. Điều này đã xảy ra cách đây 9 năm, khi tôi mới đến Hàn Quốc, hiện tại tôi đã vượt qua nó. Đó là lý do tại sao tôi không khóc khi nói về nó"

Cựu thần tượng tiết lộ gây sốc về mặt trái của ngành giải trí Hàn Quốc: Vấn nạn quấy rối tình dục, hợp đồng nô lệ... thậm chí là bị buộc nói dối về quốc tịch - Ảnh 3.

Công ty quản lý cũ của Cheska thậm chí còn bắt cô phải nói dối về nơi mình sinh ra. "Công ty đã nói dối về việc tôi sinh ra ở Mỹ. Tôi sinh ra ở Seoul, và sau đó chuyển đến Birmingham, Alabama khi lên 2. Tôi sống ở các tiểu bang từ khi 2 tuổi. Công ty khiến tôi nói dối về nơi sinh của mình, vì họ muốn tôi trông giống như người được sinh ra ở Mỹ", Cheska nói. 

Nguồn: Koreaboo

Chia sẻ