Cứu hỏa xong lại giở trò đồi bại với con gái chủ nhà

Linh Đan/Daily Mail,
Chia sẻ

Một lính cứu hỏa đã hãm hiếp bé gái 9 tuổi sau khi cứu bé khỏi trận cháy nhà rồi đe dọa sẽ giết mẹ cô bé nếu như cô bé tiết lộ với bất kỳ ai.

Theo đó, tên yêu râu xanh John McGinn từng là lính cứu hỏa với thâm niên 30 năm ở Lanarkshire, Anh. Theo những gì được khai báo, vào tháng 1.1994, hắn đã chữa cháy cho gia đình nạn nhân bị hắn hiếp dâm ở Bellshill.

Mẹ của cô bé lúc đó đã được đưa đến bệnh viện do hít khói quá nhiều trong khi cô bé đến nhà bà ở để được chăm sóc.

McGinn sau đó đã xuất hiện và khống chế cô bé. Lúc đầu, hắn giả vờ như đang chơi trò chơi trước khi giở trò đồi bại. Nạn nhân hiện đã 30 tuổi, khai với tòa: ‘Tôi đã van hắn dừng lại. Hắn nói nếu tôi kể với ai thì hắn sẽ giết mẹ tôi'.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, cô cũng đã đủ dũng khí để tố cáo tội ác của McGinn. Tuy nhiên, hắn đã khăng khăng chối tội đồng thời cho rằng nạn nhân không phải là người tốt nên mới vu oan cho hắn như vậy. "Đây là một lời nói dối trắng trợn – nó chưa từng xảy ra. Không thể nào. Cô ta nghĩ ra được chuyện thật nhảm nhí".

"Tôi thà bắn vào đầu mình còn hơn là trở thành kẻ ấu dâm". McGim thậm chí còn phản pháo lại rằng nạn nhân đã từng tống tiền hắn để giành lấy tiền hưu của lính cứu hỏa, và gọi lời viện cớ hãm hiếp của cô là hành động để ‘trả thù’ khi hắn không đồng ý cho cô số tiền đó.
Chân dung kẻ phạm tội John McGinn.

Nhưng có một sự thật khiến tòa án không thể tin lời hắn, đó là vào khoảng thời gian xảy ra vụ hãm hiếp, McGinn thường xuyên đánh đập vợ mình. Hai người bắt đầu mối quan hệ khi bà mới ở tuổi thiếu niên. Có lần, vì quá phẫn nộ sau khi bị cột vào giường và xâm phạm tình dục, bà đã cầm dao chạy đuổi theo hắn. Bà này nhớ lại: "Tôi đáng lẽ đã có thể đâm dao xuyên tim hắn nếu như bắt kịp, nhưng hắn chạy quá nhanh".

Không chỉ vậy, có một thông tin nữa đưa ra là McGinn đã từng hành hung một đứa trẻ khác, và sau đó hối lộ cô bé im lặng bằng kẹo và nước hoa quả.

Tòa án đã phán quyết khung hình phạt ngồi tù cho tên yêu râu xanh đồi bại. Trước tòa, hắn không có lời nào để bào chữa. Các vị thẩm phán đã dùng những lời lẽ thậm tệ nhất để miêu tả về hành động quá đỗi dã man của gã đàn ông vô nhân tính.
Chia sẻ