Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: 2 thỏi nam châm trái dấu, hút nhau mãnh liệt

Bài & ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Cường Seven và bạn gái Vũ Ngọc Anh sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 7 tại Hà Nội.

Lần đầu biết nhau khi cùng hợp tác trong phim “Lôi Báo", khi đó Cường Seven vẫn đang có bạn gái và muốn hoàn toàn tập trung cho bộ phim điện ảnh, còn Vũ Ngọc Anh vẫn đang đau buồn khi vừa chia tay bạn trai cũ thế nên cả hai không có ấn tượng, thậm chí là có khoảng cách với nhau. Sau khi trở về với cuộc sống độc thân, cả hai cùng đi chơi với hội bạn thân, lúc đó mới bắt đầu tìm hiểu và dần có cảm tình.

Hai con người tưởng chừng trái dấu về mọi thứ nhưng lại gắn bó lâu đến thế. Sau hơn 6 năm yêu nhau, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh quyết định chính thức “về chung một nhà” vào cuối tháng 7 tới đây. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: 2 thỏi nam châm trái dấu, hút nhau mãnh liệt - Ảnh 1.

Từ khi quen nhau cho đến chuyện kết hôn, có vẻ cả 2 bạn đều khá thoải mái trong việc công khai mối quan hệ tình cảm của mình?

Cường Seven: Cường nghĩ là do cá tính của 2 người. Mình không giống như sao hạng A ở nước ngoài, trong nước cũng chẳng phải sao lớn, nên mình cứ vui vẻ thôi. Trong tình yêu, Cường luôn muốn cảm giác thoải mái khi ở bên nhau trong mọi sinh hoạt chứ không muốn giấu diếm quá nhiều.

Vũ Ngọc Anh: Thật ra Vũ Ngọc Anh thấy rằng chuyện tình cảm của 2 đứa rất ít chia sẻ với công chúng, trước đây cả hai rất ít chụp hình chung hay làm điều gì cùng nhau. Chỉ có bạn bè thân thiết thường gặp nhau mới biết. Cho đến hiện tại chuyện quyết định kết hôn được mọi người quan tâm, cả hai mới chia sẻ nhiều đến vậy.

Cường Seven đã cầu hôn hay làm điều gì thật đặc biệt cho Vũ Ngọc Anh chưa?

Cường Seven: Thật ra là chưa cầu hôn luôn! Cả hai cũng chưa đăng ký kết hôn. Thật sự Cường chưa nghĩ ra phải cầu hôn như thế nào.

Vũ Ngọc Anh: Ban đầu, Vũ Ngọc Anh không định công khai chuyện kết hôn, tình cờ hôm đó khi mọi người nghe được thông tin này và hỏi Ngọc Anh. Nên lúc đó mình cũng vui vẻ xác nhận thôi.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: 2 thỏi nam châm trái dấu, hút nhau mãnh liệt - Ảnh 2.

Cảm xúc của Vũ Ngọc Anh khi quyết định chuyện kết hôn?

Vũ Ngọc Anh: Cảm xúc của Ngọc Anh được hình thành trong một quá trình rất dài chứ không phải trong thời điểm đó, nó mạnh mẽ lắm. Trước đây khi yêu, Ngọc Anh yêu ai là yêu rất lâu, có khi từ 2- 5 năm nhưng chưa có ai cho mình cảm giác muốn lấy làm chồng hết, tất cả chỉ dừng lại ở việc yêu nhau. Khi yêu anh Cường, cả hai cũng thử thách nhau rất nhiều. Thử thách ở đây không phải là chuyện phải làm cho nhau những chuyện gì cụ thể mà thử thách trong cảm nhận của đôi bên. Sau đó mình sẽ quan sát và cảm nhận mọi chuyện. Không biết từ lúc nào tự nhiên trong đầu Ngọc Anh nhen nhóm suy nghĩ muốn đồng hành cùng anh Cường lâu dài. Sau đó cả hai đã thẳng thắn chia sẻ với nhau và đi đến quyết định kết hôn rất nhẹ nhàng và từ tốn.

Trong mắt nhau, cả hai là tuýp người như thế nào?

Cường Seven: Ngọc Anh là một người khá dễ chịu trong cuộc sống, nếu có ở cùng nhau cũng không có sự ức chế, cấm đoán nhau hay mình phải làm những chuyện không phải là chính mình. Khi 2 đứa ở cạnh nhau là như 2 đứa trẻ con. Người này luôn tôn trọng công việc cá nhân, những đam mê của người còn lại. Thậm chí Ngọc Anh còn là người luôn hỗ trợ Cường rất nhiều vì bản thân Ngọc Anh cũng là một nghệ sĩ nên cô ấy khá hiểu tính chất công việc của mình. Khi Cường đi làm nhạc, đi đóng phim phải tập trung rất nhiều thì Ngọc Anh rất biết ý. Cái quan trọng nhất đối với Cường, Ngọc Anh là một người sống cực kỳ tình cảm, tình cảm với bạn bè xung quanh, với gia đình. Đây là điều Cường rất trân trọng Ngọc Anh.

Vũ Ngọc Anh: Thật ra trước đây Ngọc Anh là một người rất ngang bướng, ít lắng nghe ai bao giờ trừ bố mẹ, đôi khi nhiều lần bố mẹ vẫn phải nhẹ nhàng khuyên răn, thuyết phục. Ngọc Anh là một người hay “trái gió trở trời”, một ngày có thể thay đổi cảm xúc 360 độ nhưng anh Cường vẫn dung hòa được. Anh rất nhây, hay chọc ghẹo để mình cười. Một lúc sau, tự cảm thấy mình vô lý quá thì lại hết. Anh Cường là một người có tính kiên nhẫn, và mình cũng học hỏi từ anh đức tính ấy. Khi ở bên anh Cường, Ngọc Anh luôn cảm thấy dễ chịu, anh luôn mang đến 1 nguồn năng lượng tích cực cao. Ngọc Anh vẫn thường nói hai đứa là 2 thỏi nam châm trái dấu nhau và nó hút nhau mãnh liệt. Chưa chắc là giống tính nhau mới yêu nhau được.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: 2 thỏi nam châm trái dấu, hút nhau mãnh liệt - Ảnh 3.

Ai là người hay ghen nhất?

Vũ Ngọc Anh: Chẳng ghen mấy!

Cường Seven: Chính là nói câu đấy là biết hay ghen rồi đấy!

Vũ Ngọc Anh: Nhưng cái sự ghen của em nó rất tinh tế.

Vậy khi nào Cường Seven biết cô ấy đang ghen?

Cường Seven: Nhìn mặt là biết ngay! Cô ấy có thái độ thích hay không thích là thể hiện hết trên gương mặt, ít khi giấu được cảm xúc lắm!

Vũ Ngọc Anh: Nhưng khi ghen, mình cũng không nói ra là mình đang ghen. Mình chỉ kiểu lượn ra lượn vào, nói bóng nói gió.

Cường Seven: Mình buồn cười nhất là chuyện nói bóng nói gió đặc biệt câu chuyện đó lại không phải là chuyện của mình. Nhưng mình cũng thấy dễ chịu vì có yêu người ta mới ghen như vậy! Và khi đã nói chuyện xong, mọi chuyện được giải quyết thì sẽ không nhắc đi nhắc lại chuyện đó nữa.

Vũ Ngọc Anh: Đôi khi mình ghen còn bị cáu ngược cơ! Mình phải quay ra dỗ vì mình đã ghen sai.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: 2 thỏi nam châm trái dấu, hút nhau mãnh liệt - Ảnh 4.

Khi yêu nhau, Cường Seven có phải là người lãng mạn không?

Cường Seven: Cường không phải là người lãng mạn, Cường không thích nói hay hứa hẹn quá nhiều. Điều lãng mạn nhất mình nghĩ đó chính là làm cho cô ấy vui, đấy là lý do Ngọc Anh thích ở bên Cường. Lãng mạn không phải làm điều gì đó cụ thể, không phải cứ tặng nhiều hoa, tặng cái này tặng cái kia. Kiểu của Cường là chăm lo những chuyện lặt vặt hàng ngày, buổi sáng nếu Cường thức dậy sớm thấy cô ấy còn ngủ thì mình đi mua đồ ăn sáng, mình thấy quan tâm những điều nhỏ nhất thì ổn hơn việc cứ phải thể hiện và bày vẽ.

Vũ Ngọc Anh: Thỉnh thoảng bày vẽ chút cũng được đấy! (Cười)

Còn điều gì ở Vũ Ngọc Anh làm Cường Seven bất ngờ nhất?

Cường Seven: Mới ngày hôm qua thôi, cô ấy nói rằng: “Từ hôm nay em sẽ học cách lắng nghe anh".

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: 2 thỏi nam châm trái dấu, hút nhau mãnh liệt - Ảnh 5.

Gần 7 năm bên nhau, vậy đâu là cột mốc đáng nhớ nhất của cả hai?

Cường Seven: Cường nghĩ đó chính là khoảnh khắc nói câu “Anh yêu em!” với Ngọc Anh. Thời gian đầu, cả hai có 1 nhóm chơi chung, thỉnh thoảng đi ăn uống cùng nhau, càng tiếp xúc với nhau càng phát hiện 2 đứa có nhiều điểm hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại vô cùng hợp nhau. Dần dần nảy sinh tình cảm nhưng không đi đến quyết định có yêu nhau hay không? Cường từng tâm sự với Ngọc Anh: “Thời gian sau khi chia tay bạn gái cũ thì mình cũng nghĩ sẽ cho bản thân khoảng thời gian tìm hiểu nhiều người trước khi lại tiếp tục một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Vì tính Cường yêu ai cũng khá lâu và nghiêm túc”. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì đã dần có cảm xúc với Ngọc Anh rồi đến một ngày, Cường bộc phát và nói “Anh yêu em!”. Sau đó, Ngọc Anh không trả lời luôn mà suy nghĩ rất lâu.

Vũ Ngọc Anh: Lúc đấy, đúng thật là Ngọc Anh cũng chưa trả lời ngay mặc dù đã có tình cảm với anh Cường nhưng vì trước đó mình cũng đã có những mối tình rất sâu đậm mà chẳng đến đâu. Nên trước khi đến với anh Cường, Ngọc Anh có suy nghĩ rằng bây giờ nếu quyết định yêu ai thì mình phải thật sự chắc chắn mới dám nói từ yêu với người đó. Bản thân Ngọc Anh một khi đã yêu ai là yêu rất lâu!

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: 2 thỏi nam châm trái dấu, hút nhau mãnh liệt - Ảnh 6.

Nhiều cặp đôi khi yêu nhau hay vẫn có chuyện hợp tan nhiều lần, cả hai có từng căng thẳng đến mức 1 trong 2 nói lời chia tay?

Cường Seven: Lần cãi nhau khủng khiếp nhất để Ngọc Anh phải nói chia tay là khi Cường cùng hội anh em SpaceSpeakers đi cắm trại tại Đà Lạt. Cường nhớ rất rõ, hôm đó mọi người đi vào 1 nơi hẻo lánh, không có sóng điện thoại, chỉ có những ai mang theo cột phát wifi thì mới có sóng để vào mạng được. Thấy vài người trong hội có chia sẻ thông tin trên MXH mà Ngọc Anh không liên lạc được với Cường nên Ngọc Anh đã nảy sinh nghi ngờ. Ngày hôm sau Ngọc Anh lên Đà Lạt vì bọn mình cũng hẹn nhau từ trước. Đến khi gặp nhau, cả hai tranh cãi nảy lửa rồi nói chia tay nhau.

Vũ Ngọc Anh (cười): Tối hôm đó quả thật là một buổi tối khó khăn với Ngọc Anh khi bọn mình đẩy nhau vào hoàn cảnh như vậy. Ngày hôm sau tỉnh dậy mặc dù lúc đó thật sự không có ý nghĩ sẽ quay lại với nhau, nhưng có một suy nghĩ cứ chạy trong đầu rằng việc mình nghi ngờ một buổi hội họp những người anh em thân thiết của anh Cường và buổi đó rất có ý nghĩa với anh ấy cũng thật không hay. Nên Ngọc Anh cũng đã nhắn tin nói điều đó với anh Cường, ngay lập tức sự căng thẳng của hai đứa giảm dần và cũng chỉ đến ngày hôm sau mọi chuyện lại trở về quỹ đạo. Lần giận nhau lâu nhất cũng chỉ được 3 ngày thôi.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: 2 thỏi nam châm trái dấu, hút nhau mãnh liệt - Ảnh 7.

Vậy còn cuộc tranh cãi gần đây nhất là khi nào?

Cường Seven (cười): Là hôm đi Nha Trang để chụp hình cưới. Hôm đó tưởng sẽ hủy cả chuyến đi. Mặc dù bị chậm 2 tiếng xuất phát, nhưng đổi lại bọn mình giải quyết được hết vấn đề trước khi đi nên cả chuyến đi sau đó rất vui vẻ với nhau.

Ai sẽ là người “xuống nước" trước?

Cường Seven: Là Ngọc Anh!

Vũ Ngọc Anh: Cả hai ngồi tranh luận với nhau, đôi lúc cũng chỉ to tiếng hơn 1 chút. Sau khi phân tích câu chuyện và chốt ra 1 phương án rồi bình thường trở lại.

Trong những lần như vậy, có bao giờ nói ra những từ làm tổn thương nhau?

Cường Seven: Có chứ! Đôi lúc có những điều mình thấy vô lý lắm nên lại nói lời chia tay.

Vũ Ngọc Anh: Anh ấy lại là người hay nói chia tay lắm! Vô lý thì phải gỡ rối chứ vì thật sự có chia tay được đâu.

Cường Seven: Tính của Cường hơi cộc cằn 1 chút, cảm giác lúc đó khắc với nhau về tư tưởng mà không giải quyết được nên mới nói thế. Cường biết cái đó là mình sai! Nhưng cũng chỉ nói vậy thôi chứ khi đó 2 đứa vẫn bên cạnh nhau. Xa lắm chỉ từ cái giường ra đến ghế salon mà thôi, ngồi nhìn nhau, đi đi lại lại 1 chút rồi lại tủm tỉm cười và lại hết giận. Có 1 lần, Cường nói chia tay thế là cô ấy giận dỗi đi xuống nhà và bị muỗi đốt rất nhiều. Cường xuống thấy bạn ấy ngồi ở 1 góc tối.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: 2 thỏi nam châm trái dấu, hút nhau mãnh liệt - Ảnh 8.

Câu nói hiện tại muốn nói với người bên cạnh?

Cường Seven: I love you!

Vũ Ngọc Anh (cười): Thật ra có 1 câu này Ngọc Anh chờ đến giờ này mới nói được. “Anh xã đẹp trai!”. Các cặp đôi yêu nhau hay xưng hô với nhau là vợ chồng, và mình ngày trước cũng từng như thế nên lại sợ nói trước bước không qua. Riêng với anh Cường, Ngọc Anh chưa từng gọi như thế từ lúc yêu nhau. Bây giờ sắp trở thành chồng mình đổi thành “anh xã", anh có ngượng tai đấy nhưng gọi riết sẽ quen tai mà thôi.

Vũ Ngọc Anh có từng suy nghĩ về “đám cưới trong mơ" của mình như thế nào?

Vũ Ngọc Anh: Ngọc Anh mơ nhiều lắm! Mình không cố định sở thích của mình lắm. Trước đây, Ngọc Anh từng suy nghĩ lễ cưới của mình sẽ diễn ra tại 1 bãi biển cực kỳ lãng mạn, chỉ vài người thân thiết. Nhưng Ngọc Anh thấy nhiều người làm quá rồi lại không thích nữa. Thực tế bây giờ cả hai đứa nghĩ đám cưới là điều hạnh phúc và mình muốn chia sẻ với cả gia đình và bạn bè thân thiết. Trong ngày vui cả hai sẽ hát và nhảy với nhau 1 bài và nhận được những lời chúc phúc của mọi người.

Có lo sợ chuyện vỡ mộng sau hôn nhân như nhiều cặp đôi khác?

Vũ Ngọc Anh: Thời gian gần đây, Ngọc Anh cũng suy nghĩ đến việc đó. Thật ra trong cả quá trình yêu nhau, có nhiều lúc mình đã “vỡ mộng" rồi vì những chuyện không như mình suy nghĩ. Nhưng khi đã cưới nhau rồi, sống chung sẽ có lúc này lúc kia chỉ cần cả hai cố gắng hòa hợp, nhường nhịn nhau thì mọi thứ sẽ ổn.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: 2 thỏi nam châm trái dấu, hút nhau mãnh liệt - Ảnh 9.

Vậy còn chuyện sinh em bé sau kết hôn?

Vũ Ngọc Anh: Cứ để tự nhiên vì con cái là do lộc trời cho nên mình không thể tính toán về việc đó.

Nhiều bạn trẻ bây giờ chọn lựa cuộc sống không sinh con sau hôn nhân để tận hưởng cuộc sống 2 người, cả hai nghĩ sao?

Cường Seven: Miễn sao họ hạnh phúc là được!

Vũ Ngọc Anh: Bọn mình không phán xét quan điểm đó, vì mỗi người sẽ có mong muốn riêng của họ. Riêng bản thân Ngọc Anh lại rất thích có em bé.

Vậy sẽ sinh bao nhiêu bé?

Vũ Ngọc Anh: Ngọc Anh thích sinh 2 bé, 1 trai 1 gái. Nhưng hôm nay lại lưỡng lự chỉ sinh 1 bé cũng được vì Ngọc Anh thấy chị mình có 2 bé, bé lớn luôn phải nhường mẹ cho em và hay tủi lắm, mình thấy thế lại thương. Ngọc Anh suy nghĩ hay mình chỉ sinh 1 bé vì lúc đó mình sẽ tập trung tình thương cho bé. Nhưng lại suy nghĩ tiếp nếu chỉ có 1 bé thì sợ sau này bé sẽ cảm giác cô đơn vì không có anh em. Nói chung Ngọc Anh cũng chưa biết đâu (cười).

Cảm ơn Cường Seven và Vũ Ngọc Anh với cuộc trò chuyện này, chúc hai bạn sẽ có 1 đám cưới và cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc, viên mãn!

Chia sẻ