Cứu con khỏi hỏa hoạn, mẹ bị liệt nửa người vẫn cười hạnh phúc

Nguyên,
Chia sẻ

Trong cơn hoảng loạn, người mẹ này vẫn bất chấp cả tính mạng của mình để cứu cậu con trai nhỏ từ tầng 3 tòa nhà đang bốc cháy ngùn ngụt.

Không phải ngẫu nhiên mà tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Vì con, một người mẹ có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả tính mạng của bản thân. Câu chuyện về người mẹ liều mình ôm con thoát khỏi tầng 3 đang ngập trong biển lửa dưới đây sẽ là một minh chứng sống động nữa về tình mẹ cao cả, tuyệt vời ra sao.

Thời gian qua, cả nước Mỹ được chứng kiến một câu chuyện cảm động về đức hy sinh cao cả của một người mẹ đến từ thành phố Haverhill thuộc tiểu bang Massachusetts. Cô Christina Simoes – nhân vật chính của câu chuyện đã trở được ca ngợi như một người hùng trong đời thực khi sẵn sàng liều mạng ôm đứa con trai bé bỏng của mình nhảy khỏi tầng 3 căn hộ của mình, lúc này đang bốc cháy ngùn ngụt.

Sự cố cháy xảy đến quá bất ngờ. Ngọn lửa lan nhanh và nuốt trọn cả tòa nhả chỉ trong chớp mắt. Từ khắp cảc ngả hành lang, khói và lửa bao trùm toàn bộ các lối thoát khiến Christina và bé Cameron mới được 18 tháng tuổi kẹt cứng trong phòng.

Cứu con khỏi hỏa hoạn, mẹ bị liệt nửa người vẫn cười hạnh phúc - Ảnh 1.

(Ảnh: abcnews)

Không thể chần chừ chờ cứu viện từ bên ngoài, lại càng không thể tự mở đường thoát hiểm trong biển lửa đang cháy ngày một dữ dội, Christina nhận thấy trong tình huống mà giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, cô phải làm điều gì đó để cứu đứa con trai bé bỏng của mình khỏi lưỡi hái từ thần. Không một giây do dự, cô ôm bé Cameron vào lòng và nhảy khỏi cửa sổ từ tầng 3.

Trả lời phỏng vấn cho hãng ABC News nhân dịp "Ngày của Mẹ", Simon nhớ lại phút giây kinh hoàng đó: "Lúc đấy, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hoặc cả hai mẹ con sẽ chết cháy trong nhà, hoặc phải tìm cách thoát ra khỏi đó. Khi tới gần chỗ cửa sổ, tôi biết tôi cần phải làm gì".

Hiện tại, Christina đang tiếp nhận điều trị chấn thương trong bệnh viện. Ngay khi tiếp đất sau cú nhảy từ tầng 3, cô tiếp tục ôm bé Cameron trong lòng, bò cúi người để tránh những tàn lửa rơi từ trên cao xuống. Cú va chạm mạnh đã khiến Christina bị thương rất nặng, nhưng vào thời điểm ấy, trong suy nghĩ của cô chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất là đưa con trai của mình thoát khỏi vùng nguy hiểm, vì thế bản thân bị thương nặng như thế nào cô cũng không hề hay biết.

Tiếp đất với khoảng cách khá cao mà không có bất cứ đồ bảo hộ nào đã khiến Christina bị chấn thương cột sống, các đốt sống bị vỡ. May thay, bé Cameron chỉ bị xây xát nhẹ. Ngay sau đó, người mẹ trẻ được đưa vào bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật kéo dài tới sáu giờ đồng hồ, nhưng không đủ để phục hồi các di chứng. Trả lời phỏng vấn, cô cho biết có thể cô không còn đi lại được nữa.

Cứu con khỏi hỏa hoạn, mẹ bị liệt nửa người vẫn cười hạnh phúc - Ảnh 2.

Có thể cô không còn đi lại được nữa (Ảnh: abcnews)

Nhưng đối với Christina, tương lai trở thành một bà mẹ không thể đi lại không khiến cô cảm thấy nặng lòng, ngược lại, nhìn thấy cậu con trai lành lặn, ôm bình sữa cười đùa trong vòng tay chồng, Christina mỉm cười một cách mãn nguyện, biết rằng mình đã làm một việc đúng đắn. Cô chia sẻ: "Kể cả khi tôi phải chịu nhiều đau đớn hay những điều tồi tệ tôi sẽ phải đối mặt trong tương lai, đối với tôi chúng đều không hề gì so với niềm hạnh phúc mà tôi đang có. Có thể nhìn con chơi đùa khỏe mạnh như thế này đã hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi đã mất tất cả trong vụ hỏa hoạn đó, nhưng cũng chẳng sao cả, bởi điều quan trọng nhất của chúng tôi vẫn còn đang ở đây".

Cứu con khỏi hỏa hoạn, mẹ bị liệt nửa người vẫn cười hạnh phúc - Ảnh 3.

Christina mỉm cười một cách mãn nguyện, biết rằng mình đã làm một việc đúng đắn (Ảnh: abcnews)

Trước tương lai mờ mịt như vậy, không phải ai cũng có suy nghĩ nhẹ nhàng, lạc quan được như Christina. Có thể trước mắt còn nhiều khó khăn buộc cô phải gồng mình gánh tiếp, nhưng đối với người mẹ trẻ, chỉ cần giữ được sự an toàn của con trai thì mọi thứ khác đều không hề gì. Sự dũng cảm cùng tình yêu vô bờ bến dành cho con trai của Christina chính là điều khiến mọi người không khỏi cảm thán ngưỡng mộ.

Dù là bất cứ đâu trên thế giới này, tình mẹ vẫn đẹp và cao cả như thế. Đối với một người mẹ, không gì quý giá cho bằng sự an nguy của những đứa con của họ. Vì con, một người mẹ có thể hy sinh cả tính mạng, miễn sao con được khỏe mạnh, bình an mà lớn lên. May mắn có được một người mẹ yêu con vô bờ bến, bé Cameron sẽ trưởng thành trong sự yêu thương, dạy dỗ của mẹ và chắc chắn sẽ thừa hưởng lại đức tính hy sinh, lương thiện và can trường như mẹ Christina của bé.

(Nguồn: abcnews)

Chia sẻ