Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly thân, anh chị em không quan tâm; thiếu tiền tiêu xài, mắc nợ, chán nản; cộng thêm việc quen bạn gái và muốn có tiền ăn chơi nên V. đã làm liều đi cướp tiệm vàng. V. cũng khai rằng mang theo con dao để “tự kết liễu bản thân” nếu bị dồn đến đường cùng…
Tối 5/10, một nhóm khoảng 10 tên cướp bịt mặt mang súng bất ngờ xông vào trung tâm thương mại Big C ở tỉnh Narathiwat (miền Nam Thái Lan), nổ súng cướp khoảng 6 kg vàng.
Nữ chủ tiệm vàng Mai Kim (xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ từng có thời gian dài học võ nên bản thân nhanh nhạy hơn. Ngoài ra, đối với sự việc này chị có sự đề phòng trước biểu hiện bất thường của tên cướp.
Ngày 8/1, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Văn Đây - Trưởng Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Việt (SN 1980, Gia Lai), là nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng.
Do nợ ngân hàng không có tiền trả, Duyên và Quang đã đến một tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cướp giật lắc vàng và nhẫn, sau đó đưa qua tỉnh Gia Lai bán.